1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man City trả giá vì mua sắm bừa bãi

(Dân trí) - Phong độ kém ấn tượng của The Citizens mùa này, đặc biệt là ở Champions League không ít lần bị Roberto Mancini đổ lỗi cho việc ông không mua được tân binh nào ra tấm ra món hồi mùa hè. Quả thật, Man “Xanh” đã trải qua một “phiên chợ hè” rất thiếu hiệu quả.

Mancini đã từng ao ước đưa về được Etihad những ngôi sao “bom tấn” cỡ Robin Van Persie hay De Rossi trong mùa hè vừa qua nhưng rốt cục, Man City lại tỏ ra rất chậm chạp trong phần lớn thời gian của kì chuyển nhượng. Mãi cho đến ngày chốt sổ của TTCN, họ mới cuống cuồng mua sắm để mang về thành Manchester một lúc 4 tân binh (và cũng chỉ mua mỗi Jack Rodwell trước đó).

Tuy nhiên, cách mua sắm vội vã và mang tính chất “chọn bừa” đó không giúp các nhà ĐKVĐ Premier League mạnh mẽ lên chút nào. Đà hòa nhập chậm chạp của các bản hợp đồng hồi mùa hè đã đẩy Man City vào thế bí, nhất là tại trời Âu nơi họ chỉ mới có được 1 điểm sau 3 trận đã đấu.

Cùng nhìn lại phong độ của các tân binh tại Etihad cho đến lúc này.

Matija Nastasic:

Matija Nastasic: Trung vệ người Serbia được mệnh danh là “Vidic mới” này khiến The Citizens bỏ ra đến 12 triệu bảng và các thêm Savic để đưa anh về từ Fiorentina bất chấp việc Nastasic chỉ mới 19 tuổi. Chơi không đến nỗi nào trong những dịp được ông thầy Mancio tin tưởng song hạn chế về kinh nghiệm của Nastasic đúng là một “tử huyệt” mà các đối thủ có thể khai thác.

Javi Garcia:

Javi Garcia: Để đưa được Garcia về với Etihad, Man “Xanh” đã phải chi ra 15 triệu bảng cho Benfica. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Castilla của Real Madrid đã có màn ra mắt đầy ấn tượng trong màu áo mới với 1 bàn thắng cùng lối chơi mạnh mẽ, đầy “lửa” ở vị trí đánh chặn trong cuộc đọ sức với Stoke City.

Tuy nhiên, khi chỉ mới xuất hiện được vẻn vẹn 3 lần cùng Man City thì Javi Garcia đã dính phải chấn thương bắp đùi. Kết quả là ngôi sao người Tây Ban Nha ngồi chơi xơi nước nguyên tháng 10 và đà thăng tiến tại thành Manchester của anh đang chậm đi trông thấy.

Scott Sinclair:

Scott Sinclair: Một cái tên tiêu biểu cho chính sách mua sắm bát nháo của Mancini trong mùa hè vừa qua. Chẳng ai hiểu chiến lược gia này bán Adam Johnson đi rồi mua về một cầu thủ thậm chí còn dưới tầm làm gì?

Đã thế, Sinclair (hay trước đó là Johnson) đều rơi vào thảm cảnh tương tự nhau ở Man City, đó là thân phận “dự bị chuyên nghiệp”. Từ ngày cập bến Etihad đến nay, cựu cầu thủ Swansea mới chỉ có 3 lần được ra sân trong đội hình xuất phát và ấn tượng để lại gần như bằng không.

Maicon:

Maicon: Thêm một lần nữa Mancini khiến dư luận khó hiểu với quyết định đưa “ông già” Maicon về thành Manchester. Thời đỉnh cao của hậu vệ người Brazil đã nằm lại với Giuseppe Meazza từ lâu và giờ đây, ở tuổi 31, anh chỉ là một “món hàng” gần “hết đát”.

Nếu cách đây khoảng 2-3 năm, Man City mua được Maicon, chắc chắn họ sẽ có một sự bổ sung không thể tuyệt vời hơn cho vị trí hậu vệ cánh phải. Còn giờ đây, The Citizens đang đứng trước nguy cơ rước về một cầu thủ nằm viện nhiều hơn là ra sân thi đấu khi từ đầu mùa đến nay, Maicon mới chỉ 2 lần xuất hiện trong màu áo xanh.

Jack Rodwell:

Jack Rodwell: Một hảo thủ đầy tiềm năng trưởng thành dưới bàn tay nhào nặn của David Moyes và từng là mục tiêu theo đuổi gắt gao của MU cũng như Chelsea. Thế nhưng Man City mới là điểm dừng chân kế tiếp của Rodwell sau khi 12 triệu bảng được chuyển ngược lại vào két sắt của Everton.

Dù vậy, Etihad một lần nữa cho thấy đây không phải là thiên đường cho các cầu thủ trẻ. Jack Rodwell thất bại trong việc để lại dấu ấn qua gần 3 tháng đầu tiên của mùa giải mà thậm chí, anh còn tạo nên một “cú phốt” khó quên với đường chuyền lỗi tai hại dẫn đến bàn thua trong cuộc tiếp đón Borussia Dortmund. Nếu sau này Man City lần thứ 2 liên tiếp bị đá văng khỏi Champions League ngay từ vòng bảng, cái tên Rodwell hẳn sẽ bị đem ra chỉ trích rất nhiều.

Nguyễn Huy