1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước trận đá lại vòng 3 Cúp FA: MU- Burton

HLV Alex Ferguson e sợ…

Với đội bóng bé nhỏ Burton, hòa gã khổng lồ MU đã là niềm hạnh phúc lớn lao bởi nhờ đó, họ hưởng lợi không nhỏ về tài chính (khoảng 800.000 bảng cho trận đấu lại tại Old Trafford). Trái với Burton, tâm trạng của HLV Alex Ferguson và đội bóng đang rối bời.

Kể từ sau trận hòa không mong đợi này, con đường của Manchester gặp nhiều trở ngại. Họ bị Blackburn cầm chân ở lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn (1-1) và nặng nề nhất là thua nhục nhã trước đối thủ cùng thành phố Manchester City (1-3).

 

Do liên tục gặp trắc trở, HLV Ferguson cảm thấy e sợ dù đối thủ thua kém họ mọi mặt: "Đừng quên một cú sút chạm chân hậu vệ hay một cú đá phạt góc cũng có thể tạo ra những cái chết bất ngờ.

 

Trong những tình huống như vậy, bạn không làm gì được ngoài chấp nhận số phận. Điều đó vẫn thường diễn ra trong những trận đấu loại trực tiếp".

 

Vào cuối tuần, Manchester United sẽ có trận đại chiến gặp Liverpool, vì vậy, nhiều khả năng ông Ferguson vẫn sẽ sử dụng những cầu thủ dự bị bên cạnh một số gương mặt quen thuộc như Solskjaer, Saha, Alan Smith, Richardson...

 

Đương nhiên, những ngôi sao như Rooney, Van Nistelrooy sẽ ngồi ghế dự bị để sẵn sàng tiếp ứng.

 

Trước cuộc chiến chênh lệch này, hãng cá cược William Hill đặt mức 1 ăn 33 nếu Burton tạo được "cơn địa chấn" tại Old Trafford, 1 ăn 16 nếu đội bóng bán chuyên nghiệp dẫn trước nhưng chỉ đặt 4 ăn 9 cho việc Manchester sút tung lưới Burton 5 bàn trở lên và 33 ăn 1 nếu chủ nhà thắng!

 

Theo Ngọc Quân

Sài gòn giải phóng