1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Liverpool - Chelsea: “Hiểm địa” Anfield

(Dân trí) - Trận Super Sunday này chắc chắn sẽ là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa 2 thế lực của bóng đá xứ sương mù. Trong khi các vị khách đã trình diễn một phong độ “hủy diệt” kể từ đầu mùa thì đội chủ nhà lại đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ...

Ở Anfield lúc này, người ta đang mơ về một tương lai toàn “màu hồng”. Cũng phải thôi, khi mà 2 kẻ “keo kiệt” Hicks và Gillet đã đi khỏi Liverpool còn niềm vui chiến thắng đang dần trở lại với “Lữ đoàn đỏ” kiêu hùng ngày nào.

 

3 trận thắng liên tiếp trước Blackburn và Bolton ở Premier League cùng màn lội ngược dòng để hạ gục Napoli 3-1 ở Europa League mới đây chưa phải là chiến tích quá ghê gớm so với sức mạnh và truyền thống của Liverpool. Thế nhưng, nếu nhìn vào những gì mà trước đó thầy trò Roy Hodgson đã từng phải trải qua, mới thấy được rằng điều đó có ý nghĩa như thế nào với họ.

 

Liverpool - Chelsea: “Hiểm địa” Anfield - 1

Nụ cười chiến thắng đã trở lại với The Kop
 

 

Vòng 11 Premier League

Ngày 6/11

Bolton 4–2 Tottenham

Birmingham 2–2 West Ham

Blackburn 2–1 Wigan

Blackpool 2–2 Everton

Fulham 1–1 Aston Villa

MU 2–1 Wolves

Sunderland 2–0 Stoke

 

Ngày 7/11

20h30 Arsenal - Newcastle

22h West Brom – Man City

23h Liverpool - Chelsea

Không những vậy, đội trưởng Steven Gerrard và chân sút chủ lực Fernando Torres đã tỏa sáng trở lại bằng các pha lập công quyết định. Liverpool có một điểm yếu cố hữu là việc họ quá phụ thuộc vào bộ đôi siêu sao trên nhưng có lúc, “cái dở” đó lại trở thành điểm tựa lớn nhất cho The Kop, đặc biệt là trước chuyến viếng thăm của các vị khách khó chịu Chelsea.

 

Thủ quân Gerrard lập được một cú hat-trick chỉ trong vòng 45 phút hiện diện trên sân trong trận đấu với Napoli. Xa hơn nữa, Torres chính là người ghi bàn quyết định mang về 3 điểm trong chiến thắng trước Blackburn. Bên cạnh đó, những hảo thủ khác như Maxi, Glen Johnson... cũng đang có những màn trình diễn xuất sắc.

 

Anfield chưa bao giờ là một điểm đến dễ chịu cho mọi đối thủ, và Chelsea cũng không phải là ngoại lệ. Kí ức về những cuộc đụng độ kinh điển trước Liverpool hẳn sẽ khiến không ít cổ động viên của The Blues phải lo ngại cho đội bóng con cưng.

 

Vòng 37 của mùa giải năm ngoái, Chelsea đã nhận được một “món quà” không thể tuyệt vời hơn từ Liverpool. Khi ấy, The Kop đã chính thức buông xuôi trong cuộc dua giành vé dự Champions League. Họ cũng chẳng muốn “ghìm chân” Chelsea để gián tiếp dâng chức vô địch thứ 19 cho kình địch MU bởi như thế, Liverpool sẽ không còn là CLB giàu truyền thống nhất xứ sương mù.

 

Liverpool - Chelsea: “Hiểm địa” Anfield - 2

Gerrard chính là niềm hi vọng số một của Liverpool ở trận Super Sunday
 

 

Nhưng ở cuộc đối đầu này, sẽ chẳng bao giờ có chuyện Gerrard chuyền bóng kiểu “mơ ngủ” để Drogba ghi một trong những bàn thắng dễ dàng nhất sự nghiệp mà thay vào đó, người đội trưởng mẫu mực bên phía Liverpool sẽ là đầu tàu cho đoàn quân của Roy Hodgson cũng như là mối đe dọa thường trực suốt 90 phút với khung thành của Petr Cech.

 

Trong khi đó, các nhà ĐKVĐ Chelsea sẽ hành quân đến Anfield mà nhiều khả năng không có sự phục vụ của Florent Malouda. Đến lúc này, cơ hội ra sân của tiền vệ người Pháp cùng “người không phổi” Frank Lampard chỉ là 50-50. Lampard vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được thể lực sau một thời gian dài “ngồi chơi xơi nước” còn Malouda vừa dính phải một chấn thương ở mắt cá.

 

Nếu cả 2 trụ cột này đều không thể ra sân thì đó chắc chắn sẽ là một tổn thất không nhỏ cho The Blues. Đẳng cấp và cái duyên làm bàn của Lampard rất cần thiết trong những trận đại chiến như thế này còn Malouda chính là cây làm bàn số một ở Premier League cho Chelsea với 7 lần lập công.

 

Liverpool - Chelsea: “Hiểm địa” Anfield - 3

Carlo Ancelotti đang đối mặt với nhiều sự thiếu hụt về lực lượng
 

 

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Roy Hodgson lại cực kì vui mừng khi trong tay ông đang là những quân bài tốt nhất. Cựu tiền vệ của Chelsea Joe Cole được xác nhận có thể tham chiến và trước đó là hậu vệ phải Glen Johnson, người đã trở lại và thi đấu rất tốt ở trận thắng Napoli. Dirk Kuyt cũng đã bình phục cũng như việc Hodgson cho nhiều trụ cột dưỡng sức ở trận đấu giữa tuần sẽ giúp cho Liverpool có lực lượng mạnh nhất.

 

Từ đầu mùa giải đến nay, mặc dù vẫn đang ngự trị trên ngôi đầu bảng thế nhưng Chelsea vẫn chưa chứng tỏ được nhiều sức mạnh trước các đối thủ “cứng cựa” như năm ngoái. Họ thua MU ở trận tranh Community Shield, bại trước “gã nhà giàu” Man City và “hút chết” trong chuyến làm khách tại Villa Park.

 

Trước trận đấu, Carletto đăng đàn tuyên bố ông muốn có một ngày được làm việc với Gerrard ở Stamford Bridge. Đây chỉ là “đòn gió” bởi rõ ràng, việc thuyết phục “tượng đài sống” bên phía The Kop rời CLB là chuyện không thể, nhất là khi Gerrard đã ở tuổi 30. Khi mà ngay chính một người nổi tiếng điềm tĩnh như Ancelotti cũng đang tỏ ra “sợ” phong độ cao của Gerrard thì người ta hiểu rằng, Chelsea khó có thể áp đảo được đối thủ trên sân cỏ.

 

Ở những cuộc chạm trán đỉnh cao như thế này, yếu tố phong độ hay thậm chí cả lực lượng vẫn chưa đủ để đảm bảo cho một chiến thắng nhưng yếu tố “kị giơ” thì lại là một chuyện khác. “Hiểm địa” Anfield cùng tinh thần quyết thắng của thầy trò Roy Hodgson hoàn toàn đủ khả năng khiến Chelsea phải lần thứ 2 “nếm trái đắng”  ở Premier League năm nay.

 

Đội hình dự kiến:

 

Liverpool: Reina; Johnson, Kyrgiakos, Carragher, Konchesky; Lucas, Meireles, Maxi Rodriguez, Gerrard, Kuyt, Torres.

 

Chelsea: Cech; Ivanovic, Alex, Terry, A Cole; Ramires, Mikel, Zhirkov; Anelka, Drogba, Kalou.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2010/11

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

25

10

8

1

1

27:3

2

Manchester United

23

11

6

5

0

24:13

3

FC Arsenal

20

10

6

2

2

22:10

4

Manchester City

17

10

5

2

3

13:10

5

Bolton Wanderers

15

11

3

6

2

17:16

6

Tottenham Hotspur

15

11

4

3

4

13:14

7

AFC Sunderland

15

11

3

6

2

11:12

8

West Bromwich

15

10

4

3

3

14:17

9

Newcastle United

14

10

4

2

4

19:14

10

FC Everton

14

11

3

5

3

12:10

11

FC Blackpool

14

11

4

2

5

17:23

12

FC Fulham

13

11

2

7

2

13:12

13

Aston Villa

13

11

3

4

4

10:14

14

Birmingham City

12

11

2

6

3

12:14

15

Blackburn Rovers

12

11

3

3

5

11:13

16

FC Liverpool

12

10

3

3

4

10:14

17

Stoke City

10

11

3

1

7

10:16

18

Wigan Athletic

10

11

2

4

5

8:20

19

Wolverhampton

9

11

2

3

6

11:18

20

West Ham United

7

11

1

4

6

9:20

 
GK