1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Khi tất cả quay lưng với HLV Arsene Wenger

(Dân trí) - May mắn nhất lớn của đời người là có người sẻ chia trong thời khắc khó khăn. Và ngược lại, nỗi bất hạnh sẽ bao trùm nếu như cả thế giới ngoảnh mặt với bạn. HLV Wenger đang trở thành kẻ cô độc ở Emirates. Phải chăng, đã đến lúc, ông nên ra đi?

1. Arsenal đã giành chiến thắng trước West Brom, nhưng chiến tích ấy đã bị phai mờ rất nhiều. Có lẽ, bất cứ ai ngước lên khán đài sân Emirates ở trận đấu vừa qua cũng cảm thấy nhói lòng.

Khán đài sân Emirates vắng như chùa ba đanh ở trận gặp West Brom
Khán đài sân Emirates vắng như chùa ba đanh ở trận gặp West Brom

Chưa bao giờ, SVĐ nổi tiếng như “chảo lửa” ấy lại vắng vẻ tới vậy. Rất nhiều CĐV đã trả lại vé. Hàng nghìn người sở hữu tấm vé cả mùa quyết định ngồi nhà xem tivi thay vì tới Emirates như thường lệ.

Lý do đơn giản ai cũng nhận thấy, tất cả muốn phản đối và kêu gọi HLV Wenger từ chức. Tất nhiên, những người đã lặn lội tới sân Emirates cũng không phải để ủng hộ HLV Wenger. Thay vào đó, họ giương những tấm biểu ngữ trên khán đài với nội dung: “Quá đủ rồi, Wenger”, “Thời gian của ông đã hết”, “Hãy biến đi, Wenger”.

Kèm theo đó, hàng ngàn tiếng la ó “dội” xuống sân Emirates như xé lòng. Tất cả như cộng hưởng cùng nhau với tạo nên sức ép khủng khiếp lên vai HLV người Pháp. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Wenger chỉ biết thốt lên: “Tôi không hiểu vì sao trận đấu lại vắng vẻ tới vậy. Tôi không quan tâm tới điều đó”.

2. Trước trận đấu giữa Arsenal và West Brom, HLV Harry Redknapp đã chia sẻ rằng chỉ có một cách để HLV Wenger tự rời khỏi Emirates, đó là sự quay lưng của những người hâm mộ. Không hiểu phát biểu của cựu HLV Tottenham có phải là thông điệp “kích động” nhiều CĐV Arsenal quyết định không tới sân Emirates hay không nhưng rõ ràng, sự phản đối của CĐV “Pháo thủ” là có thật.

Nó tựa như chiếc lò xo đã kìm nén quá lâu và giờ chỉ chực bật ra một cách mạnh mẽ. Trong suốt 12 năm qua (kể từ mùa 2003/04), những CĐV Arsenal đã mơ về chức vô địch Premier League nhưng rồi, cứ thế, họ lại bị phản bội vào cuối mùa giải. Thậm chí, mùa này, khi Arsenal đứng trước cơ hội rất lớn để vô địch Premier League (trong bối cảnh MU, Chelsea, Man City, Liverpool đều sa sút), họ lại không thể tận dụng nổi. Còn gì đau lòng hơn cho CĐV Arsenal khi chứng kiến những đội bóng chiếu dưới như Tottenham hay Leicester City đua tranh chức vô địch.

Ngày hôm qua, dư luận Anh đã dậy sóng bởi bức tâm thư của CĐV Arsenal 29 tuổi (mua vé cả mùa của Arsenal trong 24 năm qua). Trong gần 700 chữ của lá thư ấy, chàng trai này đã viết ra với vẻ đầy oán trách HLV Wenger cũng như Arsenal. Trong đó, anh ta nhấn mạnh rằng “Giáo sư” đang biến Arsenal trở thành doanh nghiệp, chứ không phải đội bóng và đồng thời khẳng định CLB không hề có khát khao vô địch. Ngoài ra, chàng trai này cũng kể thêm về việc bố của mình, một CĐV trung thành đã theo dõi Arsenal trong suốt 55 năm qua cũng hết chịu nổi tình cảnh hiện tại của CLB.

Phải chăng đã đến lúc HLV Wenger cần ra đi?
Phải chăng đã đến lúc HLV Wenger cần ra đi?

3. May mắn lớn của con người là có những người ở bên trong thời điểm khó khăn. Ngược lại, nỗi bất hạnh nhất là khi cả thế giới quay lưng lại khi bạn cần điểm tựa. Mặc cho HLV Wenger kêu gào: “Các bạn hãy ủng hộ CLB. Chúng tôi cần các bạn” nhưng càng ngày, ông càng bị những người hâm mộ quay lưng.

Bất cứ HLV nào cũng đều mơ về cái kết giống như Sir Alex Ferguson với chức vô địch cùng những tiếng hô vang của người hâm mộ. Thế nhưng, ở Emirates lúc này, HLV Wenger đang là người cô độc nhất. Đó là cái điều mà chiến lược gia ấy không hề mong muốn, nhất là khi ông đã dành mọi tinh túy trong sự nghiệp để xây dựng Arsenal.

Nhưng đúng như Harry Redknapp đã nói: “HLV Wenger cần ra đi khi những người hâm mộ quay lưng với ông”. Suy cho cùng, những “đòi hỏi” của những người hâm mộ Arsenal là chính đáng. Bởi lẽ, họ muốn chứng kiến thành công rực rỡ, thay vì những con số tăng trưởng trong sổ sách.

Phải chăng, đã đến lúc HLV Wenger nói lời tạm biệt? Thực tế, bản thân Arsenal cũng cần mạo hiểm hơn trong việc tìm kiếm HLV mới để mở ra kỷ nguyên mới cho CLB (thay vì ôm khư khư nỗi thất vọng). Đôi khi, người ta phải tự “khai hoang” một con đường mới, thay vì cứ mãi bám riết vào lối mòn.

H.Long