1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HA Gia Lai: Còn quá sớm để nói về ngôi vô địch

(Dân trí) - Trưởng đoàn CLB HA Gia Lai Nguyễn Tấn Anh mới đây cho rằng bây giờ đội của ông chưa thể nói về ngôi vô địch, dù đang đứng nhì. Dĩ nhiên, đấy là cách nói khiêm tốn, nhưng cũng không ít người cho rằng đấy cũng là phát biểu đúng với thực tế.

Việc HA Gia Lai vững vàng ở nhóm đầu, cũng như chỉ kém đội đầu bảng SL Nghệ An đúng 1 điểm sau khi kết thúc lượt đi V-League 2013 là một trong những bất ngờ lớn nhất nửa đầu mùa giải.

 

Không thể phủ nhận đội bóng phố núi mùa này đá an toàn hơn hẳn so với các mùa trước. Chẳng thể phủ nhận Gỗ hiện giờ tiến bộ thấy rõ về mặt thể lực và về lối chơi. Và càng không thể phủ nhận tài năng của HLV Cho Yoon Gyum (Hàn Quốc).
 
 
HA Gia Lai còn rất nhiều việc phải làm - Ảnh: Sơn Dũng

HA Gia Lai còn rất nhiều việc phải làm - Ảnh: Sơn Dũng

 

Tuy nhiên, với chỉ chừng ấy mà sớm nói về ngôi vô địch cho HA Gia Lai khi mùa bóng 2013 khép lại thì vẫn còn quá ít cơ sở. Công bằng mà nhìn nhận, Gỗ thua hẳn một loạt đội đang có tên trong nhóm đầu, gồm SL Nghệ An, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng về độ đồng đều.

 

HA Gia Lai của lượt đi mùa giải năm nay khó chịu thật, nhưng sự khó chịu của họ chủ yếu đến từ sự xuất sắc đến đáng ngạc nhiên của Oseni và Evaldo, đến từ sự chắc chắn của thủ thành Akpan trong khung thành.

 

Nói tóm lại, đội bóng của bầu Đức phụ thuộc cực lớn vào bộ ba ngoại binh. Người ta chẳng thể tưởng tượng nổi Gỗ sẽ như thế nào một khi không thể có sự phục vụ của những con người trên.

 

Câu trả lời dường như được giải đáp phần nào trong trận Gỗ thua XM Xuân Thành Sài Gòn ở lượt 11 V-League cách nay 1 tuần.

 

Đấy là trận đấu mà HA Gia Lai không có bộ đôi tiền đạo ngoại Oseni và Evaldo. Và đấy cũng là trận đấu mà người ta được chứng kiến Gỗ hầu như không có mũi nhọn nào đủ sức gây sức ép cho hàng thủ của đội bóng thành phố.

 

Đội bóng phố núi tỏ ra rất tầm thường khi vắng 2 ngôi sao nơi tuyến đầu. Nó khác xa với cảnh SL Nghệ An, SHB Đà Nẵng hay Hà Nội T&T dù có mất một hoặc một vài vị trí chủ chốt vẫn chưa thể hóa tầm thường.

 

Vả lại, trong hành trình vươn lên nhóm đầu của HA Gia Lai ở lượt đi, có đóng góp không nhỏ của yếu tốt bất ngờ. Quả thật, nhiều đội bóng của V-League chưa hình dung ra được rằng đội bóng của HLV Choi Yoon Gyum lại nguy hiểm đến vậy.

 

Vì bất ngờ với HA Gia Lai, nên nhiều đối thủ của đội bóng phố núi không kịp có đối sách thích hợp để đá với Gỗ. Thậm chí, có đội còn chủ quan đẩy đội hình lên quá cao để đối chọi với đội bóng của bầu Đức, như V.Ninh Bình hay V.Hải Phòng từng lãnh đủ hậu quả vì sự chủ quan này.

 

Ở lượt về, khi phần còn lại của V-League nhìn HA Gia Lai với ánh mắt dè dặt hơn, dùng thái độ thận trọng hơn khi đối đầu với đội bóng phố núi, chắc chắn Gỗ sẽ khó đá hơn.

 

Thành ra mới thấy phát biểu của trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh bên phía HA Gia Lai mới đây là tỉnh táo. Gỗ chưa thể vội nghĩ đến ngôi vô địch khi trước mắt Gỗ sẽ là nửa đoạn đường cuối của mùa giải khác hẳn nửa đoạn đường đầu.

 

Trên quãng đường ấy, từ thời điểm này, người ta sẽ đón tiếp Gỗ bằng một thái độ hoàn toàn khác, chứ không còn nhìn Gỗ với thái độ dành cho một đội bóng yếu về thể lực và tầm thường về mặt chiến thuật như họ từng ngộ nhận.

 

Cũng trên nửa đoạn đường còn lại, người ta cũng đã nhận ra đâu là điểm mạnh nhất và đâu là điểm yếu nhất của Gỗ. Điểm yếu của Gỗ nằm ngay ở điểm mạnh. Gỗ mạnh nhờ cặp tiền đạo ngoại sắc bén, nhưng Gỗ cũng yếu ngay điểm quá phụ thuộc vào bộ đôi này.

 

Và nếu đã thấy được điều đó, chắc chắn các đối thủ của HA Gia Lai không dại gì để cho những Oseni và Evaldo có nhiều đất hoạt động, có nhiều không gian và thời gian để hoạt động như trước.

 

Các đội trong nhóm tranh ngôi vô địch đều là các đội có thừa chất quái, và chuyện tìm ra phương pháp khắc chế một hai cá nhân ở đội bóng đối địch chẳng là nhiệm vụ bất khả thi với họ. Và vì thế, chặng lượt về của Gỗ vốn đã chông gai sẽ còn chông gai hơn!

 

Trọng Vũ