1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Klose tỏa sáng, “binh đoàn tăng” Đức đè bẹp Hà Lan

(Dân trí) - Bất chấp việc vắng 2 trụ cột quan trọng là Philipp Lahm và Schweinsteiger, ĐT Đức vẫn có một trận đấu tưng bừng trước láng giềng Hà Lan. Đóng góp lớn vào chiến thắng 3-0 này phải kể đến công đầu của lão tướng Miroslav Klose.

Khác hẳn với màn trình diễn có phần chệch choạc và kém thuyết phục tại Ukraine hồi tuần trước, ĐT Đức đã trình diễn một lối chơi tốc độ, nhuần nhuyễn và dứt điểm rất sắc bén khi trở về sân nhà Hamburg trong trận giao hữu với Hà Lan đêm qua. Trong một trận chói sáng, Klose kiến tạo để Mueller đưa đội chủ nhà vượt lên ngay phút 15 trước khi tự nhân đôi cách biệt ở phút 26.
 
Klose tỏa sáng, “binh đoàn tăng” Đức đè bẹp Hà Lan - 1
Klose có một trận đấu đáng nhớ

Sau giờ giải lao, tiền đạo của Lazio lại đặt dấu giày trong bàn thắng thứ 3 của Ozil. Kết quả này chắc chắn sẽ làm hài lòng những CĐV Đức khó tính nhất bởi đây chính là chiến thắng đậm nhất của Mannschaft trước đội bóng xứ hoa tuy-lip 15 năm qua.

Đúng như mong đợi của nhiều người, cả Đức và Hà Lan đã nhập cuộc đầy tốc độ ngay sau hồi còi khai cuộc. Cơ hội nhanh chóng được tạo ra với tình huống dứt điểm đầu tiên thuộc về Klose với một cú sút xoáy đưa bóng sạt cột dọc. Ở phần sân bên kia các CĐV khách cũng được phen mừng hụt khi Huntelaar thiếu chút nữa có thể lập công sau sai lầm của Per Mertesacker.

Những phút tiếp theo, để chế ngự lối đá tốc độ của đối phương, Hà Lan chủ động chơi áp sát và sẵn sàng tranh chấp quyết liệt. Dù vậy họ cũng không thể ngăn được “binh đoàn tăng” chọc thủng lưới. Phút 15, từ biên trái, Toni Kroos có cú phất bóng rất chuẩn xác sang góc phải vòng cấm địa cho Klose chuyền ngang vào trong. Rất nhanh nhẹn Mueller ập vào sút nối cận thành, đưa đội nhà vượt lên.

Klose tỏa sáng, “binh đoàn tăng” Đức đè bẹp Hà Lan - 2
Lối chơi tốc độ, nhuần nhuyễn của Đức khiến Hà Lan gặp nhiều khó khăn

Được đà tâm lý, đội chủ nhà càng chơi mạch lạc và mạnh mẽ hơn. Ozil và Klose trở thành niềm cảm hứng trên sân với những pha di chuyển và phân phối bóng rất hợp lý. Chỉ hơn 10 phút sau bàn mở tỉ số, cách biệt được nhân đôi. Từ trước vạch 16m50 bóng được đẩy ra cánh phải cho Ozil tạt trở lại vào vòng cấm địa. Klose khiến người ta nhớ lại phong độ ghi bàn bằng đầu ấn tượng ở World Cup 2002 với một cú đánh đầu lái bóng rất kỹ thuật khiến Stekelenburg chỉ biết đứng nhìn.

Kiểm soát hoàn toàn thể trận trong thời gian còn lại, lẽ ra ĐT Đức có thể ghi thêm ít nhất 1 bàn thắng nữa ngay trước giờ giải lao. Tiếc rằng Klose lại không thể vào kịp sau cú treo bóng bằng má ngoài rất điệu nghệ của Ozil. Sang hiệp 2, kịch bản của 45 phút đầu tiên tiếp tục được lặp lại với sự lấn lướt của đội chủ nhà.

Nhưng trước khi có bàn thắng thứ 3, cầu môn của Neuer cũng bị chao đảo sau nỗ lực đột phá và dứt điểm trúng lưới bên của Ryan Babel. Liền sau đó đến lượt Sneijder sút xa khá nguy hiểm. Tuy nhiên những nỗ lực ấy chưa đủ để giúp “cơn lốc màu da cam” thực sự xoay chuyển được thế trận.

Klose tỏa sáng, “binh đoàn tăng” Đức đè bẹp Hà Lan - 3
Hà Lan ngậm ngùi rời Đức với thất bại bẽ bàng

Phút 66, số phận trận đấu được an bài. Ozil phối hợp bật tường rất đẹp mắt với Klose để loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương trước khi dễ dàng đệm bóng vào gôn trống. 3-0, chiến thắng ấn tượng của ĐT Đức được ấn định. Những phút cuối trận, HLV cả 2 đội đều có một số điều chỉnh nhằm trao cơ hội cho các cầu thủ ít được ra sân.

Cũng chính vì vậy tốc độ trận đấu có phần giảm xuống và các cơ hội cũng ít đi. Đáng chú ý nhất là pha đi bóng và dứt điểm trúng vị trí thủ môn đối phương của Gregory van der Wiel trước khi Mario Götze bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 4-0 ở phút cuối. Dù vậy kết quả 3-0 cũng là quá đủ để thày trò Joachim Loew khép lại một năm 2011 đại thắng.

Đội hình thi đấu:

Đức: Neuer - Boateng (Höwedes 65'), Mertesacker, Badstuber (Hummels 46'), Aogo - Khedira (L. Bender 87'), Kroos (Rolfes 82') - Müller, Özil, Podolski (Götze 65') - Klose (Reus 82')

Hà Lan: Stekelenburg - van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Braafheid - van Bommel, Strootman (N. de Jong 64') - Kuyt (L. de Jong 87'), Sneijder (Wijnaldum 87'), Babel - Huntelaar (Beerens 76')
Hoàng Tùng