1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Man City: Còn sống còn hy vọng

(Dân trí) - Sau hai chiến thắng tưng bừng, Man City đã lấy lại sự tự tin cần thiết để nuôi mộng vô địch Premier League. Còn sống còn hy vọng, Man City quyết tâm đánh bại Wolves tối nay và chờ đợi sự sảy chân của MU để thu hẹp cách biệt về điểm số.

 

Thắng West Brom 4-0 và hạ gục Norwich 6-1 tuần trước, Man City đã ghi đến 10 bàn chỉ trong vòng 4 ngày. Các CĐV Man “xanh” tiếc nuối rằng nếu thầy trò Mancini tìm được cảm hứng đó sớm hơn, họ đã không rơi vào tình trạng thất thế trong cuộc đua song mã đến ngôi vô địch.
 
 
Man City: Còn sống còn hy vọng

David Silva sẽ mang lại cảm hứng trong lối chơi cho Man City

 

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong sự hồi sinh tạm thời của Man City gắn liền với hai cái tên Mario Balotelli và Carlos Tevez. Khi “ngựa chứng” không ra sân do dính án treo giò, hàng công Man City trở nên thanh thoát hơn rõ rệt, khi không còn kẻ phá bĩnh tạo hiệu ứng xấu trong đội bóng.
 

Vòng 35 Premier League

Thứ 7, 22/4

Arsenal 0-0 Chelsea

Aston Villa 0-0 Sunderland

Blackburn 2-0 Norwich

Bolton 1-1 Swansea

Fulham 2-1 Wigan

Newcastle 3-0 Stoke

QPR 1-0 Tottenham

Chủ nhật, 23/4

Man Utd - Everton (18h30)

Liverpool - West Brom

Wolves - Man City

Trong khi đó, Carlos Tevez đã không phụ lại sự rộng lượng của HLV Mancini. Sau hai trận đấu, anh đóng góp đến 4 bàn thắng và là điểm tựa trên hàng công Man City. Đây là thời điểm các CĐV Man City chợt nhận ra rằng Tevez mới chính là con bài họ cần đặt nhiều kỳ vọng nhất trong cuộc giáp chiến với MU vào cuối tuần sau.

 

Man “xanh” không chỉ có Tevez, mà Aguero cũng đang hồi sinh (lập cú đúp vào lưới Norwich) và dần lấy lại niềm tin của HLV Mancini sau sự cố hy hữu chấn thương do…chơi ô tô của con. Và quan trọng hơn, David Silva đã tìm lại sự tinh tế và sắc bén trong vai trò trái tim đội bóng.

 

Chặng đường phía trước còn khá dài và cũng không ai nghĩ, Man City sẽ duy trì được phong độ ổn định được lâu. Nhưng sự mạnh mẽ và không nản chí của đội chủ sân Etihad bất ngờ giúp Premier League sôi động trở lại trong cuộc đua song mã của hai CLB thành Manchester.
 
 
Man City: Còn sống còn hy vọng

Aguero sẽ tiếp tục là nỗi khiếp sợ cho hàng thủ Wolves

 

Khoảng cách 5 điểm trước 5 vòng đấu cuối cùng cũng không phải là không thể san lấp, bởi MU phải bước vào trận đấu khó khăn với Everton tối nay. Nếu “Quỷ đỏ” mất điểm còn Man City đánh bại Wolves, cơ hội lật ngược thế cờ của thầy trò HLV Mancini là rất lớn, nếu họ chiến thắng ở cuộc đối đầu trực tiếp tại Etihad vào tuần sau.

 

Dù phải hành quân đến sân Molineux, nhưng cơ hội chiến thắng của Man City là khá rõ ràng. Wolves đã “chết chìm” khá lâu ở vị trí cuối bảng và cơ hội trụ hạng của họ gần như là không tưởng khi mới có được 23 điểm/34 trận. Thậm chí, những người bi quan còn cho rằng sau đại chiến với Man City, Wolves sẽ là cái tên đầu tiên chia tay giải Ngoại hạng.

 

Nhưng khi cơ hội chưa tắt, Wolves sẽ quyết chiến đến cùng để vãn hồi danh dự và chờ đợi may mắn…ập xuống đầu. Chính trong tâm lý không còn gì để mất này, đội chủ nhà sẽ cực kỳ nguy hiểm và đây cũng là khó khăn lớn với Man City khi phải đối mặt đối thủ chiến đầu bằng cả trái tim để sống sót.

 

HLV Mancini sẽ không đưa ra nhiều thay đổi so với đội hình từng giành 2 chiến thắng tưng bừng trước đó. Yaya Toure và Barry sẽ đánh chặn ở khu vực giữa sân, David Silva sắm vai nhạc trưởng còn bộ ba hàng công là Aguero-Tevez-Nasri, trong đó Tevez sẽ là trung phong cao nhất được chơi tự do.
 
 
Man City: Còn sống còn hy vọng

Tevez hồi sinh đúng thời điểm Man City đang cần anh nhất

 

Wolves không sở hữu ngôi sao đáng chú ý nào và tập thể hồi đầu mùa giải tưởng như đoàn kết đó bắt đầu có dấu hiệu rệu rã. Lợi thế duy nhất của họ lúc này chỉ là “mái nhà” Molineux, tuy nhiên chừng đó là quá ít để đặt kỳ vọng vào đối thủ đang chờ ngày xuống hạng dưới.

 

Man City đang có được sự tự tin cao độ trong các chuyến làm khách, điển hình qua chiến thắng 6-1 trước Norwich tuần trước. Khi các cầu thủ có được đà hưng phấn cao nhất, Man City thực sự là tập thể hùng mạnh và có thể cuốn phăng mọi trở ngại.

 

Wolves chiến đầu vì suất trụ hạng, Man City bung sức để vô địch, tham vọng của cả hai đều khá mong manh nhưng không ai bỏ cuộc. Còn sống còn hy vọng, cả Wolves lẫn Man City sẽ cố gắng níu kéo những hy vọng nhỏ nhoi nhất bằng một chiến thắng, để nuôi mộng và cũng vì danh dự của chính mình.
 
Đội hình ra sân dự kiến
 
Man City: Còn sống còn hy vọng
 

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

82

34

26

4

4

82-28

2

Manchester City

77

34

24

5

5

85-27

3

FC Arsenal

65

35

20

5

10

67-43

4

Newcastle United

62

34

18

8

8

53-42

5

Tottenham Hotspur

59

34

17

8

9

57-39

6

FC Chelsea

58

34

16

10

8

56-38

7

FC Everton

47

33

13

8

12

38-34

8

FC Liverpool

46

33

12

10

11

40-36

9

FC Fulham

46

34

12

10

12

45-44

10

AFC Sunderland

44

35

11

11

13

42-41

11

Swansea City

43

35

11

10

14

39-45

12

Norwich City

43

35

11

10

14

47-60

13

West Bromwich Albion

42

34

12

6

16

40-47

14

Stoke City

42

34

11

9

14

32-48

15

Aston Villa

36

34

7

15

12

35-48

16

QPR

34

35

9

7

19

39-57

17

Wigan

34

35

8

10

17

34-60

18

Blackburn Rovers

31

35

8

7

20

47-73

19

Bolton Wanderers

30

33

9

3

21

37-66

20

Wolves

23

34

5

8

21

34-73

 

Gia Linh