1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Giải quần vợt Heineken Star - Việt Nam 2010

Monaco và Mardy Fish lọt vào trận Chung kết

(Dân trí) - Sau nhiều thay đổi về lực lượng (thay 3/4 VĐV tham dự), giải quần vợt Heinekken Star vẫn khai diễn theo đúng kế hoạch vào tối qua tại NTĐ Phú Thọ - TPHCM.Dù tham dự giải đều là các ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng vẫn không hề có hiện tượng sốt vé.

 

Trở lại với diễn biến chính của giải, trong trận bán kết đầu tiên giữa Juan Monaco (Argentina - hạng 33 thế giới) và Sam Querrey (Mỹ - hạng 21 thế giới), người xem đã được chứng kiến những đường bóng có đẳng cấp rất cao.

 

Ván đầu tiên, 2 tay vợt giành giật nhau từng điểm một, điểm luôn luôn thuộc về người cầm giao bóng trong ván này. Kịch tính thực sự được đẩy lên cao khi tỷ số được cân bằng 6/6 ở ván thứ nhất và 2 tay vợt phải phân định thắng thua ở ván đầu bằng bàn Tie-break. Ở bàn Tie-break này, Juan Monaco với kỹ thuật ổn định hơn, cộng với sự điềm tĩnh trong từng đường bóng đã giành thắng lợi khá chóng vánh bằng chiến thắng 7/2. Qua đó, Juan Monaco thắng lợi ở ván đầu với tỷ số 7/6.

 
 
Monaco và Mardy Fish lọt vào trận Chung kết - 1

Monaco dễ dàng có mặt ở trận chung kết - Ảnh: Sơn Dũng

 

Sang đến ván thứ hai, thể lực sút giảm đã khiến cho Sam Querrey không còn đủ khả năng theo kịp các cú đánh thuận tay đầy uy lực từ cuối sân của Monaco. Trong ván 2 này, Sam Querrey chỉ có thể cầm cự đến 2/2, trước khi để thua 2/6. Chung cuộc, Sam Querrey thua 0-2, nhường quyền vào chung kết cho Juan Monaco.

 

So với trận bán kết đầu tiên, trận bán kết thứ hai giữa Mardy Fish (Mỹ - hạng 19 thế giới) và Tommy Robredo (Tây Ban Nha – hạng 42 thế giới) còn gây cấn hơn.  Bằng những cú giao bóng nhanh như điện xẹt, Mardy Fish luôn chiếm ưu thế trong ván đầu. Tay vợt người Mỹ liên tục dẫn trước tay vợt người Tây Ban Nha, trước khi giành thắng lợi với tỷ số 6/3 ở ván thứ nhất.

 

Cũng phải nói thêm rằng ở ván đầu tiên, Tommy Robredo đánh hỏng quá nhiều, khiến anh thường xuyên bị mất điểm đáng tiếc. Một phần nguyên nhân của hiện tượng này có lẽ xuất phát từ việc tay vợt người Tây Ban Nha chưa quen với mặt thảm ở NTĐ Phú Thọ.

Thế nhưng, sang ván thứ hai, Tommy Robredo thực sự lột xác. Anh thi đấu sung hơn trước sự cỗ vũ khá nhiệt tình từ phía khán giả TPHCM.

 

Khác với ván đầu tiên, ở ván 2, Tommy Robredo luôn là người dẫn trước, còn Mardy Fish luôn phải rượt đuổi tỷ số khá vất vả.
 
 
Monaco và Mardy Fish lọt vào trận Chung kết - 2

Mardy Fish vượt qua Robredo đầy nghẹt thở - Ảnh: Sơn Dũng
 

 

Thời điểm khi tỷ số đang là 5/4 nghiêng về phía Robredo, tay vợt người Tây Ban Nha đã có cơ hội rất lớn để kết thúc ván thứ 2. Nhưng tiếc thay, Robredo lại đánh hỏng một đường bóng không mấy phức tạp khi điểm của bàn đấu ấy là 40/30 nghiêng về Robredo. Để Mardy Fish gỡ hòa 5/5, rồi 6/6, Tommy Robredo buộc phải cùng đối phương bước vào bàn Tie-break.

 

Kịch tính chưa dừng lại tại đây. Ở bàn Tie-break, dù có lúc đã bị Fish dẫn khá xa: 2/5, nhưng Tommy Robredo vẫn kiên trì đeo bám đến 4/5, rồi 5/6, trong tiếng vỗ tay vang dội của những người có mặt trong NTĐ Phú Thọ.

 

Nhưng một lần nữa, sự thiếu tập trung trong những khoảnh khắc cuối cùng đã làm hại Tommy Robredo. Ở điểm Match-point, dù được cầm giao bóng, như Robredo lại để cho Fish dồn mình vào 2 góc sân, trước khi chịu thúc thủ trước một cú đánh đầy kỹ thuật từ cuối sân của tay vợt người Mỹ (Robredo thua 5/7 ở bàn Tie-break, thua 6/7 ở ván 2).
 

Chung cuộc, Fish thắng Robredo với tỷ số 2-0, giành quyền vào chung kết với Juan Monaco.

 

Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19h00 tối mai (2/10), tại NTĐ Phú Thọ. Sau trận đấu, Mardy Fish cho biết: “Điều quan trọng nhất đối với tôi khi đến với giải này không chỉ là chuyện thắng - thua, mà điều quan trọng là được giao lưu với người hâm mộ Việt Nam và các tay vợt khác. Tôi hạnh phúc khi được đến đây”.

 

Kim Điền