1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Lượt về bán kết Champions League: Đã nhìn thấy trận chung kết?

(Dân trí) - Real Madrid và Juventus đang nắm trong tay lợi thế lớn trước thềm loạt trận lượt về vòng bán kết Champions League. Liệu chăng, Atletico Madrid hay Monaco có thể lách qua khe cửa cực hẹp?

Cơ hội nhỏ nhoi

Khác với dự đoán của nhiều người, vòng bán kết Champions League lại quá… dễ đoán. Sau trận lượt đi, phần lớn người hâm mộ đã có thể hình dung ra trận chung kết khi Real Madrid và Juventus đều nắm trong tay lợi thế quá lớn.

Atletico Madrid sẽ phải vượt qua cánh cửa hẹp
Atletico Madrid sẽ phải vượt qua cánh cửa hẹp

Ở cuộc đọ sức tại Bernabeu, Real Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Atletico Madrid. Nếu muốn đi tiếp, Los Rojiblancos phải thắng cách biệt 4 bàn ở trận lượt về. Tương tự, Monaco cũng phải thắng cách biệt 3 bàn (hoặc cách biệt 2 bàn từ tỷ số 3-1 trở lại) sau thất bại ngay trên sân nhà với tỷ số 0-2 trước Juventus ở lượt đi.

Tấm gương ngược dòng của Barcelona trước PSG chính là cơ sở niềm tin cho những người Atletico Madrid và Monaco tin vào cuộc vượt thác lịch sử. Thế nhưng, cũng cần nhấn mạnh rằng, những màn lội ngược dòng như vậy chỉ xuất hiện “trăm năm một lần”.

Bằng chứng, ngay ở vòng tứ kết, Barcelona đã không thể tái hiện lại kỳ tích ấy khi phải đối diện với Juventus quá rắn mặt, đội bóng xứ Catalan đã phải buông súng. Hơn nữa, Real Madrid và Juventus cũng chẳng phải PSG. Họ sở hữu nhiều nhà vô địch trong đội hình và có rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở Champions League.

Lịch sử đang chống lại Atletico Madrid và Monaco bởi chưa có CLB nào lội ngược dòng thành công sau khi để thua với cách biệt quá 1 bàn ở trận lượt đi vòng bán kết Champions League. Thậm chí, chỉ có 4 CLB có thể vào chung kết sau khi thua ở lượt đi vòng bán kết là Ajax (1996), Juventus (2003), AC Milan (2007) và Liverpool (2007).

Bùng cháy lần cuối

Càng ở thế khó, người ta càng phải nỗ lực tối đa khả năng. Trước lằn ranh sinh tử, hai CLB Atletico Madrid và Monaco đều phải chiến đấu với 200% sức mạnh để hy vọng thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Monaco cũng đối diện với nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn tại Turin (tỷ số từ 3-1 trở lên)
Monaco cũng đối diện với nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn tại Turin (tỷ số từ 3-1 trở lên)

Sự nỗ lực của hai kẻ yếu thế sẽ là điểm đáng chú ý và mang tới hấp dẫn nhất định cho loạt trận lượt về vòng bán kết Champions League. Liệu Atletico Madrid và Monaco có thể ngược dòng được không? Câu trả lời là khó nhưng không phải không thể.

Còn nhớ, sau trận thua 0-3 ở Bernabeu, HLV Diego Simeone đã không ngần ngại tuyên bố Atletico Madrid đủ sức tạo nên cơn địa chấn lớn nhất trong lịch sử Champions League. Tương tự, học trò Koke cũng tin rằng đội chủ sân Vicente Calderon hoàn toàn có thể chiến thắng với tỷ số 4-0 ngay cả khi C.Ronaldo ra sân.

Trong khi đó, niềm tin, sự hưng phấn là tài sản lớn nhất của tuổi trẻ. Mbappe, Fabinho, Lemar đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục Juventus Arena với khát vọng lớn. Họ sẽ cháy trong lần cuối cùng góp mặt ở giải đấu này (ở mùa giải năm nay).

Khi đã bước chân vào cửa tử, bạn chỉ còn một cách duy nhất là chiến đấu với cái chết để tìm ra cửa sinh. Thà chiến đấu để có thể ngẩng cao đầu rời khỏi cuộc chơi còn hơn là “chết” trong tư tưởng (đầu hàng trước nhiệm vụ khó khăn).

Cuộc đời đôi khi là chuỗi bất ngờ. Nếu nó cứ diễn ra như điều biết trước thì chẳng còn gì là thú vị. Do đó, với những người hâm mộ, sự chờ đợi, kỳ vọng vào Atletico Madrid và Monaco chưa chắc đã là vô nghĩa.

H.Long