1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Milan bị loại, Italia mất mặt tại UEFA Cup

(Dân trí) - Dù đã dẫn trước 2 bàn tại San Siro nhưng AC Milan vẫn phải cay đắng nhường tấm vé đi tiếp cho Werder Bremen khi bị hòa 2-2. Một đêm buồn đối với bóng đá Italia khi cả Fiorentina và Sampdoria cũng sớm chịu dừng cuộc chơi ở vòng 1/16 UEFA Cup...

 

HLV Ancelotti hiểu rõ AC Milan gần như không còn cơ đội đua tranh Scudetto cùng Inter ở Serie A, nên mới coi UEFA Cup cũng giống như Champions League. Kết quả hòa 1-1 lượt đi trên sân khách tạo ra ưu thế không nhỏ cho Rossoneri trong trận lượt về trên sân nhà.

Lượt về Vòng 1/16 UEFA CUP

CSKA 2-0 Aston Villa (3-1)

Metalist 2-0 Sampdoria (3-0)

Hamburg 1-0 NEC (4-0)

Twente 0-1 Marseille (1-1)

Wolfsburg 1-3 P.S.G. (1-5)

Galatasaray 4-3 Bordeaux (4-3)

AC Milan 2–2 W. Bremen (3-3)

Ajax 1-1 Fiorentina (2-1)

Man City 2-1 Copenhagen (4-3)

Liege 1–1 Braga (4-1)

Stuttgart 1-2 Zenit (1-3)

Udinese 2-1 Poznan (4-3)

Etienne 2-1 Olympiakos (5-2)

Deportivo 1-3 Aalborg (1-6)

Tottenham 1–1 Donetsk (1-3)

Valencia 2-2 D. Kyiv (3-3)

 

*Trong ngoặc () là kết quả chung cuộc

  Đội in đậm giành quyền đi tiếp

 

Tuy nhiên, họ không có sự phục vụ của một loạt cầu thủ chủ chốt, gồm Ronaldinho, Gattuso, Borriello, Kalac, Mattioni, Kaka, Nesta, Shevchenko và Bonera. Beckham tiếp tục ra sân trong đội hình xuất phát, còn Pato và Inzaghi được xếp đá cặp trên hàng công.

 

Bremen thi đấu không tốt trong những trận gần đây. Hơn nữa, họ cũng gặp khó khăn về lực lượng cho chuyến hành quân tới San Siro khi thiếu vắng thủ môn số 1 Tim Wiese bị rách cơ háng, chưa kể Vranjes cũng đang phải điều trị chấn thương cơ đùi.

 

Thế trận diễn ra cân bằng trong 45 phút đầu tiên, nhưng may mắn chỉ thuộc về đội chủ sân San Siro. Pirlo và Pato lần lượt lập công, giúp họ vượt lên dẫn trước 2-0. Tưởng như mọi chuyện sớm được an bài nhưng không thể ngờ rằng Bremen đã lội ngược dòng thành công.

 

Nỗ lực tấn công miệt mài của đội khách được đền đáp xứng đáng bằng cú đúp của người hùng Claudio Pizarro. Hòa 2-2 tại San Siro, Bremen chính thức ghi tên vào vòng 1/8 nhờ đã ghi được bàn thắng nhiều hơn trên sân khách.

 

 

Milan bị loại, Italia mất mặt tại UEFA Cup - 1

Niềm vui của Milan chỉ tồn tại trong hiệp một

 

Trở lại diễn biến trận đấu, đội bóng của Đức nhập cuộc không một chút e dè và sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng. Họ đánh đòn phủ đầu đội chủ nhà với cú sút uy lực đi chệch khung thành gang tấc của Pizarro. Nếu không nhờ sự xuất sắc của thủ môn Dida, lưới của đội chủ nhà đã rung lên ở phút 11 sau pha đột pha vòng cấm rồi dứt điểm của  Mesut Ozil.

 

Đến giữa hiệp một, Milan mới chơi bừng tỉnh và bất ngờ sút tung lưới đối phương ở phút 26. Sau pha đá phạt của “thần tài” Beckham, Frings lóng ngóng để tay chạm bóng trong vòng cấm. Không chút ngần ngại, trọng tài chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền 11m. Pirlo bước lên dễ dàng đánh lừa thủ môn Vander.

 

Bàn mở tỷ số giải tỏa sức ép tâm lý cho đội chủ nhà. Bằng chứng rõ nhất được thể hiện qua pha xử lý đắng cấp nhân đôi cách biệt của Pato ở phút 33. Từ đường chuyền mở biên trái của lão tướng Maldini, tài năng trẻ người Brazil khéo léo dẫn bóng tới sát vạch 16m50 trước khi tung ra một cú sút uy lực không thể cản phá nhằm góc cao khung thành.

 

Bị dẫn 0-2, Bremen bùng lên mãnh liệt. Phút 38, Ozil căng ngang bên cánh trái để Almeida dứt điểm cận thành. Phút 42, đến lượt trung vệ Mertesacker lên tham gia tấn công, thử vận may bằng một pha đánh đầu. Tiếc rằng đội khách vẫn chưa có được bàn thắng do Dida quá xuất sắc trong cả hai tình huống trên.

 

Sang hiệp hai, chính lối đá phòng ngự tiêu cực của Milan đã tạo điều kiện để Bremen triển khai ồ ạt hơn các đường lên bóng. Phút 63, họ nhận được lời cảnh báo với cú nã đạn pháo của Pizarro, rất may Zambrotta kịp thời can thiệp ngay trên vạch cầu môn.

 

 

Milan bị loại, Italia mất mặt tại UEFA Cup - 2

Pizarro đưa Bremen trở về từ cõi chết

 

Tuy nhiên, điều phải đến đã đến ở phút 68. Từ quả đá phạt bên cánh trái của Diego, Pizarro bật cao hơn tất cả, đánh đầu nối rất gọn gàng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Thêm một bàn thắng nữa, đội bóng nước Đức sẽ giành quyền đi tiếp và có lẽ Milan không hiểu điều đó.

 

Bremen có thêm động lực, tiếp tục triển khai tấn công không biết mệt mỏi. 11 phút trước khi hết giờ, đội khách đã được đền đáp xứng đáng nhờ sự lỏng lẻo của hàng thủ Milan. Vẫn là Pizarro, anh hoàn tất cú đúp bằng một cú đánh đầu khá giống với kịch bản cũ, chỉ khác lần này người chuyền bóng là Frings.

 

Kể cả khi Shevcheno được tung vào sân, Milan vẫn không tạo ra nổi đột biến nào trong những phút cuối trận. Ngược lại, đội khách mới có được những tình huống ghi bàn mười mươi. Ozil đã bị Jankulovski đốn ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài đã bỏ qua. Tiếp đó, Diego dứt điểm cận thành nhưng không thẳng nổi Dida.

 

Dù sao Bremen vẫn không phải ấm ức, bởi tỷ số hòa 2-2 là vừa đủ để họ hiên ngang tiến vào vòng 1/8 UEFA Cup. Milan chỉ nên tự trách mình cho thất bại và rồi đây HLV Ancelotti sẽ phải đối mặt với búa rìu dư luận từ báo giới Italia cũng như Rossoneri.

 

Đội hình thi đấu

Milan: Dida - Zambrotta, Senderos, Maldini, Favalli (Jankulovski 76) - Ambrosini, Pirlo, Beckham, Seedorf (Flamini 53) - Pato, Inzaghi (Shevchenko 62).


Bremen: Vander - Fritz, Mertesacker, Naldo, Pasanen (Boenisch 65) - Frings, Tziolis, Ozil (Jensen 91) – Diego - Hugo Almeida (Rosenberg 62), Pizarro.

 

Cùng chung số phận với đội bóng đồng hương, Fiorentina và Sampdoria cũng đã nói lời chia tay UEFA Cup. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Man City đã gỡ lại thể diện cho nước Anh, đánh bại FC Copenhagen với tổng tỷ 4-3 để giành quyền đi tiếp.

 

Trên sân của Ajax Amsterdam, Gilardino đã giúp Viola mở tỷ số ở phút 61 để cân bằng tỷ số sau hai lượt trận. Thế nhưng hy vọng lội ngược dòng của họ bị dập tắt hoàn toàn ở phút 81. Leonardo gỡ hòa, đồng thời ấn định luôn chiến thắng chung cuộc hai lượt trận 2-1 cho đội chủ nhà.

 

 

Milan bị loại, Italia mất mặt tại UEFA Cup - 3

Man City chiến thắng nhờ cú đúp của Bellamy

 

Nếu như Fiorentina có thể “tự hào” vì đối thủ loại họ là “Gã khổng lồ” Ajax, thì Sampdoria hẳn phải tủi hổ khi thua đàn em Metalist với tổng tỷ số 0-3. Ở trận lượt đi, họ chịu thất bại ngay trên sân nhà với tỷ số 0-1, còn đêm qua lại thua trắng 0-2 cho chuyến hành quân đến Ukraina.

 

Không theo chân Aston Villa và Tottenham, Man City nổi lên là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch UEFA Cup sau khi vượt qua FC Copenhagen với tỷ số 2-1 trong trận lượt về.

 

Bellamy trở thành người hùng khi ghi cả hai bàn thắng cho đội chủ nhà ở các phút 73 và 80. Đội khách chỉ gỡ lại được một bàn nhờ công của Vingaard trong những giây đá bù giờ.

 

Hoàng Hiệp