1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lĩnh thẻ đỏ tai hại, Gareth Bale hối hận xin lỗi

(Dân trí) - Chiếc thẻ đỏ tai hại của Gareth Bale được xem là bước ngoặt khiến Real Madrid rơi điểm trước Las Palmas. Sau trận đấu, tiền vệ người xứ Wales đã lên tiếng xin lỗi vì sai lầm của mình.

Real Madrid được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Las Palmas, đặc biệt là khi họ được thi đấu trên sân nhà Bernabeu. Dù vậy, Los Blancos không thể giành trọn 3 điểm ở trận đấu này. Sau 90 phút thi đấu, đội bóng của HLV Zidane chỉ có được kết quả hòa 3-3.

Gareth Bale nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Las Palmas
Gareth Bale nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Las Palmas

Trong đó, chiếc thẻ đỏ tai hại của Gareth Bale ở ngay đầu hiệp 2 được xem là bước ngoặt trận đấu này. Sau tình huống đó, Real Madrid đã liên tiếp để thủng lưới 2 bàn. Rất may, C.Ronaldo đã tỏa sáng kịp thời, giúp “Kền kền trắng” san bằng tỷ số.

Ở tình huống bị đuổi, Gareth Bale đã thể hiện sự mất bình tĩnh “không thể chấp nhận được”. Cầu thủ này đã liên tiếp có hành vi chơi xấu với Jonathan Viera và thậm chí còn xô ngã đối thủ. Do đó, trọng tài đã rút hai thẻ vàng, truất quyền thi đấu của tiền vệ người xứ Wales.

Sau trận đấu, Gareth Bale rất hối hận vì báo hại Real Madrid. Phát biểu trên trang chủ của Real Madrid, tiền vệ này đã lên tiếng xin lỗi: “Tôi không thể tin được mình đã nhận thẻ đỏ. Tôi đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi và sau đó, tôi chỉ muốn đẩy anh ta không lao vào người mình. Tôi thực sự hối hận. Tôi muốn gửi lời tới CLB cũng như những CĐV. Tôi hy vọng mình sẽ rút ra được những bài học sau sai lầm này”.

Nói về sai lầm của Gareth Bale, HLV Zidane cho biết: “Bale đã lên tiếng xin lỗi. Cậu ấy không hài lòng vì bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, điều đó đã xảy ra và chúng ta không thể thay đổi nó. Tôi không hạnh phúc với kết quả trận đấu nhưng mùa giải vẫn còn rất dài, chúng tôi vẫn có thể thay đổi”.

H.Long