1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Vital - Canh bạc sắp tàn của B. Bình Dương?

(Dân trí) - Ba trận thua liên tiếp, B. Bình Dương đang lâm vào một cuộc khủng hoảng “mini”. Tất nhiên, cái tên Fransico Vital chính là người bị “kể tội” nhiều nhất. Ai cũng biết, số phận của ông thầy người Bồ như “mành chỉ treo chuông”, việc ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian?

Thuê Vital…một canh bạc.

Đúng là B.Bình Dương đã và đang thử vận may với “canh bạc” Fransico Vital, giờ thật nghiệt ngã canh bạc ấy đã sắp tàn. Cũng không may ông thầy người Bồ, nó lại đúng cái thời điểm của hiệu ứng “chém tướng” đang xuất hiện ở V-League.

Những ngày tháng này, hẳn Vital đã hiểu Việt Nam, mảnh đất màu mỡ cho những ông thầy ngoại đến kiếm tiền. Nhưng nó cũng khắc nghiệt và “sát tướng” không kém bất kì nơi đâu. Minh chứng rõ nhất, V-League qua được 3 “ải” thì đã chém 2 “tướng”.  Dusit và Riedl, cả 2 ông thầy đã phải ra đi trong đắng cay và tủi hổ.

Chính ông Vital cũng phải giật mình và cảm thương cho số phận của các đồng nghiệp ngoại quốc: “Dusit vẫn còn quá trẻ, anh ấy mới cầm quân 2 trận. Còn Riedl, ông ấy đã có thâm niên với bóng đá Việt Nam đến hơn 10 năm, vậy mà mới 3 trận người ta đã sa thải ông ấy. Tôi thấy như thế là không công bằng và quá phũ phàng, họ cần được tạo cơ hội…”.

Vital vẫn còn may mắn, vì ông vẫn còn tại vị, nói đó là một sự ưu ái cũng chẳng sai. Nhưng sự chờ đợi bao giờ cũng có giới có hạn, nhà ĐKVĐ dưới tay ông không thể  mãi cứ trắng tay, chơi vô chiêu vô thức. Người ta bỏ hàng ngàn USD thuê ông, chỉ muốn bỏ vào phòng truyền thống thêm những danh hiệu, chứ không phải đưa đội bóng “lên bờ xuống ruộng” như Ngân hàng Đông Á, nơi ông từng dẫn dắt năm 2005

Không ai phủ nhận sự nhiệt tình của Vital, ông có thể nhảy bổ ra sân, la hét đến khản cổ để các cầu thủ của mình chạy và sút. Nhưng nó như muối bỏ bể, nhìn cách các cầu thủ chạy và cách rời sân, giống như những người đánh mất bản năng chơi bóng. Họ không còn nhìn nhau và giơ tay lên xin lỗi khi chuyền bóng sai, hay hỏng ăn một cơ hội. Và khi trò, không nghe, không thấy, không phục Thầy, thì cuộc chơi nên kết thúc bởi đó là sự tất yếu trong bóng đá.

 Vital thiếu chất "quái" của ông Hải “lơ”

Những thất bại vừa qua không dễ nuốt trôi, người Bình Dương lại có lí do để nhớ về Lê Thụy Hải. Họ chặc lưỡi tiếc, giá như ông Hải “lơ” đừng quá “vạ miệng”, đừng quá bỗ bã, đốp chát với giới truyền thông, có lẽ chỗ của ông Vital vẫn là của ông Hải.

Nhìn Vital bất lực với các cầu thủ, người ta lại nhớ tới cái khoản “nhân trị” của Hải “lơ” Thời ông Hải trị vì, các cầu thủ ra sân, cái đầu và đôi chân phải tỷ lệ thuận với nhau, nếu “nghịch” thì chỉ có méo mặt. Ông Hải cao tay ở chỗ, đánh vào nồi cơm, cứ tính theo chỉ số ra sân mà chấm công, tiền nhiều nhờ ra sân nhiều. Cũng nhờ biệt tài biết nắm “thóp” và bắt mạch được các học trò mà Ông Hải  đứng vững ở vùng đất dữ và người cũng dữ này.

Ông Vital không phải là ông Hải “lơ” bởi đơn giản ông Vital là thầy Ngoại. Ông đến và mang theo sự chuyên nghiệp của bóng đá Âu châu. Chuyên nghiệp từ phòng thay đồ cho tới khi ra sân. Đối với bóng đá Việt Nam, phải mất nhiều, rất nhiều thời gian thuộc bài và áp dụng cái sự chuyên nghiệp nói trên vào thực tiễn.

Còn ông Hải “lơ” là một người Việt, ăn cơm nghiệp dư, làm bóng đá bằng ngân sách hàng chục năm, nên chân tơ kẽ tóc hay tâm lí của các cầu thủ Việt, phần nào ông đã thuộc bài và biết cách trị.

Có thể số phận chiếc ghế củaVital sẽ được quyết định, sau trận đấu với Home United ở AFC Cup chiều nay. B. Bình Dương thắng, có thể ông sẽ tiếp tục tại vị đến hết giai đoạn lượt đi. Nếu điều ngược lại xảy đến, một cuộc chia tay sớm là diều khó mà tránh được.

 Thạch Yên