1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Hạ Serbia, Ghana mang chiến thắng đầu tiên về cho “lục địa đen”

(Dân trí) - Bàn thắng duy nhất từ chấm penalty của Asamoah Gyan ở phút 84 đã giúp Ghana đánh bại Serbia 1-0 trong trận đấu mở màn bảng D. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của châu Phi tại World Cup 2010, sau khi Nam Phi bị Mexico cầm chân còn Algeria thua dưới tay Slovenia.

 

Hạ Serbia, Ghana mang chiến thắng đầu tiên về cho “lục địa đen” - 1

 
Chiến thắng quan trọng này giúp “những ngôi sao đen” Ghana có được lợi thế trong cuộc đua giành một trong hai tấm vé tại bảng D, nơi còn có sự góp mặt của ứng cử viên vô địch Đức và đội bóng đến từ xứ sở chuột túi Australia.

 

Trong khi đó, thất bại ngay trận đầu ra quân giáng một đòn đau vào tham vọng của Serbia, đội bóng sở hữu không ít cầu thủ tên tuổi như Vidic, Ivanovic, Krasic, Stankovic… và được đánh giá là có cơ hội tiến sâu tại giải.
 
Hạ Serbia, Ghana mang chiến thắng đầu tiên về cho “lục địa đen” - 2

Gyan ghi bàn quyết định mang chiến thắng quan trọng về cho Ghana

 

Trở lại những diễn biến chính của cuộc đối đầu tại sân Loftus Versfeld (Pretoria), dù chỉ cắm mình Gyan trong vai trò mũi nhọn nhưng Ghana là chiếm ưu thế trong những phút đầu trận, với sự cơ động của tuyến giữa. Nhờ nền tảng thể lực sung mãn, không ngại va chạm, bộ 3 Tagoe - Asamoah - Ayew hoạt động rất năng nổ và thường xuyên gây rối trước khung thành Serbia.

 

Phút 5, Ayew phát đi thông điệp cảnh báo với cú sút phạt hàng rào rất căng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Ít phút sau, tới lượt Asamoah đe dọa bằng pha dứt điểm ở góc gần nhưng Zigic kịp lui về hỗ trợ cho hàng thủ Serbia.

 

Phút 20, tưởng như lưới của đại diện châu Âu đã rung lên sau tình huống John Mensah bật cao đánh đầu từ quả đá phạt của Asamoah. Tuy nhiên, đáng tiếc là cú dứt điểm của hậu vệ đang chơi cho Sunderland lại đi chệch mục tiêu.

 

Phải sau nửa đầu hiệp 1, Serbia mới dần bắt kịp với tốc độ trận đấu và tạo được thế trận cân bằng hơn. Tuy nhiên, do “thủ lĩnh” tuyến giữa Stankovic cũng như tài năng trẻ Krasic đều chơi khá mờ nhạt nên hàng tiền vệ Serbia không phát huy được sức sáng tạo, khiến cặp tiền đạo Zigic - Pantelic ở phía trên thường xuyên “đói bóng”.

 
Hạ Serbia, Ghana mang chiến thắng đầu tiên về cho “lục địa đen” - 3

Đội trưởng Stankovic chơi mờ nhạt khiến tuyến giữa Serbia kém sáng tạo

Phút 29, hậu vệ Kolarov, người đang được liên hệ để chuyển sang Real Madrid, bất ngờ tung cú sút xa từ khoảng 25m đưa bóng đi sạt cầu môn Ghana. Cơ hội đáng kể nhất trong hiệp 1 của Serbia thuộc về Dejan Stankovic với pha nã “đại bác” sở trường ở phút 40 nhưng thủ môn Kingson kịp tung người cản phá.

 

Sau giờ nghỉ, thế trận trở nên cởi mở và tốc độ được đẩy lên cao hơn khi cả hai đội đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc. Dù không áp đặt thế trận nhưng Ghana vẫn tỏ ra là đội chơi sắc sảo hơn và có nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm hơn Serbia.

 

Phút 54, thoáng mất tập trung của Vidic tạo điều kiện để Ayew thoát xuống đón quả tạt bóng của Tagoe nhưng may mắn cho Serbia là pha dứt điểm bằng đầu ở cự ly gần của tiền vệ này vẫn thiếu một chút chính xác. Với ưu thế về thể lực, Ghana thường xuyên giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi, khiến Serbia gặp rất nhiều khó khăn để tổ chức lên bóng.
 

Trong pha phối hợp ăn ý hiếm hoi giữa cặp tiền đạo Pantelic và Zigic ở phút 60, Serbia chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số nhưng cú volley cận thành của Zigic lại không đi đúng như ý muốn. Ngay lập tức, Ghana đáp trả với cú đánh đầu đi chệch cột trong gang tấc của Gyan khi anh đã “đè” được Vidic.

 
Hạ Serbia, Ghana mang chiến thắng đầu tiên về cho “lục địa đen” - 4

Chiếc thẻ đỏ của Lukovic khiến Serbia chịu thiệt thòi về quân số

Serbia sau đó có những sự điều chỉnh về nhân sự để cải thiện thế công khi Kuzmanovic vào thay Milijas và tiếp đến là Danko Lazovic thế chỗ Zigic. Tuy nhiên, trong khi những sự thay đổi này chưa mang lại hiệu quả thì Serbia đã gặp bất lợi về quân số khi trung vệ Lukovic bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ hai.

 

Mất người nhưng Serbia lại tạo được cơ hội rất thuận lợi để mở tỷ số với cú đệm bóng cận thành của Krasic sau nỗ lực đi bóng và trả ngược vào trong của Kuzmanovic. Tiếc là thủ thành Kingson đã chơi xuất sắc đẩy bóng vọt xà, cứu nguy bàn thua trông thấy cho Ghana.

 

Không tận dụng được thời cơ, Serbia phải trả giá đắt bởi phút 84, Kuzmanovic lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại cho Ghana hưởng quả penalty. Từ chấm 11m, Gyan bình tĩnh đánh bại thủ môn Stojkovic, ghi bàn quyết định mang về chiến thắng cho “những ngôi sao đen”.

 

Đội hình thi đấu:

 

Serbia: Stojkovic - Ivanovic, Vidic, Lukovic Kolarov - Krasic, Stankovic, Milijas (Kuzmanovic 62’), Jovanovic (Subotic 77’) - Zigic, Pantelic.

 

Ghana: Kingson - Pantsil, Mensah, Vorsah, Sarpei - Annan, Asamoah (Appiah 72), Ayew, Boateng (Addy 90’) - Asamoah Gyan (Owusu 90’), Tagoe.

 

Bàn thắng: Gyan 84’ (pen)

 

Thẻ đỏ: Lukovic 74’

 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.
MH