1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Ten Hag đổ lỗi cho VAR khiến Man Utd thua đau Tottenham

Sông Lam

(Dân trí) - Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã lên tiếng chỉ trích trọng tài Michael Oliver cũng như công nghệ VAR khi từ chối cho Man Utd được hưởng một quả phạt đền trong trận thua 0-2 trước Tottenham.

"Chúng tôi xứng đáng được hưởng một quả phạt đền, tôi không biết tại sao trọng tài lại không thổi phạt. Đó là một quả phạt đền. Tình huống quá rõ ràng để thổi phạt đền.

Cầu thủ của Tottenham đã cản phá bằng tay, cánh tay anh ta giang rộng làm thay đổi hướng của quả bóng", HLV Ten Hag tức giận nói về tình huống Man Utd bị từ chối quả phạt đền mở tỷ số trong hiệp 1 trận đấu với Tottenham thuộc vòng 2 Premier League rạng sáng 20/8 (giờ Việt Nam).

HLV Ten Hag đổ lỗi cho VAR khiến Man Utd thua đau Tottenham - 1

Tình huống Garnacho dứt điểm chạm tay Romero trong vòng cấm (Ảnh: Sky Sport).

Đó là tình huống gây tranh cãi ở phút 27, khi tiền đạo Garnacho dứt điểm chạm tay Cristian Romero trong vòng cấm. Trọng tài Michael Oliver sau đó đã nghe tư vấn VAR nhưng từ chối thổi phạt đền cho Man Utd do không cho rằng đây là pha bóng cố ý của Romero.

HLV Ten Hag đổ lỗi cho VAR khiến Man Utd thua đau Tottenham - 2

Trọng tài Michael Oliver từ chối thổi phạt đền cho Man Utd khi cho rằng Romero không cố ý dùng tay cản phá bóng (Ảnh: Dailymail).

Ở phút 38, đội trưởng Bruno Fernandes còn bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi cú đánh đầu cận thành ở cự ly gần và trong tư thế không bị ai kèm của tiền vệ người Bồ Đào Nha lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Man Utd đã phải trả giá khi để Tottenham ghi liên tiếp 2 bàn trong hiệp 2 và trắng tay ở vòng 2 Premier League.

Nói về pha bỏ lỡ của Bruno Fernandes, HLV Ten Hag bày tỏ sự tiếc nuối: "Thật đáng tiếc. Nếu đó là bàn thắng thì sẽ làm thay đổi cục diện trận đấu". 

"Tôi thích hiệp một. Đó là một màn trình diễn rất tốt của Man Utd ngoại trừ việc bạn phải ghi bàn. Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội tốt, chúng tôi đã gây sức ép rất tốt, chúng tôi có những pha tắc bóng tốt và có nhiều cơ hội để ghi bàn.

Chúng tôi có tới 3 cơ hội ghi bàn trước họ, nhưng đã không hiện thực hóa được. Chúng tôi lẽ ra phải chơi tập trung để mở tỷ số trước. Sau đó, chúng tôi bị trả giá, họ tạo ra hai cơ hội và khiến chúng tôi thủng lưới. Rõ ràng hiệp 2 chúng tôi chơi không đủ tốt.

Bạn luôn phải tập trung trong suốt trận đấu. Bàn thua đầu tiên là không đáng có. Chúng tôi đã không sụp đổ, chúng tôi đã chiến đấu trở lại.

Nhưng vâng, chúng tôi vẫn không thể ghi bàn. Bạn phải giữ bình tĩnh và tiếp tục tạo ra cơ hội. Thế nhưng chúng tôi vẫn quá vội vàng và để thua chung cuộc", chiến lược gia người Hà Lan thất vọng bày tỏ.

Ở trận đấu tiếp theo, Man Utd sẽ trở về sân nhà Old Trafford để tiếp đón Nottingham Forest.