1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Không còn Messi, Barcelona rơi xuống vực thẳm

H.Long

(Dân trí) - Hai trận thua đậm. Một cú sút trúng đích. Không bàn thắng. Không hy vọng. Đó là những gì Barcelona thể hiện ở Champions League. Họ như thể đang rơi xuống vực thẳm…

Xin bắt đầu bài viết bằng những con số. Lần đầu tiên trong lịch sử, CLB Barcelona đã thua hai trận đấu đầu tiên ở cúp châu Âu. Theo thống kê, chỉ có 12/140 đội bóng thua hai trận đầu tiên vượt qua vòng bảng Champions League (tức chiếm 8,57%). Có nghĩa rằng, khả năng Los Blaugrana bị loại lên tới 91,43%.

Không còn Messi, Barcelona rơi xuống vực thẳm - 1

Barcelona trở nên tầm thường khi để thua 0-3 trước Benfica.

Có lẽ, ngay cả khi Messi ra đi, không nhiều người nghĩ rằng Barcelona sẽ bị loại ra khỏi vòng bảng Champions League. Thế nhưng, lúc này, bóng ma ấy đã xuất hiện, kèm theo những dự cảm chẳng lành.

Thực tế, việc Barcelona thua hai trận cùng với tỷ số 0-3 liên tiếp ở Champions League là điều lạ. Nhưng có một điều còn tồi tệ hơn thế, đó chính là lối chơi của đội bóng xứ Catalan. Tờ CNN đã dành từ "thảm họa" để mô tả về lối chơi này.

Trước đây, nếu có một ngày, Barcelona "bẹp dúm" trước đội bóng tầm trung ở châu Âu như Benfica thì nó chỉ tới trong… tưởng tượng. Nhưng tại trên thảm cỏ Da Luz vừa qua, điều đó đã xảy ra. Nó được xem là bước lùi "cả vạn dặm" của đội bóng xứ Catalan.

Trong trận đấu ấy, Los Blaugrana chỉ tung ra 8 cú dứt điểm (so với 12 của Benfica). Họ chỉ có một cú sút trúng đích. Đáng buồn khi đó là cú sút trúng đích đầu tiên của CLB trong hai trận đấu với Bayern Munich và Benfica.

Sự tầm thường của Barcelona ở thời điểm này thể hiện qua hình ảnh của Luuk De Jong. Trước khi sang Nou Camp, tiền đạo này chỉ là nhân tố dự bị ở Sevilla. Giờ đây, anh đá chính ở Barca. Nhưng tất nhiên, chân sút người Hà Lan không thể nâng tầm.

Luuk De Jong đã khiến người hâm mộ Barcelona đi từ hết thất vọng này sang thất vọng khác. Đơn cử là tình huống ở phút 38, khi Frankie De Jong đã làm tất cả công việc khó nhất thì Luuk De Jong vẫn đá hỏng dù trước mắt anh chỉ còn… khung thành trống.

Luuk De Jong

Luuk De Jong chính là hình ảnh tiêu biểu cho sự tầm thường của Barcelona.

Một tân binh khác của Barcelona, Eric Garcia, vốn chỉ là cầu thủ trẻ ở Man City trước khi tới đây. Anh được HLV Koeman trao trọng trách lớn hơn khi thường xuyên đá chính. Nhưng sự non nớt đã hiện lên trong từng bước chạy của trung vệ trẻ này.

Cay đắng hơn, trong ngày Messi rạng rỡ ăn mừng siêu phẩm trong màu áo PSG, Barcelona đã rơi xuống vực thẳm. Bàn thắng của El Pulga vào lưới Man City đã được anh thực hiện quá nhiều ở Nou Camp. Nhưng giờ đây, khi mọi tinh hoa đã được siêu sao người Argentina mang sang Paris, những điều tưởng chừng bình thường trước đây đã trở nên xa xỉ với Barcelona.

Sự ra đi của Messi cũng là lời chia tay của đẳng cấp ở Barcelona. Họ đã cố gắng "co kéo" quỹ lương trong mùa Hè qua nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là sự tầm thường. Nó được thể hiện qua cách Luuk De Jong dứt điểm, Eric Garcia phòng ngự.

Memphis Depay là niềm hy vọng số 1 để thay thế Messi nhưng rõ ràng, ngôi sao người Hà Lan chỉ là "cầu thủ hạng hai", khó lòng để có gánh vác cả CLB lớn như Barcelona trên vai. Ansu Fati lại quá trẻ để làm điều đó. Những sự kỳ vọng còn lại đặt vào Aguero (vẫn đang chấn thương) nhưng e rằng điều đó chỉ là viển vông.

Không còn Messi, Barcelona rơi xuống vực thẳm - 3

Barcelona đang thiếu đi cầu thủ đẳng cấp như Messi để vực dậy đội bóng.

Tờ CNN đã gọi trận thua của Barcelona trước Benfica là "cú trượt dài của đẳng cấp". Giờ đây, họ đã bắt đầu làm quen với cuộc sống của "kẻ tầm thường".

Sau trận thua trước Benfica, nhiều ngôi sao của Barcelona như Frenkie de Jong, Busquets… đã lên tiếng kêu gọi Ban lãnh đạo CLB giữ chân HLV Koeman. Sau cuộc họp hôm qua, những người đứng đầu đội bóng đã chấp thuận điều đó. Họ sẽ cho HLV người Hà Lan thêm một cơ hội trong trận đấu với Atletico Madrid.

Tuy nhiên, lúc này, ngay cả khi sa thải HLV Koeman, tình hình chưa chắc được giải quyết bởi lực lượng của Barcelona không đủ tốt. Có chăng, việc "trảm" chiến lược gia người Hà Lan chỉ để tạm yên dư luận.