Liverpool: “Hạnh phúc ngắn, buồn đau dài”
(Dân trí) - Liverpool khiến người hâm mộ đội bóng này ngất ngây khi giành được chiếc cúp Carling Cup, kết thúc 6 năm dài trắng tay. Những tưởng bước ngoặt ấy sẽ đem Liverpool rẽ sang con đường tươi sáng hơn, nhưng dường như không phải vậy...
Chiếc cúp Carling cup đã đảm bảo cho Liverpool có mặt tại đấu trường Europa League mùa sau. Nhưng với người hâm hộ của đội bóng vùng Merseyside, đó chỉ giống như một cốc nước nhỏ cho cơn khát dài ngày. Việc không được tham dự sân chơi châu Âu năm nay đã đem lại sự hổ thẹn trong lòng những người yêu mến The Kop, và chiếc vé đến sân chơi hạng 2 châu Âu mùa tới chỉ được xem là sự xoa dịu nhất thời.
Nhưng chắc chắn rằng tham vọng của những con người thuộc làu làu bài ca “you will never walk alone” không chỉ có vậy. Mặc dù tham vọng vô địch Premier League đã sớm vỡ tan như bóng bóng, nhưng một suất trong tốp 4 để tham dự Champions League mùa tới, sân chơi số 1 châu Âu và cũng xứng với “tầm cỡ” của đội bóng này thì vẫn luôn được kỳ vọng.
Những tưởng sau khi giành được Carling Cup vào cuối tháng 2 vừa qua, đó sẽ là một cú hích tinh thần rất lớn cho đội này tiến bước để đánh chiếm vị trí thứ 4. Nhưng không, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, sau thành công tại đấu trường được xem là nhỏ nhất trong các giải đấu của xứ sương mù, Liverpool tiếp tục trở lại bộ mặt buồn đau, khi thua liền 2 trận tại Premier League.
Sẽ có rất nhiều người hâm mộ Liverpool tự hỏi rằng, không hiểu đội bóng của họ đang đi về đâu, và đâu là nguyên nhân khiến đội bóng của họ bạc nhược. Liverpool có một chiến lược gia tài ba là Kenny Dalglish, một đội hình cũng không ít các ngôi sao và nói chung cũng có chất lượng khá tốt, nhưng thành tích lại quá thảm hại, nhất là ở các giải đấu đua đường trường
Một điều đáng buồn nữa là Anfield giờ đây trở nên lạnh lẽo, khi Liverpool biến sân đấu này trở nên tầm thường chứ không còn là thánh địa khiến cho các đối thủ phải khiếp sợ. Mặc dù mới chỉ một lần để thua trên Anfield trong mùa giải năm nay, nhưng họ cũng chỉ thắng có các đội khách được 4/13 trận thi đấu tại đây.
Điều đó nghĩa là Liverpool đã ném đi 19 điểm/13 trận thi đấu trên sân nhà. Thành tích ấy đưa The Kop xuống nửa sau của BXH nếu chỉ tính các trận đấu thi đấu trên sân nhà của các đội bóng tham dự Premier League. Những con số thống kê ấy đang khiến người hâm mộ của Liverpool thật sự không hiểu, bởi dưới sự cổ vũ nhiệt thành của hàng vạn khán giả nhà, các cầu thủ của họ lại thi đấu đuối hơn so với khi thi đấu trên sân khách.
Giờ đây khoảng cách giữa Liverpool và vị trí 4 do Arsenal đang nắm giữ là 10 điểm (hai đội cùng đá 27 trận). Khoảng cách ấy có thể còn kéo rộng ra nếu Arsenal chiến thắng Newcaste tại trận đấu muộn nhất vòng 28 đêm nay, và Liverpool không thể thắng trong trận đá bù với đội bóng cùng thành phố Everton diễn ra vào đêm mai.
Dù có là người thực sự mơ mộng cũng chẳng thể nghĩ rằng Liverpool sẽ thành công trong việc chen chân vào nhóm 4 đội đầu bảng khi mùa giải năm nay khép lại. Khoảng cách điểm số là quá lớn, giải đấu cũng chỉ còn 10 vòng đấu nữa là kết thúc, ngoài ra sự cạnh tranh là khá khốc liệt do số ứng viên cạnh tranh cũng khá đông mà Liverpool lại là ứng viên đuối nhất.
Nếu như mục tiêu cuối cùng là việc chen chân vào tốp 4 giờ đã không còn cửa để hy vọng thì Premier League cũng coi như khép lại với Liverpool, vì đội bóng này cũng chẳng còn mục tiêu nào khác để phấn đấu. Như vậy niềm hy vọng duy nhất cho phần còn lại của mùa giải đối với Liverpool là cúp FA.
Và đây cũng là nơi để người hâm mộ đội bóng này bấu víu, kỳ vọng vào cho đến khi mùa giải kết thúc. Nếu Liverpool giành thành công ở đấu trường số 2 tại xứ sương mù này sẽ giúp họ nguôi ngoai đi những đắng cay mà họ phải chịu khi cùng bước trên con đường mang tên Premier League.
Vĩ Giang