1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HA Gia Lai đang hứng chịu sự nghi kỵ ở V-League

(Dân trí) - Từ đội bóng được khen nhiều nhất, được kỳ vọng nhiều nhất trong việc khởi đầu cho việc làm sạch bóng nội, HA Gia Lai bây giờ lại trở thành nỗi nghi kỵ lớn nhất của cả làng cầu, trong những trận đấu vừa qua và cả những ngày sắp tới của họ.

Có lẽ chẳng cần phải nhắc lại những gì mà Gỗ nói về Gỗ, hay những gì mà người của Gỗ nói về làng cầu nội, nhất là nói về những mặt trái trước khi mùa giải năm nay khởi tranh. V-League 2015 khởi đi với kỳ vọng lớn vào một đội bóng đẹp của bầu Đức, đội bóng sẵn sàng ra sân với tư tưởng đáp đẹp, dù có phải chấp nhận chuyện rớt hạng.

Đội bóng đấy sẵn sàng nói không với những tranh cãi cùng trọng tài, cùng cầu thủ đội bạn, nói không với những trận đấu lạ, như chính tuyên bố của người trong cuộc trước giờ bóng lăn.

Ngày đó cũng chưa xa, nhưng ngày nay thì HA Gia Lai khác hẳn chính họ của ngày ấy. Gỗ của phần sau của mùa giải 2015 là một trong những CLB nhận thẻ đỏ nhiều nhất, hay tranh cãi với trọng tài nhất và có tần suất HLV thậm chí cả lãnh đạo đoàn bị nhắc nhở và bị truất quyền ngồi trong kỹ thuật cao nhất.

 

congphuong-15-8-15-1881a
Một HA Gia Lai và một thế hệ Công Phượng trong mộng tưởng nay còn đâu! (ảnh: Anh Hải)

 

HA Gia Lai của ngày này còn khác xa ngày trước ở chỗ cơ bản những trận đấu có liên quan đến họ bây giờ buồn thay lại là những trận đấu bị nghi ngờ cao nhất. Đẹp thì Gỗ chưa xây xong cái đẹp, nhưng giờ lại phải chuyển sang trạng thái mơ mơ hồ hồ về tính quyết liệt và tính trung thực trong những trận đấu có sự hiện diện của Gỗ.

Chưa ai chứng minh được rằng HA Gia Lai thắng SL Nghệ An hay trước nữa là thắng SHB Đà Nẵng rồi B.Bình Dương bằng thực lực hay không bằng thực lực? Nhưng có mấy ai tin một đội bóng vốn đang để thủng lưới thuộc vào loại nhiều nhất (44 bàn, chỉ ít hơn Cần Thơ), ghi bàn thuộc vào loại kém nhất (27 bàn) lại thắng toàn đương kim vô địch và cựu vương mới tài chứ!

Mấy ai tin được một đội bóng toàn thắng những đối thủ cứng cựa như thế, nhưng sao khi đá với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, phải đá trong những trận cầu có tính cạnh tranh thì toàn thua, và giờ đang đứng chót bảng?

Điều mà người ta từng chờ đợi ở HA Gia Lai trong mùa giải 2015 là họ sẽ mang lại một cuộc cách mạng về lối chơi, về phong cách và cả về cách làm bóng đá không hề đến. Thay vào đó, họ lại đang trở thành tâm điểm của những trận cầu… lạ!

Hóa ra, Công Phượng và các đồng đội thích ứng với bóng đá đỉnh cao quá nhanh đấy chứ! Những trận đấu dạng như chiến thắng trước SL Nghệ An có lẽ sẽ giúp cho dàn cầu thủ vừa nêu hiểu thế nào là V-League.

Đấy cũng là điều bình thường trong môi trường bóng đá nội ngày nay. Nhưng một khi Gỗ thích nghi với V-League theo dạng ấy và từ những chiến thắng như thế, có nghĩa là người ta hãy quên đi sự kỳ vọng vào một lứa cầu thủ khác với phần còn lại của bóng đá nội!

HA Gia Lai bây giờ chẳng khác bất cứ đội bóng nào của V-League, thế hệ của Công Phượng và các đồng đội cũng không khác so với nhiều thế hệ cầu thủ khác, về thái độ khi tiếp cận với sân chơi này, âu đó cũng là điều trước sau gì cũng phải xảy ra.

Nhưng giá như người của Gỗ đừng nói quá lời trước mùa giải này, giá như người ta đừng tự đặt Gỗ vào vị trí khác biệt, vị trí long lanh hơn phần còn lại của bóng đá Việt Nam. Một HA Gia Lai trong mộng tưởng ấy, giờ còn đâu!

Trọng Vũ

 

logobanthethao-840e5