1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Milner cứu Man City thoát thua ê chề trên sân nhà

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, chẳng ai có thể ngờ được rằng đương kim vô địch Man City lại trải qua 90 phút đầy khốn khổ trước Hull City. Phải đến phút bù giờ, nhờ sự tỏa sáng trên chấm đá phạt của Milner thì Man City mới có được kết quả hòa 1-1, dù sao một điểm cũng vẫn là thất bại với đội bóng này.

Man City đã chơi một trận đấu khá tệ hại trên sân nhà, họ cầm được bóng nhiều hơn nhưng lại sút cầu môn kém hơn hẳn đội khách. Sau một vài tình huống may mắn thoát thua, Man City đã bị thủng lưới ở phút 35 và phải thi đấu trong quãng thời gian dài với áp lực nặng nề. Rất may, vào phút bù giờ thứ hai, Milner tỏa sáng từ một tình huống cố định để giúp Man City thoát khỏi trận thua ê chề ngay tại sân nhà.

Milner chỉ có thể giúp Man City có một điểm, nhưng tiếc rằng khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Chelsea đã được nâng lên thành bảy điểm do đội bóng thành London đã thắng 2-1 trên sân của Aston Villa. Kém bảy điểm và còn 14 vòng đấu thì chưa thể khẳng định Man City đã từ bỏ cuộc đua tới ngôi vô địch năm nay, tuy nhiên rõ ràng giờ đây trước khi cầu mong Chelsea sẩy chân thì Man City cần củng cố lại sức mạnh thì mới mong có “cửa” vô địch.

Milner tỏa sáng ở cuối trận để giúp Man City thoát thua

Milner tỏa sáng ở cuối trận để giúp Man City thoát thua

Với lợi thế sân nhà, Man City đã thể hiện sự lấn lướt trước Hull City bằng việc kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên đoàn quân của Pellegrini lại chưa được sự sắc nét trong lối chơi, trong khi đó Hull tỏ ra rất quyết tâm, họ cũng những đường phản công khá mạch lạc và thất bất ngờ khi những phút đầu trận đấu này, đội khách lại là những người sút cầu môn tốt hơn.

Phút thứ 3, Sone Aluko  băng xuống bên trái để nhận đường chọc khe của đồng đội. Mặc dù ở góc hẹp và bị một cầu thủ đối phương che chắn nhưng Aluko vẫn quyết định dứt điểm, bóng đi sệt và gần ngay vị trí của Joe Hart nên không khó để thủ thành này bắt gọn. Sau một vài tình huống uy hiệp khung thành đội chủ nhà chưa thật rõ nét, đến phút 16, Hull khiến khán giả của Man City thót tim.

Robbie Brady đi bóng đầy lắt léo bên cánh trái, anh qua mặt Zabaleta dễ dàng rồi tạt bóng vào bên trong. Ahmed Elmohamady lao vào đầy dũng mãnh, vượt qua sự truy cản của đối phương để đánh đầu gần phía cột dọc phải, cách cầu môn chỉ chừng 5m, bóng như một mũi tên lao về phía khung thành. Hart đã không có phản ứng trước cú dứt điểm của đối phương, may là xà ngang đã giúp anh cứu thua.

Man City chơi tấn công đầy bế tắc và rồi họ đã phải trả giá ở phút 35. Bằng một pha tấn công khá đơn giản, các cầu thủ đội khách đã xé nát hàng thủ đội chủ nhà, khiến Hart phải hoạt động vất vả. Sau khi Hart cản được cú sút của Livermore, đến lượt Ramírez dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đập cột dọc phải nảy ra về phía trái và Meyler đã thoải mái lao vào sút bồi tung lưới nhà đương kim vô địch.


Sau bàn thua nhà đương kim vô địch vẫn chưa bừng tỉnh, họ vẫn đang thể hiện một lối chơi rất thiếu nhuệ khí, chính vì thế mà thầy trò Pellegrini phải bước vào giờ nghỉ giải lao với việc bị dẫn trước một bàn. Thật khó tưởng tượng trong  45 phút đầu tiên Man City kiểm soát bóng tới 71%, sút cầu môn 6 lần và ngang bằng với của Hull, tuy nhiên nếu như đội khách 3 lần sút trúng khung thành thì Man City lại chỉ có 1 lần duy nhất.

Ngay khi bước vào hiệp hai, Pellegrini đã đưa Navas vào thay Fernando với mục đích tăng cường khả năng tấn công biên. Tuy nhiên lối chơi của đội chủ nhà vẫn không khá hơn hiệp một là bao. Phút 55, họ có được cơ hội rõ nét nhất từ đầu trận, Zabaleta tạt bóng từ bên phải vào trung tâm vòng cấm địa cho Dzeko đánh đầu, bóng đi sát cột dọc phải và thủ thành McGregor đã bay người đấm bóng ra.

Man City cố gắng đẩy nhanh tốc độ những đợt tấn công, họ vẫn là đội kiểm soát bóng nhiều gần gấp ba lần đối thủ và những cú sút về phía cầu môn đối phương bắt đầu dày lên. Nhưng độ chính xác trong các pha dứt điểm của Man City vẫn còn quá yếu. Hull City đã không còn tạo được những đợt phản công sắc bén như trong hiệp đầu tiên, một phần cũng là do đội khách không dám dâng cao đội hình, họ đang cố gắng tập trung toàn bộ sức lực để phòng thủ.

Thời gian trôi đi lặng lẽ khiến người hâm mộ Man City bắt đầu sốt ruột. Phút 89, Aguero phá bẫy việt vị băng xuống đón quả chuyền của đồng đội, tiền đạo người Argentina dứt điểm rất căng từ gần điểm phát bóng (bên trái theo hướng nhìn lên của Hull City), bóng dội xà ngang bật ra. Sự tiếc nuối của Aguero cũng như người yêu mến Man City không phải kéo dài quá lâu, bởi đến phút bù giờ thứ hai, họ đã có bàn thắng.

Từ quả phạt cách cầu môn chừng 22m, lệch về bên phải, Milner đã sút phạt được bóng sát cột dọc vào lưới. Một tình huống có phần lỗi của thủ thành McGregor, anh phán đoán quá chậm trong tình huống này. Có thêm ba phút bù giờ nữa sau khi ghi bàn gỡ hòa, tuy nhiên Man City đã không thể có thêm bàn thắng.


Đội hình ra sân

Man City: Hart, Clichy, Demichelis, Kompany, Zabaleta, Fernando (Navas 46′), Fernandinho, Silva (Jovetic 74′), Dzeko (Milner 66′), Aguero, Nasri.

Goals: Milner 90+2′

Hull City: McGregor, Dawson, Bruce, McShane, Elmohamady, Meyler, Livermore, Huddlestone, Brady (Quinn 90′), Ramírez (Dame 76′), Aluko (Robertson 67′).

Goals: Meyler 35′
Vĩ Giang