Man City nhẹ nhàng vượt “ải” Aston Villa
(Dân trí) - Mặc dù không thể thắng đậm như ở trận lượt đi, tuy nhiên bàn thắng duy nhất của Tevez ở phút cuối của hiệp thi đầu cũng để Man City có thắng lợi 1-0. Trận thắng này giúp cho Man City hạ được khoảng cách với đội đầu bảng MU xuống còn 12 điểm.
Man City đã có 3 điểm từ trận đấu ở vòng 28
Trước trận đấu này, Mancini từng tuyên bố đội bóng của ông sẽ giành chiến thắng trong cả 11 trận đấu còn lại (để có 33 điểm) và hy vọng vào một việc tiếp làm nên điều thần kỳ như ở mùa giải trước trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Tất nhiên dù Man City có thắng hết tất cả các trận thì họ cũng không có quyền tự quyết về ngôi vô địch nhưng ít nhất Mancini vẫn đúng ở trận đấu đầu tiên.
Vòng 28 Premier League |
Thứ bảy, 2/3/2013 Chelsea 1-0 West Brom Everton 3-1 Reading MU 4-0 Norwich Southampton 1-2 QPR Stoke 0-1 West Ham Sunderland 2-2 Fulham Chủ nhật, 3/3/2013 Wigan 0-4 Liverpool Tottenham 2-1 Arsenal Thứ ba, 5/3/2013 |
Vị chiến lược gia người Italia cũng nói ông quý mến các cầu thủ nhưng không thể ngừng phê bình họ. Có lẽ, nếu nhìn vào thế trận và cơ hội ở trận đấu này, Mancini có nhiều điều để trách cứ các học trò về việc phung phí cơ hội. Ở một giải đấu mà hiệu số bàn thắng thua là chỉ số phụ quan trọng hàng đầu thì Man City cũng rất cần quan tâm đến việc ghi nhiều bàn thắng, chắc cả đội bóng này chưa quên năm trước họ giành ngôi vô địch trước mũi MU nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.
Yaya Toure tiếp tục được đẩy lên đá hộ công
Trở lại với diễn biến của trận đấu tại Villa Park, Kompany chấn thương chưa thể ra sân, Aguero bất ngờ không có tên trong đội hình thi đấu và Mancini sau thành công ở trận đấu trước đã tiếp tục sử dụng Yaya Toure như một hộ công đá phía sau của Tevez. Đội hình của Man City nhanh chóng ép sân sau tiếng còi khai cuộc, nhưng Aston Villa đã chủ động phòng thủ chặt bên sân nhà.
Đội bóng này không tạo được nhiều cơ hội phản công, nhưng tình huống nguy hiểm thực sự đầu tiên của trận đấu lại thuộc về họ. Phút 21, từ quả đá phạt góc của đồng đội, Benkete đã có pha đánh đầu dũng mãnh từ giữa vòng cấm, bóng đi về phía cột dọc trái, rất may cho nhà ĐKVĐ, ở tình huống này Joe Hart đã đứng yên, nhưng đã có Tevez đang “ôm cột” nhanh chân phá bóng.
Chấn thương của Rodwell ở phút 25 khiến Mancini buộc lòng phải tung Dzeko vào sân và Tevez đá lùi xuống vị trí hộ công, còn Yaya Toure lùi xuống giữa sân đá cặp cùng Barry. Phút 32, Man City gây nguy hiểm cho khung thành đội chủ nhà với cú sút phạt hàng rào khá hiểm của Milner, tuy nhiên thủ thành Guzan đã chơi tập trung và cản phá thành công.
5 phút sau, Silva kiến tạo cho Zabaleta để hậu vệ người Argentina băng lên nhận bóng trong vòng bên phải vòng cấm địa, sau một nhịp khống chế bóng để loại bỏ hậu vệ đối phương, Zabaleta đã sút rất căng, bóng đập trúng cọt trái bật ra. Tuy nhiên, các CĐV của Man City cũng không cần phải tiếc nuối quá lâu.
Phút 45, Dzeko đã cướp được bóng từ chân hậu vệ của đội chủ nhà và mở ra đợt tấn công “2 đánh 2”, cả hai hậu vệ của đội chủ nhà đều bị hút vào tiền đạo người Bosnia, anh rất nhanh nhẹn căng ngang cho Tevez ở đầu vòng cấm địa, tiền đạo người Argentina thoải mái khống chế bóng để loại bỏ nốt thủ thành đối phương, lẫn hậu vệ đối phương lao về phía anh để sút tung lưới mở tỷ số.
Hiệp 2 vẫn là sự vượt trội của Man City, phút 55, Dzeko tiếp tục có đường chuyền dọn cỗ cho Tevez, ở tư thế thuận lợi tiền đạo người Argentina đi bóng thêm 1 nhịp và tung ra cú sút rất căng, bóng đập trúng người hậu vệ Aston Villa bật ra. Tevez quá cá nhân, nếu anh chuyền cho Silva đang đứng “chơi một mình” bên phải thì bàn thắng có lẽ đã đến.
Đội chủ nhà cố gắng vùng lên, họ cũng dần tạo được những tình huống phản công tốt về phía khung thành của đội khách, tuy nhiên chỉ tốt về mặt dàn xếp tình huống còn trong dứt điểm các cầu thủ chủ nhà làm khá tồi. Liên tiếp ở các phút 61 và 66, Lawton đều có cơ hội ghi bàn, nhưng từ cú đánh đầu trong vòng cấm địa, lẫn sút xa của cầu thủ này, bóng đều đi ra ngoài khung thành.
Man City cũng không còn chơi quyết liệt thực sự trong tấn công ở cuối hiệp thi đấu thứ 2, họ đã chú ý trong phòng thủ để bảo vệ tỷ số chiến thắng mong manh và đã thành công.
Đội hình thi đấu
Aston Villa: Guzan, Clark, Bennett, Baker, Lowton, N'Zogbia (Holman 65), Westwood (El Ahmadi 86), Delph, Agbonlahor, Benteke, Weimann (Dawkins 84)
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | Manchester United | 71 | 28 | 23 | 2 | 3 | 68-31 |
2 | Manchester City | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 51-24 |
3 | Tottenham Hotspur | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 49-33 |
4 | FC Chelsea | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 56-30 |
5 | FC Arsenal | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 53-32 |
6 | Everton | 45 | 28 | 11 | 12 | 5 | 44-35 |
7 | FC Liverpool | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 53-34 |
8 | Swansea City | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 39-34 |
9 | West Bromwich Albion | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 38-37 |
10 | FC Fulham | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 39-44 |
11 | Stoke City | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 26-33 |
12 | West Ham United | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 32-41 |
13 | Norwich City | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 27-45 |
14 | AFC Sunderland | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31-38 |
15 | Newcastle United | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 38-49 |
16 | FC Southampton | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 39-51 |
17 | Wigan Athletic | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 33-55 |
18 | Aston Villa | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26-53 |
19 | FC Reading | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 34-54 |
20 | Queens Park Rangers | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 21-44 |