1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

VFF họp giao ban với báo chí:

Loay hoay ông chủ tọa…

(Dân trí) - Cuộc họp giao ban báo chí của VFF vừa kết thúc cách đây ít phút có thể được tóm gọn trong một chữ “Rối”. Vẫn chỉ là những vấn đề “biết rồi, khổ lắm, nói mãi…”, nhưng hai vị chủ tọa Vũ Quang Vinh – Nguyễn Lân Trung vẫn không thể giải đáp một cách lành mạch, xuyên suốt.

1.“Cách đây hai hôm, Phó tổng thư ký (PTTK) Dương Nghiệp Khôi có gửi đến TTHLQG 1 Nhổn một văn bản đề nghị không cho người lạ tiếp cận các buổi tập của ĐTVN, Vậy những “người lạ” như các phóng viên muốn tiếp cận thì phải làm gì?”, một nhà báo đặt vấn đề.

 

“Ô! Có chuyện đó à…”, hai vị chủ tọa nói đầy ngạc nhiên. Và như để gỡ rối, ông Vũ Quang Vinh đưa ra một cách: “Trước khi muốn phỏng vấn HLV, cầu thủ của ĐT các bạn có thể liên hệ trước với phòng truyền thông của Liên đoàn”. Thế là tranh cãi nổ ra, người thì thốt lên “sao phải quan liêu như thế?”, người lại bảo: “như thế là phải, vì còn phải giữ sự yên tĩnh cho ĐT nữa chứ”.

 

Sau cuộc họp, “tóm” được PTTK Dương Nghiệp Khôi ở tiền sảnh, đặt thắc mắc với chính ông thì đáp án nhận được là: “Có phải là cấm tiệt “người lạ” đâu. Cấm ở đây có nghĩa là khi ĐT tập thì các nhà báo cũng như người hâm mộ không được tới gần, vì như thế sẽ làm các cầu thủ bị phân tán. Các bạn có thể xem ĐT qua hàng rào, và ĐT tập xong rồi thì được gặp các cầu thủ thoải mái”.

 

Ra thế! Rốt cuộc thì “xung đột” đã được giải quyết. Nhưng câu hỏi đặt ra: tại sao văn bản xuất hiện cách đây hai hôm, lại là một văn bản quan trọng mà cả ông Vũ Quang Vinh lẫn ông Nguyễn Lân Trung đều không hề được biết?    

 

2. Nội dung quan trọng thứ hai trong cuộc họp giao ban là chuyện chỉ tiêu cho ĐTVN ở AFF Cup. Thoạt tiên, hai vị chủ tọa khẳng định VFF không giao chỉ tiêu cho ĐT là lọt vào chung kết.

 

Một làn sóng phản đối ào ào xuất hiện: tại sao lại không giao chỉ tiêu? Không giao chỉ tiêu thì sau này, nếu ĐT thất bại sẽ “quy trách nhiệm” cho ai? Như thấy đã bị “hớ”, ông Nguyễn Lân Trung liền đính chính: BHL ĐTVN, đứng đầu là ông Riedl đã tự đề xuất với chúng tôi chỉ tiêu vào chung kết. Xin được nhắc lại, đây là BHL đề xuất, và được VFF thông qua.

 

VFF đã thông qua chỉ tiêu đề xuất của BHL, cũng có nghĩa là VFF đã giao chỉ tiêu cho ĐT, sao lại nói là không giao chỉ tiêu? Có người thắc mắc. Hai vị chủ tọa nhìn nhau… May sao, một nhà báo liền “xuất chiêu đỡ chưởng”: Tóm lại là chỉ tiêu ở AFF Cup của chúng ta là phải vào chung kết phải không chú?”

 

“Đúng rồi, chỉ tiêu là vào chung kết”, ông Nguyễn Lân Trung kết luận. Không ai hỏi thêm nữa, PCT Vũ Quang Vinh tuyên bố chấm dứt cuộc họp.

 

Mỗi phóng viên được tặng một quyển lịch, rồi vui vẻ ra về…

 

Phan Đăng