1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Messi trước “dớp” chưa từng ghi bàn vào lưới Chelsea

(Dân trí) - Barcelona đang thống trị bóng đá châu Âu bằng lối chơi tiqui-taca đầy huyền ảo nhưng một sự thật không thể phủ nhận là “gã khổng lồ xứ Catalan” luôn gặp vô vàn khó khăn khi phải đối mặt với một hệ thống phòng ngự đầy kín kẽ của Chelsea…

…bằng chứng là chiến thắng gần đây nhất của Barcelona trước Chelsea đã cách đây 6 năm. Cụ thể từ ngày 21/2/2006 cho đến thời điểm hiện tại Los Blaugrana chưa thể có thêm được bất cứ chiến thắng nào trước The Blues. Ngày hôm đó tại Stamford Bridge, Barca đã có chiến thắng 2-1 nhờ bàn thắng của Samuel Eto’o, và bàn phản lưới nhà của trung vệ John Terry.

 
Messi trước “dớp” chưa từng ghi bàn vào lưới Chelsea
Barcelona đã không thể thắng nổi Chelsea trong 5 lần chạm trán gần đây nhất

Đây là trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League, màn đại chiến vẫn còn được nhớ đến với chiếc thẻ đỏ dành cho Del Horno sau khi hậu vệ cánh trái người xứ Basque có tình huống phạm lỗi với Lionel Messi gần khu đá phạt góc. Sau khi trận đấu kết thúc, Jose Mourinho lúc đó vẫn còn dẫn dắt The Blues đã xỉa xói đối thủ một cách cay độc trong buổi họp báo: “Catalan có những nhà hát và kịch sĩ tuyệt vời”.

Kể từ sau trận đấu đó, Barcelona và Chelsea tiếp tục đụng độ nhau thêm 5 lần nữa tại đấu trường danh giá nhất châu Âu với một sự cân bằng rất cao khi có đến 4 trận kết thúc với tỉ số hòa cùng một chiến thắng dành cho gã khổng lồ đế từ “xứ sở sương mù”. Quay trở lại với mùa giải 2005/06, sau chiến thắng trên Stamford Bridge, Barca có được trận hòa 1-1 trong trận lượt về tại Nou Camp, những người đã ghi bàn trong trận đấu này là Ronaldinho và Lampard qua đó đi tiếp vào vòng sau.

Barcelona tiếp tục quật ngã Benfica, AC Milan và Arsenal trong trận chung kết với tỉ số 2-1 tại Paris để đăng quang tại Champions League. Những mùa giải tiếp theo tại đấu trường danh giá nhất châu Âu tiếp tục những kiến các cuộc đụng độ nảy lửa giữa hai trong số những thế lực lớn nhất của bóng đá châu Âu trong hơn một thập kỷ đã qua của thế kỷ 21.

Mùa giải 2006/07, Barca và Chelsea tái ngộ nhau ngay từ vòng bảng Champions League. Trong trận lượt đi tại Stamford Bridge ngày 18/10/2006, Chelsea có được ba điểm nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo Didier Drogba. Hai tuần sau, The Blues kiếm được một trận hòa ngay tại Nou Camp qua đó năm chắc ngôi đầu bảng nhờ một bàn thắng “kỳ lạ” của Frank Lampard.

 
Messi trước “dớp” chưa từng ghi bàn vào lưới Chelsea
Còn Lionel Messi thì chưa có nổi một bàn thắng vào lưới Chelsea

Cuối cùng, hai lần chạm trán gần đây nhất giữa Chelsea và Barcelona chính là tại bán kết Champions League mùa giải 2008/09. Cả hai trận đều kết thúc cùng với một kết quả hòa tuy nhiên Barcelona là đội bóng đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 0-0 tại Nou Camp và 1-1 tại Stamford Bridge). Sau khi đánh bại Chelsea, Barca một lần nữa đăng quang tại Champions League bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Manchester United.

Tuy nhiên trận lượt về tại Stamford Bridge cho đến thời điểm hiện tại vẫn là một trong những trận đấu gây tranh cãi nhất trong lịch sử Champions League. Đầu tiên là “màn trình diễn điên rồ” của trọng tài Ovrebo khi từ chối của Chelsea đến 5 quả phạt 11m rõ ràng, sau đó là siêu phẩm của Iniesta ở những phút cuối cùng của trận đấu.

Có thể thấy rằng Barcelona luôn gặp vô vàn khó khăn khi phải đối mặt với một Chelsea sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn và kín kẽ. Tiêu biểu cho sự bế tắc nàychính là việc ngôi sao sáng nhất của Barca vào thời điểm hiện tại Lionel Messi chưa có nổi một lần sút tung lưới Chelsea sau 6 lần chạm trán, một sự vô duyên hiếm thấy ở truyền nhân của Diego Maradona.

Nhưng vào thời điểm hiện tại, Messi đang thi đấu rất bùng nổ với một hiệu suất ghi bàn cao khủng khiếp. So với lần đụng độ Chelsea cách đây hai mùa giải thì El Pulga vào thời điểm hiện tại đáng sợ hơn rất nhiều trong khi The Blues đang bước vào giai đoạn sa sút và hàng thủ cũng không còn được chắc chắn như trước đây. Đó chính là cơ hội của Barca cũng như Messi phá dớp trước Chelsea.

Ngọc Trung