1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Man City “hất cẳng” Arsenal khỏi Top 3

(Dân trí) - Chiến thắng 3-0 trước Stoke City ở trận đấu bù đêm qua, trong đó có một cú đúp của Carlos Tevez, giúp Man City vượt qua Arsenal để chiếm vị trí thứ 3.

Trước trận đấu này, Man “xanh” đã chắc chân trong Top 4 và mục tiêu của thày trò Mancini là giành vị trí thứ 3 của Arsenal, đồng nghĩa một suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.

 

Với lợi thế sân nhà và đẳng cấp vượt trội, Man City đã dễ dàng đánh bại đối thủ vốn không còn động lực Stoke City 3-0. Tevez, người vừa trở lại sau thời gian dưỡng thương, mở tỷ số từ ngay phút 14. Sang đầu hiệp hai, trung vệ Lescott nhân đôi cách biệt trước khi ngôi sao người Argentina ấn định tỷ số cho đội chủ sân The City of Manchester.

 

Man City “hất cẳng” Arsenal khỏi Top 3 - 1
Tevez tỏa sáng trong chiến thắng "3 sao" của Man City



Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Man City trước Stoke chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Thứ Bảy tuần trước, đội bóng của Mancini đã hạ Stoke 1-0 để giành cúp FA, danh hiệu đầu tiên của “nửa xanh” thành Manchester sau 35 năm.

 

Với trận thắng này, Man City đang có 68 điểm sau 37 vòng đấu, hơn Arsenal 1 điểm. Ở vòng cuối, Man “xanh” sẽ có chuyến làm khách tới sân của Bolton trong khi Arsenal có trận derby thành London với Fulham tại Craven Cottage.

 

Trở lại diễn biến chính của trận đấu đêm qua, bất chấp việc đội khách chủ trương chơi phòng ngự với số đông ở khu trung tuyến, Man City vẫn sớm tạo được lợi thế. Ngay phút 14, sau pha bật tường với Milner, Tevez xâm nhập vòng cấm, loại bỏ hai hậu vệ đội khách trước khi dứt điểm kỹ thuật vào góc cao, đánh bại thủ thành Sorensen.

 

Có bàn mở tỷ số sớm, các cầu thủ Man City càng dễ dàng tạo được thế trận thuận lợi. Trong khi đó, sức chống trả của Stoke khá yếu ớt do đội khách hầu như không có bóng để tổ chức tấn công. Trong suốt hiệp 1, Stoke chỉ có duy nhất tình huống dứt điểm đáng kể của Carew nhưng không qua được đôi tay của thủ thành Joe Hart.

 

Man City “hất cẳng” Arsenal khỏi Top 3 - 2
Thày trò Mancini tri ân các CĐV nhà



Sang đầu hiệp hai, ưu thế của Man City tiếp tục được củng cố với bàn gia tăng cách biệt của Lescott. Từ quả đá phạt vào vòng cấm của Adam Johnson, trung vệ người Anh lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu tung lưới đội khách.

 

Edin Dzeko được tung vào sân thay David Silva và tiền đạo người Bosnia chút nữa đã đặt dấu ấn chỉ hai phút có mặt trên sân khi anh có cơ hội đối mặt với thủ thành Sorensen. Đáng tiếc là cựu tiền đạo Wolfsburg lại không thể đánh bại thủ môn của Stoke City.

 

Phút 65, Tevez tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình khi ấn định tỷ số 3-0 bằng cú sút phạt đẹp mắt. Phong độ ấn tượng của Carlitos khiến CĐV Man “xanh” vừa mừng vừa… lo bởi ngôi sao người Argentina từng úp mở ý định chia tay Eastlands vào mùa Hè này.

 

Đội hình thi đấu

Man City: Hart, Richards, Kompany, Zabaleta, Lescott, Milner, Johnson (Wright-Phillips 67’), Silva (Dzeko 56’), De Jong, Y Toure, Tevez (Boyata 88’).

 

Stoke: Sorensen, Collins, Shawcross, Wilkinson, Whelan (Shotton 74’), Wilson, Pugh, Diao, Whitehead, Walters, Carew (Delap 72’).
 

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

77

37

22

11

4

74:35

2

FC Chelsea

71

37

21

8

8

69:32

3

Manchester City

68

37

20

8

9

58:33

4

FC Arsenal

67

37

19

10

8

70:41

5

Tottenham Hotspur

59

37

15

14

8

53:45

6

FC Liverpool

58

37

17

7

13

59:43

7

FC Everton

51

37

12

15

10

50:45

8

FC Fulham

48

37

11

15

11

47:41

9

Stoke City

46

37

13

7

17

46:47

10

Bolton Wanderers

46

37

12

10

15

52:54

11

West Bromwich

46

37

12

10

15

53:68

12

Newcastle United

45

37

11

12

14

53:54

13

Aston Villa

45

37

11

12

14

47:59

14

AFC Sunderland

44

37

11

11

15

42:56

15

Blackburn Rovers

40

37

10

10

17

43:57

16

Wolverhampton

40

37

11

7

19

44:63

17

Birmingham City

39

37

8

15

14

36:56

18

FC Blackpool

39

37

10

9

18

53:74

19

Wigan Athletic

39

37

8

15

14

39:61

20

West Ham United

33

37

7

12

18

43:67