1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

King’s Cup 2006 và quyết định của chúng ta

(Dân trí) - Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi vừa ngỏ ý mời ĐTVN tham dự King’s Cup diễn ra vào cuối tháng 12 năm nay. Chúng ta có nên nhận lời, và nếu có thì “nhận” theo cách nào?

King’s Cup là một giải bóng đá truyền thống đã có lịch sử 36 năm tồn tại. Trước đây Thái Lan thường mời những ĐTQG rất mạnh đến từ châu Âu, châu Phi tham dự giải.

 

Năm nay, do nhiều nguyên nhân khách quan, mà chủ yếu là các ĐTQG Thái phải đối mặt với một lịch thi đấu “chóng mặt” nên đối tượng mà người Thái chọn cho King’s Cup đã có phần giảm chất. Ngoài ĐTVN, hai khách mời còn lại chỉ là Singapore và Kazakhstan.

 

Thoạt tiên VFF tỏ ý không muốn tham dự giải. Bản thân HLV Trưởng ĐTVN Afred Riedl cũng “lắc đầu”, bởi vì ông không muốn để các học trò đụng đầu với Thái  một tháng trước thềm Giải vô địch BĐ ĐNÁ.

 

Nhưng vấn đề là người phát ra lời mời ấy là Worawi, nhân vật mà dư luận Thái vẫn thường nói là “muốn gì được đấy”. Cách đây vài hôm, Worawi nói với một tờ báo rằng giờ là lúc VN phải “đáp lễ” sau những lần Thái Lan cử ĐT của mình sang đấu giải ở VN. Mới nhất, khi trả lời báo chí, TTK VFF Trần Quốc Tuấn nói rằng chuyện tham dự hay không tham dự King’s Cup sẽ phải chờ ý kiến của ông Riedl.

 

Nếu như ông Riedl “gật” thì mọi chuyện coi như OK. Nhưng ngược lại, nếu như ông “lắc” như đã từng “lắc” thì VFF tính sao?  Khi ấy mà cứ đưa quân đi thì sẽ làm phật lòng ông Riedl, không đi thì lại phật lòng Worawi. Trong trường hợp này có lẽ chỉ còn cách dùng chính đối sách của người Thái để “trị” người Thái.

 

Xin hãy nhớ lại Agribank Cup 2004. Hồi đó chúng ta mời đích xác ĐT Thái Lan sang dự giải, nhưng trên thực tế thì dưới cái mác ĐT (Nation team) lại chỉ  là một Thái... hạng 2 (Selection team).

 

Vậy thì bây giờ tại sao chúng ta không làm như thế nếu chúng ta thực sự cho rằng King’s Cup là không cần thiết?

 

Phan Đăng