1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước trận PSV - AC Milan, 1h45 đêm nay:

Kỳ phùng địch thủ!

Dù đã dẫn trước 2-0 ở lượt đi, nhưng trước trận lượt về đêm nay, AC Milan vẫn tỏ ra hết sức cảnh giác trước mối nguy hiểm mang tên PSV trên đất Hà Lan.

Tất nhiên, trong bóng đá, mọi sự cẩn tắc đều không thừa. Nhưng đêm nay, với lực lượng bị sứt mẻ do chấn thương, PSV Eindhoven khó vượt qua cửa tử. Trong khi đó, phía AC, tiền đạo Andriy Shevchenko đã kịp hồi phục sau chấn thương và lấy lại phong độ đúng lúc. Anh đang rất sung sức, sẵn sàng "kết liễu" PSV Eindhoven bất cứ lúc nào.

 

Chính Quả bóng vàng châu Âu đã ghi bàn thắng đầu tiên trong trận lượt đi (phút 43) trước khi Jon Dahl Tomasson ấn định chiến thắng 2-0 ở phút cuối trận đấu giúp Milan chiếm ưu thế trong cuộc đua hướng đến trận chung kết tại Istanbuls.

 

Đội bóng 6 lần đoạt cúp châu Âu bay đến Eindhoven sau chiến thắng 2-1 trước Fiorentina ở Serie A với 2 bàn thắng trong hiệp 2 (phút 46, 55) của Shevchenko giúp Milan tiếp tục song hành cùng Juventus trên vị trí dẫn đầu Serie A.

 

Như vậy, AC Milan đang chiến đấu đầy sung sức trên cả hai mặt trận với hy vọng trở thành đội bóng thứ 3 đoạt được cú đúp Serie A và Champions League. Và trong trận đấu đêm nay, tinh thần sảng khoái chính là một thứ vũ khí vô hình nhưng cực kỳ nguy hiểm của các chàng trai Italia.

 

 

Kỳ phùng địch thủ! - 1
 

Ông Hiddink tin rằng

Champions League không phải

là một sân chơi quá tầm của PSV.

 

 

 

Bước vào trận đấu này, HLV AC Milan Carlo Ancelotti có đầy đủ lực lượng với sự trở lại của Nesta (vắng mặt trận lượt đi). Anh sẽ cùng Jaap Stam trấn giữ khu giữa để Paolo Maldini sẽ chuyển sang cánh trái thay chỗ cho hậu vệ Georgia Kakha Kaladze.

 

Ông Ancelotti cũng sẽ cân nhắc giữ lại đội hình với 2 tiền đạo hoặc chuyển sang 5 tiền vệ trong đó có Rui Costa. Do tiền đạo Argentina Hernan Crespo xuống phong độ trong thời gian gần đây, nên Tomasson có thể là một lựa chọn đá cặp với Sheva.

 

Trong khi đó, PSV sẽ thiếu vắng cầu thủ cánh DaMarcus Beasley do chấn thương ở ống quyển trong trận hòa 2-2 với Twente Enschede hôm thứ sáu vừa qua sau va chạm với cầu thủ Thụy Điển Daniel Majstorovic. Hậu vệ Andre Ooijer cũng không thể góp mặt trong trận đấu quan trọng do "dính" thẻ trong trận lượt đi. Trung vệ Wilfred Bouma cùng các tiền đạo Robert và Jefferson Farfan cũng không chắc kịp bình phục chấn thương.

 

Dù mang nhiều lợi thế song Milan không hề coi thường những cú vấp bất ngờ mà họ có thể gặp trên đất Hà Lan. Lịch sử cũng cho thấy họ không nên nới lỏng bàn đạp. Mùa trước, Milan từng thắng Deportivo La Coruna 4-1 ở tứ kết lượt đi nhưng rồi đổ sụp khi để thua 0-4 trong lượt về trên sân Tây Ban Nha.

 

"Năm ngoái, chúng tôi đã học được nhiều bài học trên đấu trường Champions League. Thắng 2-0 chỉ là một lợi thế nhỏ, chưa phải là cách biệt lớn. Chúng tôi cần phải khai thác lợi thế đó một cách tốt nhất, thế nên chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung cho trận này", hậu vệ Cafu của AC Milan phát biểu trên trang web của CLB.

 

 

Kỳ phùng địch thủ! - 2
 

Cầu thủ người Hàn Quốc (trái)

luôn gây khó khăn cho Milan.

 

 

Tuy lực lượng còn nhiều bất ổn nhưng PSV - chỉ mới đoạt danh hiệu vô địch châu Âu một lần duy nhất hồi năm 1988 - cũng là đội bóng có khả năng gây nguy hiểm cho bất kỳ ai. Trên sân San Siro tuần trước, họ đã khiến Milan nhiều phen lo lắng với những pha tấn công của cầu thủ Hàn Quốc Ji Sung Park và thủ quân Mark Van Bommel.

 

Hơn nữa, PSV đang nuôi tham vọng một cú ăn 3 sau khi đoạt danh hiệu vô địch Hà Lan. Đôi khi, tham vọng tạo nên một sức mạnh không ngờ.

 

Tuy nhiên, theo lịch sử thì Milan chính là đội bóng duy nhất của Serie A từng đánh bại PSV tại Eindhoven trên đấu trường châu Âu, giành chiến thắng 2-1 ở vòng đấu bảng Champions League mùa bóng 1992-1993, và chỉ chịu thua Olympique Marseille 0-1 trong trận chung kết.

 

Đội hình xuất phát dự kiến:

 

PSV (4-3-3): thủ môn 1-Gomes; hậu vệ 30-Kasper Bogelund, 4-Alex, 5-Wilfred Bouma, 3-Young-Pyo Lee; tiền vệ 6-Mark van Bommel, 14-Johann Vogel, 8-Philip Cocu; tiền đạo 7-Ji-Sung Park, 9-Jan Vennegoor of Hesselink, 17-Jefferson Farfan.

 

Milan (4-3-1-2): thủ môn 1-Dida; hậu vệ 2-Cafu, 31-Jaap Stam, 13-Alesssndro Nesta, 3-Paolo Maldini; tiền vệ 8-Gennaro Gattuso, 21-Andrea Pirlo, 20-Clarence Seedorf; 22-Kaka; tiền đạo 11-Hernan Crespo, 7-Andriy Shevchenko.

 

Trọng tài: Terje Hauge (Na Uy)

 

* VTV3 truyền hình trực tiếp trận đấu vào lúc 1h45 rạng sáng mai, 5/5.

 

Theo M.Q - VDC