1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Hủy diệt” Romania, Hà Lan độc chiếm ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Hà Lan đang cho thấy sức mạnh hủy diệt ở vòng loại. Mặc dù phải làm khách trên sân của Romania, thày trò Van Gaal vẫn xuất sắc vùi dập đội chủ nhà với tỷ số 4-1, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng D.

Trận đấu Romania – Hà Lan nhận được sự chờ đợi của giới mộ điệu bởi đây là cuộc chiến giữa hai đội bóng chiếm thế độc tôn ở bảng D vòng loại World Cup 2014 khi đều giành được 3 chiến thắng tuyệt đối sau 3 trận ra quân.

 
Hà Lan xuất sắc hạ gục đối thủ cạnh tranh Romania để độc chiếm ngôi đầu bảng D
Hà Lan xuất sắc hạ gục đối thủ cạnh tranh Romania để độc chiếm ngôi đầu bảng D
 

Thế nhưng, trái với sự chờ đợi đó, đây chỉ là trận đấu tôn vinh sức mạnh đáng sợ của người Hà Lan. Mặc dù phải làm khách trên sân của Romania nhưng “những cơn lốc màu da cam” đã xuất sắc “cuốn phăng” đối thủ để giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 4-1, qua đó độc chiếm ngôi đầu bảng.

Bước vào trận đấu này, HLV Van Gaal đưa ra ba sự thay đổi so với chiến thắng trước Andorra, trong đó, đáng chú ý nhất chính là sự trở lại của Van Persie, chân sút đang đạt phong độ khá cao trong màu áo MU. Hỗ trợ cho tiền đạo này trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc của “tướng” Van Gaal là Van der Vaart, Narsingh, Lens.

Với vị thế của một “ông lớn”, Hà Lan không ngần ngại phủ đầu đối thủ bằng những đợt tấn công liên tiếp. Trước sức mạnh hủy diệt của Hà Lan, đội chủ nhà Romania chỉ cầm cự được đúng…8 phút.

Phút thứ 8, từ pha đá phạt góc bên cánh phải của Van der Vaart, bóng bật ra ngoài vòng cấm địa. Tận dụng thủ thành Tatarusanu của Romania lên cao, J.Lens lao vào đánh đầu nối rất nhanh và hiểm hóc khiến hậu vệ Romania không thể cản phá, 1-0, Hà Lan sớm khẳng định vị thế.

20 phút sau, những CĐV áo da cam ít ỏi trên khán đài SVĐ Arena Națională tiếp tục được ăn mừng bàn thắng. Vẫn là Van der Vaart với pha đá phạt khó chịu bên cánh trái, nhanh như cắt Martins Indi lẻn xuống đệm bóng tung lưới đối thủ trong sự bất lực của thủ môn và hậu vệ Romania, 2-0, Hà Lan tiếp tục vượt lên.

 
Những chân sút Hà Lan đã định đoạt trận đấu từ khá sớm
Những chân sút Hà Lan đã định đoạt trận đấu từ khá sớm
 

Sức tấn công của Romania khá yếu ớt nhưng một trong những đợt lên bóng đã giúp họ tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Phút 40, từ khoảng cách 30m, một mình tiền vệ Marica giữa vòng vây của các cầu thủ Hà Lan, trước khi anh tung ra cú sút hiểm hóc bên ngoài vòng cấm khiến thủ thành Stekelenburg phải bó tay, 1-2, niềm tin mở ra với Romania.

Thế nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, chỉ 5 phút sau khi Marica lấy lại niềm tin cho những CĐV nhà, họ đã bị “dội gáo nước lạnh”. Thật đáng buồn khi chính hậu vệ Tamas lại là người dập tắt hy vọng đội nhà sau pha phạm lỗi lóng ngóng với Narsingh trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền vệ Van der Vaart đã không mắc sai lầm nào, nâng tỷ số trận đấu lên 3-1.

Sang hiệp 2, khi Hà Lan đã dẫn trước đối phương với tỷ số 3-1, HLV Van Gaal chủ động chỉ đạo các học trò chơi chậm, chủ động cầm nhịp trận đấu. Trong khi đó, không còn cách nào khác, Romania buộc phải dồn đội hình lên tấn công.

Tuy vậy, Hà Lan cho thấy họ không chỉ tấn công hay và khả năng phòng thủ của họ cũng tuyệt hảo khi hầu như Romania không tạo được nhiều cơ hội đáng kể về phía khung thành đối phương, ngay cả khi HLV Piţurcă đã quyết định tung những cầu thủ tấn công như Lazăr, Adrian Popa hay cựu binh Mutu vào sân.

 
ĐT Hà Lan đang có màn khởi đầu hoàn hảo dưới thời HLV Van Gaal
ĐT Hà Lan đang có màn khởi đầu hoàn hảo dưới thời HLV Van Gaal
 

Romania không những không thể ghi thêm bàn thắng mà thậm chí họ còn dính đòn hồi mã thương từ phía đối thủ. Phút 86, giây phút những CĐV Hà Lan trông đợi đã tới. Từ pha phản công mẫu mực, Narsingh khôn khéo phá bẫy việt vị trước khi chuyền cho Van Persie ở tư thế trống trải và tất nhiên, chân sút này không thể bỏ lỡ “món quà” của đồng đội, 4-1, Hà Lan kết liễu số phận trận đấu.

Chiến thắng này đã giúp Hà Lan giành trọn 12 điểm sau 4 trận toàn thắng và họ cùng Nga trở thành 2 đội bóng vẫn giữ được thành tích ấn tượng này. Một sự khởi đầu hoàn hảo của “cơn lốc màu da cam” sau kỳ Euro 2012 không thể tồi tệ hơn.
 
 

Đội hình thi đấu:

Romania: Tatarusanu, Rat, Tamas, Chiriches, Goian, Bourceanu (Lazăr 61’), Torje (Adrian Popa 66’), Pintilii, Marica, G.Grozav (Mutu 75’), Stancu

Hà Lan: Stekelenburg, V. Rhijn, Heitinga, Vlaar, Martins Indi, De Jong, Strootman, Van der Vaart (Afellay 77’), Narsingh, Van Persie, Lens (Elia 89’)
 

Bảng D – VL World Cup 2014 KV châu Âu

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Hà Lan

4

4

0

0

13

2

12

2

Hungary

4

3

0

1

10

5

9

3

Romania

4

3

0

1

8

4

9

4

Thổ Nhĩ Kỳ

4

1

0

3

4

6

3

5

Estonia

4

1

0

3

1

6

3

6

Andorra

4

0

0

4

0

13

0

 
H.Long