1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Lượt trận mở màn bảng B World Cup 2010

Hàn Quốc - Hy Lạp: Tiếng vọng nơi “sư tử phương Đông”

(Dân trí) - Sau chiến tích vĩ đại năm 2002, bóng đá Hàn Quốc đã có những bước tiến vượt bậc trên đấu trường quốc tế. Đến Nam Phi với không ít tham vọng, thầy trò HLV Huh Jung Moo quyết tâm đánh bại Hy Lạp ở ngày mở màn với mục tiêu giành vé vào vòng 1/8...

 

Hàn Quốc được coi là đội bóng châu Á thành công nhất hiện nay khi từ năm 1986 đến nay, họ chưa hề vắng mặt ở một kỳ World Cup nào. Trên sân nhà năm 2002, dưới sự dẫn dắt của HLV vĩ đại Guus Hiddink, Hàn Quốc đã gây chấn động cả thế giới khi lần lượt loại BĐN, Italia và TBN để góp mặt trong 4 đội mạnh nhất giải.
 
 
Hàn Quốc - Hy Lạp: Tiếng vọng nơi “sư tử phương Đông” - 1

Park Ji Sung và đồng đội quyết tâm chiến thắng ngày mở màn

 

Trên đất Đức 4 năm sau đó, “Sư tử phương Đông” đã không thể qua nổi vòng bảng nhưng thắng lợi trước Togo đủ khiến họ về nước với tư thế ngẩng cao đầu. Và trong cuộc phiêu lưu tại Nam Phi lần này, thầy trò HLV Huh Jung Moo quyết không cam phận kẻ lót đường.

 

Bảng B World Cup 2010

Thứ bảy, 12/6

Hy Lạp - Hàn Quốc 18h30

Argentina - Nigeria 21h

 

Thứ Tư, 17/6

Argentina - Hàn Quốc 18h30

Hy Lạp - Nigeria 21h

 

Thứ Tư, 24/6

Nigeria - Hàn Quốc 1h30

Hy Lạp - Argentina 1h30

Trong kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu này, Hàn Quốc đã có những cuộc thử lửa tương đối thành công trước Bờ Biển Ngà, Ecuardo, Nhật Bản. Đối đầu với TBN, họ đã chơi sòng phẳng và chỉ thua phút cuối bởi khoảnh khắc xuất thần của Navas. Tại vòng loại cuối cùng khu vực châu Á, họ vẫn duy trì thành tích bất bại và dẫn đầu bảng đầy thuyết phục.

 

So với thời Guus Hiddink hay Dick Advocaat trước đây, đội hình Hàn Quốc không có nhiều thay đổi. Các trụ cột như Lee Woon Jae, Lee Young Pyo hay Cha Du Ri vẫn giữ được phong độ ổn định. Ngoài ra, Park Ji Sung đã trưởng thành cực nhanh sau nhiều năm tôi rèn ở MU và anh sẽ là niềm hy vọng số 1 của xứ sở kim chi năm nay.

 

Hàn Quốc vốn được biết đến với lối chơi chặt chẽ, giàu thể lực không thua một đội bóng châu Âu nào. Điều mà đoàn quân HLV Huh Jung Moo còn thiếu là bản lĩnh, sự lỳ lợm ở những trận cầu lớn. Nếu khắc phục được điều này, Hàn Quốc sẽ là hiện tượng thú vị tại World Cup 2010.

 

Việc chỉ phải gặp Hy Lạp ngay từ trận đầu là cơ hội để Hàn Quốc kiếm được trận thắng và tìm được sự tự tin trên con đường giành vé vào vòng 1/8. Sau 16 năm, Hy Lạp mới lại có mặt ở một kỳ World Cup và cũng như quá khứ, đội bóng xứ thần thoại không được đánh giá cao.
 
 
Hàn Quốc - Hy Lạp: Tiếng vọng nơi “sư tử phương Đông” - 2

Đoàn quân HLV Rehhagel không được đánh giá cao tại giải lần này

 

Tại World Cup 94, Hy Lạp đã thua cả 3 trận và không ghi nổi bàn thắng nào. Sau thành công vang dội tại Euro 2004 với chức vô địch, tưởng như bóng đá Hy Lạp thăng tiến hơn. Nhưng với thế hệ cầu thủ già nua, Hy Lạp đã không thể giành vé dự World Cup 2006 và thất bại nhục nhã ở Euro 2008.

 

May mắn giành vé đến Nam Phi, Hy Lạp cũng không được đánh giá cao. Karagonis, Seitaridis hay Gekas đã luống tuổi và sa sút phong độ. Dù người trên băng ghế huấn luyện là HLV lão làng Otto Rehhagel, khó ai tin các nhà cựu vô địch châu Âu sẽ vượt qua vòng bảng.

 

Xét về nhiều mặt, Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn Hy Lạp cả về sức trẻ, sự ổn định lẫn khao khát chiến thắng. Nếu giữ được sự hưng phấn và tạo dựng thế trận lấn lướt, đoàn quân HLV Huh Jung Moo có thể kiếm được trận thắng trong ngày mở màn. Dự đoán: Hàn Quốc thắng 2-1.

 

Đội hình dự kiến

 

Hàn Quốc: Lee Woon-Jae; Cha Du-Ri, Lee Jung-Soo, Cho Yong-Hyung, Lee Young-Pyo; Lee Chung-Yong, Ki Sung-Yong, Kim Jung-Woo, Park Ji-Sung; Park Chu-Young, Yeom Ki-Hun.

 

Hy Lạp: Tzorvas; Seitaridis, Kyrgiakos, Papadopoulos, Torosidis; Katsouranis, Ninis, Karagounis; Samaras, Salpigidis, Gekas.

 

BXH Bảng B World Cup 2010

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Argentina

0

0

0

0

0

0/0

2

Hàn Quốc

0

0

0

0

0

0/0

3

Hi Lạp

0

0

0

0

0

0/0

4

Nigeria

0

0

0

0

0

0/0

 

Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình “Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.

 

Kim Anh