1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man Utd chiêu mộ Martial: "Thật không thể tin nổi"

(Dân trí) - Van Gaal từng tuyên bố, ông sẽ không mua thêm tiền đạo ở mùa Hè năm nay. Tuy nhiên, ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè khép lại, Man Utd đã mua tiền đạo 19 tuổi Anthony Martial từ Monaco với giá kỷ lục 36.3 triệu bảng.

Trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay, hàng công của Man Utd với tiền đạo chủ lực Wayne Rooney đã không thi đấu hiệu quả, tuy nhiên Van Gaal đã khẳng định tuyên bố sẽ ủng hộ cầu thủ này tuyệt đối, thậm chí chiến lược gia người Hà Lan còn khẳng định ông sẽ không mua tiền đạo ở mùa Hè năm nay, nhưng ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè khép lại, Man Utd đã kịp vợt Anthony Martial từ Monaco.

Bản hợp đồng mới của Man Utd không khỏi khiến tất cả nhiều người phải ngạc nhiên. Anthony Martial năm nay mới 19 tuổi và để chiêu mộ cầu thủ này, đội chủ sân Old Trafford đã phải chi ra tới 36.3 triệu bảng. Số tiền đủ để Martial trở thành cầu thủ trẻ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới và đưa anh trở thành bản hợp đồng đắt thứ ba tại Man Utd, sau Di Maria và Mata.

Anthony Martial trong màu áo Monaco
Anthony Martial trong màu áo Monaco

Anthony Martial có gì đặc biệt?

Trước khi tới Man Utd, Martial khoác áo số 9 của Monaco ở mùa giải trước. Mặc dù mới ở tuổi 19 song cầu thủ này đã được gọi vào tuyển U21 Pháp. Martial được xem là một trong những tài năng trẻ hàng đầu của Ligue 1 và mùa trước anh nằm trong tốp chân sút trẻ hàng đầu của châu Âu (9 bàn thắng).

Martial trưởng thành từ lò đào tạo của Lyon và được ra mắt đội bóng này khi 17 tuổi. Hai năm trước anh chuyển sang đầu quân cho Monaco với giá 3 triệu bảng. Ở đội bóng mới anh cũng được trọng dụng, mùa giải trước cầu thủ này ra sân tổng cộng 42 trận và ghi được 11 bàn thắng. Martial thi đấu cả hai trận lượt đi và về với Arsenal ở Champions League và là người thực hiện đường chuyền để giúp Berbatov ghi bàn vào lưới  “Pháo thủ”.

Cho đến trước khi chuyển tới Man Utd, Martial đã thi đấu tổng cộng 45 trận tại Ligue 1 và ghi được 10 bàn thắng. Cầu thủ 19 tuổi này được đánh giá cao ở tốc độ di chuyển và xoay trở. Qua những gì Martial  thể hiện, đang có những giá cho rằng anh sẽ trở thành một tài năng lớn của bóng đá nước Pháp trong tương lai không xa.

… là Thiery Henry hay David Bellion?

Người Pháp nói tới Martial như một Thierry Henry mới. Tất nhiên cầu thủ này có tài năng và tiềm năng phát triển để trở thành một cầu thủ lớn. Nhưng có thành công được hay không lại là chuyện khác, trên thế giới từng sản sinh ra rất nhiều những tài năng nhưng chỉ có một số lượng rất nhỏ vươn tầm trở thành cầu thủ lớn.

Tại sao chỉ có ít tài năng trẻ trên thế giới có thể trưởng thành? Bởi khi lớn lên họ phải đối mặt với nhiều áp lực hơn, từ các mối quan hệ trong và ngoài sân cỏ tới những giải thi đấu khốc liệt hơn hẳn các giải trẻ. Muốn trưởng thành họ cần một môi trường nuỗi dưỡng tốt tài năng, ý chí luyện tập cao và tất nhiên chẳng phải ai cũng hội tụ đủ cả hai yếu tố này.

Bản thân Martial giờ đây mới chập chững bước vào con đường chuyên nghiệp và quá sớm để đặt cho anh những kỳ vọng to tát như trở thành một chân sút hàng đầu thế giới như Henry hoặc bất kỳ ngôi sao lớn nào khác. Ngay cả ở Man Utd, Martial chưa là gì, anh sẽ phải thích nghi với cuộc sống mới tại Anh quốc và tìm cho một vị trí ra sân hàng tuần.

Man Utd từng hưởng thành quả ngọt với nhiều cầu thủ người Pháp, nhưng cũng nếm không ít trái đắng. Các bài học tiêu biểu như David Bellion vẫn còn nguyên vẹn(người được xem như Eric Cantona mới ở Old Trafford đã thất bại thảm hại, giờ mới 32 tuổi nhưng đã bỏ nghiệp bóng đá trở thành... nhân viên bán tranh) , bởi vậy Martial trở thành “Henry mới” hay “Bellion 2.0” thì cũng cần thêm thời gian để trả lời.

Martial trên đường tới Carrington tiến hành kiểm tra y tế và hoàn thành thủ tục gia nhập MU
Martial trên đường tới Carrington tiến hành kiểm tra y tế và hoàn thành thủ tục gia nhập MU

“Điên rồ” con số 36.3 triệu bảng

Sẽ rất nhiều người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi Man Utd chi tới 36.3 triệu bảng để chiêu mộ Martial, đó là số tiền đủ để chiêu mộ một ngôi sao sáng tại châu Âu hiện tại, trong khi cầu thủ 19 tuổi này mới chập chững bước vào sân chơi chuyên nghiệp. Về tài năng, Martial  cũng chưa phải kẻ đã gây tiếng vang lớn ở châu Âu, vì thế số tiền trên quá phi lý.

Monaco và các nhà tuyển trạch viên của Man Utd đang đánh giá quá cao tài năng của Martial, trong điều khoản phụ của hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ này còn có điều khoản đề cập tới việc nếu Martial trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu thì Man Utd sẽ phải chi trả cho Monaco thêm khoảng 22 triệu bảng nữa (tổng 58 triệu bảng). Dường như, cả hai bên đều đang “tin chắc” Martial có thể trở thành ngôi sao kiệt xuất trong một hai mùa giải tới, sánh ngang tầm Messi, C.Ronaldo và điều đó quả thật nực cười.

Có một thực tế rằng dù đã được thi đấu chuyên nghiệp ở Lyon từ năm 17 tuổi và được đánh giá có tiềm năng song Martial vẫn chỉ là cầu thủ của “tuyến trẻ”, anh chưa một lần được triệu tập vào đội tuyển Pháp. Điều đó cho thấy, cũng chưa có điều gì thật sự đặc biệt ở cầu thủ này và như thế việc Man Utd “phá giá” chiêu mộ Martial quả là điều “điên rồ”.

Quả thật, Man Utd và Van Gaal đang chơi một canh bạc mà ở đó vận rủi của họ đang cao.

Vĩ Giang