1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Monaco - Juventus: Chẳng biết sợ ai!

(Dân trí) - Sự đáng sợ của Monaco nằm ở yếu tố không biết sợ hãi. Việc lọt vào tới bán kết Champions League đã là thành công lớn với đội bóng xứ Công quốc. Vì vậy, họ chẳng việc gì sợ “ông kẹ” Juventus, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà Stade de Louis II.

* Trận đấu lượt đi vòng bán kết Champions League giữa Monaco và Juventus diễn ra ở sân Stade de Louis II vào lúc 01h45 ngày 4/5.

Monaco chẳng biết sợ hãi

Còn nhớ, trước buổi lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League, tiền đạo Mbappe đã thẳng thừng tuyên bố: “Monaco gặp ai cũng được. Chúng tôi chẳng ngán đối thủ nào cả”. Cần nhấn mạnh rằng, Monaco chính là đội bóng yếu nhất vòng bán kết. Họ ở đẳng cấp dưới hơn hẳn so với ba đội bóng còn lại.

Monaco đang thi đấu thăng hoa trong mùa giải này
Monaco đang thi đấu thăng hoa trong mùa giải này

Thế nhưng, tuyên bố của Mbappe cho thấy một điều: Monaco chẳng hề có chút sợ hãi nào. Thực tế, điều đó cũng được chứng minh trong suốt chặn đường tiến vào bán kết của đội bóng xứ Công quốc.

Họ chẳng ngần ngại đôi công với Man City, ngay cả khi làm khách tại sân Etihad. Kết quả, Monaco đã có trận đấu để đời dù thúc thủ với tỷ số 3-5. Tới trận lượt về, đoàn quân của HLV Jardim tiếp tục chơi sòng phẳng với Man City và giành chiến thắng 3-1.

Xưa nay, những kẻ liều mình tấn công với đội bóng của Pep Guardiola chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số đội chiến thắng lại càng ít. Nhưng Monaco đã làm được điều đó và thành công rực rỡ. Người ta nể phục đội bóng này bởi mỗi đường lên bóng của họ đều sắc bén và có tính sát thương rất cao.

Thế nhưng, đội bóng của Ligue 1 cũng cho thấy họ không phải là kẻ liều (dù không biết sợ). Tới trận đấu với Dortmund, Monaco lại thể hiện bộ mặt khác. Họ chơi phòng ngự phản công. Dù không phải sở trường nhưng Monaco đá phản công hay như khi họ tấn công (trước Man City).

Đó là hai mặt của Monaco. Dù thi đấu với bất kỳ đấu pháp nào, họ đều đáng sợ. Tuổi trẻ (7/11 cầu thủ Monaco dưới 24 tuổi) đã mang tới cho Monaco khát khao chiến thắng và thái độ không biết sợ hãi. Những điều ấy đã tạo nên sức mạnh của đội bóng xứ Công quốc.

Đương nhiên, họ chẳng có lý do gì phải sợ Juventus, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà ở trận đấu đêm nay.

Juventus là “ông lớn” thực sự

Nhưng nhược điểm của tuổi trẻ là kinh nghiệm. Ít nhất cho tới lúc này, Monaco từng bị trừng phạt bởi yếu tố này. Đó là trận đấu với Man City ở Etihad. Dù dẫn trước 2-1 (và có cơ hội nâng tỷ số lên 3-1 từ chấm phạt đền) nhưng Monaco vẫn không thể chiến thắng. Trái lại, họ còn bị Man City lội ngược dòng thắng lại 5-3.

Juventus là thách thức lớn với Monaco
Juventus là thách thức lớn với Monaco

Dù vậy, Man City quá non (hoặc họ tự tin thái quá vào sức mạnh bản thân) nên mới để Monaco lội ngược dòng thắng lại ở Etihad. Trong khi đó, Dortmund không còn trên đỉnh cao và chỉ ở tầm trung ở châu Âu.

Nhưng Juventus lại hoàn toàn khác. Họ hơn hẳn Man City, Dortmund về đẳng cấp, kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Hay nói cách khác, Lão bà là “cáo già” thực sự và đang ngày càng lớn mạnh.

Hãy cứ nhìn cách Juventus khiến cho Barcelona không ghi nổi bàn thắng ở cả hai lượt đấu vòng tứ kết Champions League là đủ thấy được sức mạnh, tầm vóc của Lão bà. Hàng thủ chính là điểm tựa của đội bóng thành Turin. Bộ ba trung vệ Bonucci - Barzagli - Chiellini đều bước qua tuổi 30 (tổng số tuổi của ba cầu thủ xấp xỉ 100 tuổi) nhưng vẫn thi đấu cực kỳ ổn định và chắc chắn.

Tính rộng hơn, từ đầu mùa tới nay, Juventus mới để lọt lưới 2 bàn (trước Sevilla và Lyon ở vòng bảng). Họ đã trải qua 5 trận đấu liên tiếp không phải vào lưới nhặt bóng.

Trước giai đoạn knock-out, HLV Allegri từng tự tin nói rằng Juventus đủ sức chinh phục Champions League mùa này bởi so với hai năm trước (lọt vào trận chung kết), những cầu thủ của Lão bà đã trưởng thành hơn nhiều. Tuyên bố ấy đang được thày trò Allegri chứng minh trong thực tế.

Lịch sử cũng đang đứng về phía Juventus. Trong hai lần gặp gỡ Monaco ở vòng knock-out Champions League, Lão bà đều chiến thắng (vòng bán kết mùa giải 1997/98, tứ kết mùa 2014/15).

Do đó, Juventus đang được đánh giá cao hơn ở cặp đấu này. Nhưng Monaco cũng không phải dạng vừa. Ai cũng hiểu được sức mạnh của CLB này ở trên sân nhà Stade de Louis II, nơi Monaco đã thắng 8/9 trận đấu gần nhất ở Champions League. Vì vậy, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

Đây là lúc người ta chờ xem sức trẻ của Monaco hay kinh nghiệm của Juventus sẽ chiến thắng.

Đội hình dự kiến:

Monaco: Subasic, Toure, Jemerson, Glik, Mendy, B.Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar, Falcao, Mbappe.

Juventus: Buffon, Alves, Bonucci, Chiellini, Sandro, Marchisio, Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain.

H.Long