1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Maradona giận dữ tố bị LĐBĐ Argentina bán đứng

(Dân trí) - Trong buổi họp báo chính thức sau khi tiếp nhận thông báo sa thải từ LĐBĐ Argentina, cựu HLV Diego Maradona không giấu nổi vẻ giận dữ và khẳng định ông đã bị ban lãnh đạo LĐBĐ “phản bội”…

Giữ thái độ im lặng và tránh tiếp xúc báo giới suốt từ khi trở về sau World Cup 2010, hôm qua Maradona cuối cùng cũng phải lên tiếng khi nhận quyết định chấm dứt hợp đồng từ LĐBĐ Argentina.

 

Maradona giận dữ tố bị LĐBĐ Argentina bán đứng - 1

Maradona giận dữ vì không còn được dẫn dắt ĐT Argentina

 

Trong bài phát biểu của mình trước báo giới ông bày tỏ sự thất vọng và giận dữ khi cho rằng đã bị Giám đốc ĐTQG Carlos Bilardo, một người bạn cũ “phản bội”, đồng thời khẳng định Chủ tịch Julio Grondona là “kẻ dối trá”.

 

“Grondona đã lừa gạt còn Bilardo phản bội tôi”, Maradona khẳng định. “Grondona, lúc ở cùng chúng tôi trong phòng thay đồ sau khi đội nhà bị loại khỏi World Cup ở Nam Phi đã nói với tôi trước sự chứng kiến của các cầu thủ rằng ông ta rất hài lòng với công việc của tôi và rằng ông ấy muốn tôi tiếp tục đảm nhận cương vị này.

 

Nhưng khi trên đường trở về Argentina mọi việc bắt đầu có những diễn biến lạ lùng. Tôi gặp Grondona vào thứ Hai. Chỉ sau 5 phút ông ấy nói với tôi rằng ông ta muốn tôi ở lại nhưng 7 thành viên trong BHL phải ra đi. Khi ông ta nói vậy thì rõ ràng rằng ông ấy không muốn tôi tiếp tục công việc”, cựu HLV ĐT Argentina giận dữ. “Ông ta thừa biết rằng tôi không thể làm việc nếu không có các cộng sự”.

 

Đồng thời cựu thủ quân Argentina cũng không quên chỉ trích ông thầy cũ Bilardo, người từng dẫn dắt thế hệ của Maradona lên ngôi tại Mexico 1986. “Khi chúng tôi còn đang khóc than cho thất bại Bilardo đã lặng lẽ làm việc trong bóng tối để khiến tôi bị sa thải”.

 

Cùng chia sẻ sự thất vọng với Maradona, một số tờ báo cũng lên tiếng phản ứng cách làm việc của LĐBĐ Argentina đồng thời cho rằng Bilardo chính là kẻ chủ mưu vụ sa thải “cậu bé vàng”.

 

“Người duy nhất có thể vượt qua cú sốc này không chút hề hấn và thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn sau chuyện này không ai khác chính là Carlos Salvador Bilardo”, tờ Clarin viết.  “Cũng chính ông ta từng tuyên bố hồi tháng 4/2009 rằng nếu Maradona ra đi hoặc nếu họ bị sa thải ông ta sẽ từ chức ngay lập tức”.

  

Hoàng Tùng