1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Reading nổi trận lôi đình sau bàn thắng ở thế việt vị của Torres

(Dân trí) - Bàn thắng ở thế việt vị của Torres đã mở ra bước ngoặt trận đấu khiến Reading thua đầy cay đắng, đó là lý do HLV Reading, McDermott không giữ nổi bình tĩnh sau trận đấu.

Reading chút nữa đã tạo ra “cú sốc” ở Premier League, thế nhưng bàn thắng ở thế việt vị của Torres đã nhấn chìm giấc mơ của họ. Chẳng ngạc nhiên khi sau trận đấu HLV McDermott của Reading đã nổi trận lôi đình sau quyết định của trọng tài.

 
Bàn thắng trong thế việt vị của Torres đã tạo ra bước ngoặt trận đấu
Bàn thắng trong thế việt vị của Torres đã tạo ra bước ngoặt trận đấu
 

Phát biểu trước báo giới, ông cho biết: “Rõ ràng là Torres đã ở trong tư thế việt vị và đó không phải là ngày làm việc tốt của trọng tài biên. Tương tự, đây cũng không phải đêm may mắn của chúng tôi.

Sau trận đấu, tôi đã tới nói với trọng tài biên và ông ấy cũng thừa nhận sai lầm của mình. Ông ấy có thể quan sát rõ được tình huống đó. Suy cho cùng, đó là cuộc đời, con người ai cũng có thể sai lầm và vị trọng tài biên đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong ngày hôm nay.

Đó quả điều đáng xấu hổ bởi đó là một bàn thắng có ý nghĩa bước ngoặt của trận đấu, nếu như bàn thắng của Torres không được công nhận, có lẽ, chúng tôi đã ra về với ít nhất 1 điểm. Công bằng mà nói, Reading không xứng đáng nhận thất bại, chúng tôi đã dẫn trước đối thủ tới tận phút 70”.

Đáp lại sự bức xúc của HLV McDermott, người đồng nhiệm Di Matteo bên phía Chelsea tỏ ra “vô can” trước quyết định trọng tài, ông nói: “Sau khi Torres sút tung lưới Reading, tôi đã thấy trọng tài đưa ra quyết định ngay lập tức, vì vậy, tôi không có bình luận gì về vấn đề này”.

Ngoài ra, Di Matteo cũng tỏ ra rất hài lòng sau chiến thắng nghẹt thở trước Reading, ông tiếp tục thổ lộ: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận đấu. Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ trong trận đấu này dù cho họ đã mất điềm tĩnh sau khi để Reading gỡ hòa rồi nâng tỷ số lên 2-1”.

H.Long
Theo D.M