1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Martial công khai “tuyên chiến” với Mourinho?

(Dân trí) - Việc Martial công bố hình ảnh anh khoác áo số 9 trên Twitter và facebook không lâu sau khi bị Mourinho bắt chuyển sang mặc áo số 11 ở mùa giải tới cho thấy tiền đạo người Pháp không hài lòng với HLV mới. Và điều đó liệu có làm mối quan hệ đôi bên xấu đi?

Như đã biết cách đây không lâu, MU công bố số áo của đội bóng này cho mùa giải mới. Và ở đó, Anthoni Martial đã không còn khoác áo số 9 của “Quỷ đỏ”, thay vào đó cầu thủ người Pháp đã chuyển sang khoác áo số 11 và nhường áo số 9 cho tiền đạo mới đến Zlatan Ibrahimovic. Vụ việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong ngày hôm qua, tiền đạo trẻ người Pháp không có những hành động thể hiện sự phản ứng lại quyết định của Mourinho.


am9 - Thương hiệu đã được đăng ký bởi Martial

am9 - Thương hiệu đã được đăng ký bởi Martial

Hôm qua, Martial đã cho thay ảnh bìa facebook và Twitter bằng những tấm hình anh đeo áo số 9. Thậm chí, tiền đạo người Pháp còn để hẳn tấm hình có dòng chữ “am9”, đó là tên viết tắt của anh ghép với số 9, số áo của cầu thủ này tại MU. Đây cũng là thương hiệu mà Martial đã đăng ký và xây dựng cho mình một website riêng để phát triển thương hiệu này. Bên cạnh việc cho đăng những tấm hình liên quan tới áo số 9 của MU, Martial đã bỏ chế độ theo dõi đối với facebook và Twitter của CLB Manchester United.

Vụ việc Martial công bố những tấm hình như một bức thông điệp thể hiện sự không hài lòng với việc bị chuyển sang áo số 11 khiến cho người hâm mộ đội bóng áo đỏ thành Manchester “ngã ngửa” bất ngờ. Bởi sự phản ứng của cựu tiền đạo người Monaco cho thấy rằng Mourinho đã không hề hỏi ý kiến anh trước khi quyết định số áo của cầu thủ trong mùa giải mới. Hiện tại Martial vẫn chưa trở lại tập trung cùng với MU do đang nghỉ hè sau khi cùng tuyển Pháp vào chung kết Euro 2016 và như thế anh vẫn chưa có một cuộc nói chuyện trực tiếp với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Thành thật mà nói, hiện tại chiếc áo số 9 ở đội chủ sân Old Trafford không được trân trọng như số 11, vốn gắn bó với Ryan Giggs - một huyền thoại sống của MU. Trong khi đó, những năm gần đây các tiền đạo đeo áo số 9 như Luis Saha, Dimitar Berbatov, Falcao đều gây thất vọng. Mourinho cũng có lý khi chuyển số áo của Martial thành 11, bởi với sự xuất hiện của Ibra, tiền đạo người Thụy Điển sẽ đá tiền đạo cắm, trong khi Martial nhiều khả năng sẽ tiếp tục được đẩy ra cánh trái và như thế số áo 11 là phù hợp.

Có lẽ, mọi chuyện sẽ không có gì quá nặng nề nếu Martial không phát triển thương hiệu am9, cũng như không bị Mourinho ngó lơ khi tự động đổi số áo của anh. Phản ứng của Martial cho thấy anh rất tức giận đối với chiến lược gia người Bồ Đào Nha và đội bóng thành Manchester. Điều này làm xấu đi quan hệ đôi bên, vấn đề người hâm mộ giờ quan tâm là Mourinho liệu có bỏ qua “sự hờn dỗi” của Martial, cũng như anh có muốn tiếp tục ở lại MU sau sự cố này.


Mourinho chưa bao giờ e ngại các cầu thủ cứng đầu

Mourinho chưa bao giờ e ngại các cầu thủ "cứng đầu"

Tiền đạo người Pháp chuyển tới MU vào mùa Hè năm trước với giá chuyển nhượng 36 triệu bảng, một giá trị khiến cả thị trường chuyển nhượng của Anh choáng váng. Trước khi tới MU, Martial không được nhiều người biết đến dù anh là một tài năng trẻ sáng giá của Monaco, thậm chí ngay cả Rooney cũng đã phải hỏi Schneiderlin để biết Martial là ai. Nhưng Martial nhanh chóng chứng minh sự đúng đắn của MU khi chi tiền để mua anh về.

Với gương mặt lạnh lùng, Martial liên tiếp tỏa sáng với những bàn thắng cho “Quỷ đỏ”. Từ vị trí tiền đạo cắm, tới tấn công ở biên, Martial đều đáp ứng tốt, trong mùa giải vừa qua, cầu thủ này có thể nói chỉ xuất sắc sau thủ thành David De Gea, người đã nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất CLB. Ở tuổi 20 và đã khẳng định được tài năng, Martial không khó khăn trong việc tìm đến một đội bóng lớn nếu muốn ra đi.

Nhưng đối đầu với Martial trong cuộc chiến này lại là Mourinho, chiến lược gia có cá tính rất mạnh, đôi khi có phần độc đoán. Điều đó được thể hiện ngay trong quyết định lấy số áo của Martial đeo ở mùa giải trước và trao cho Ibra mà không cần hỏi cầu thủ Pháp. Mourinho chưa bao giờ nhún nhường các cầu thủ, ông sẵn sàng đẩy ra đường những cầu thủ bất phụ không phù hợp với góc nhìn của ông thì người đó cũng phải ra đi, Mata là một ví dụ tiêu biểu mà Martial có thể tham khảo.

Tiền vệ người Tây Ban Nha là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea ở hai mùa giải (2011/12, 2012/13), anh đóng góp lớn vào những thành công của đội bóng thành London ở hai mùa giải kể trên trong vai trò của một cầu thủ đá ở vị trí hộ công. Tuy nhiên khi Mourinho trở lại Stamford Brdige, ông đã đẩy tiền vệ người Tây Ban Nha dạt ra cánh và rồi đẩy anh khỏi đội bóng này (tới MU vào tháng 1/2014) chỉ bởi ông thích dùng Oscar cho vị trí số 10 hơn.

Một cầu thủ cá tính gặp một huấn luyện viên cá tính nên sẽ không dễ dàng giải quyết những mâu thuẫn đã phát sinh. Điều đó khiến người hâm mộ MU bắt đầu có lí do để lo lắng, bởi dù sao họ cũng đang rất trông đợi vào sự tỏa sáng của Martial ở mùa giải tới đây thay vì cầu thủ này chán nản với đội, thậm chí ra đi ngay trong mùa Hè năm nay.

Vĩ Giang