1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Gilardino và Eto'o từ chối Chelsea

Mùa chuyển nhượng năm nay, có vẻ như tiền của Chelsea không còn mấy sức hấp dẫn với các ngôi sao. Tân vô địch Premiership vừa phải nhận quả đắng khi cả Alberto Gilardino lẫn Samuel Eto'o đều dứt khoát từ chối lời mời ký hợp đồng.

Trong khi Gilardino tuyên bố muốn tiếp tục ở lại Serie A thì Eto'o khẳng định Barcelona luôn là sự lựa chọn ưu tiên của anh.

 

Gilardino giải thích: "Tôi muốn tiếp tục chơi bóng ở Italia bởi vì tôi muốn được tham dự World Cup 2006. Nếu ra nước ngoài thi đấu, tôi sẽ đối mặt với nguy cơ có thể không được gọi vào ĐT Italia". Thông tin từ Italia cho biết Gilardino nhiều khả năng sẽ chuyển tới AC Milan, và bản thân tiền đạo này cũng tỏ ra rất hài lòng về triển vọng gia nhập Rossoneri.

 

Gilardino nói: "Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết ổn thoả. HLV Milan Carlo Ancelotti là một con người tuyệt vời, và Milan sở hữu những ngôi sao sáng giá''.

 

Trong khi đó, bất chấp mối quan hệ không được suôn sẻ trong thời gian qua giữa Barca và người đại diện Eto'o, chân sút người Cameroon tiết lộ sẽ gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ nhà sân Nou Camp tới năm 2010, và sẽ nhận lương 5,5 triệu euro/năm.

 

Trả lời phỏng vấn tờ Sport, Eto'o cho biết: ''Tôi đã nhận được lời mời của Chelsea, nhưng nguyện vọng của tôi luôn là được ở lại Barca. Tiền bạc không phải là thứ quan trọng hơn tất cả, vợ tôi không hào hứng với việc gói ghém đồ đạc và chuyển tới một thành phố như London, và tôi phải tôn trọng quyết định của cô ấy".

 

Thất bại trong việc chiêu mộ Gilardino và Eto'o, Chelsea đã chuyển hướng sang Michael Owen, tiền đạo hiện đang nằm trong tầm ngắm của Manchester United, và điều này hứa hẹn sẽ có một cuộc chiến mới trên thị trường chuyển nhượng giữa 2 ông lớn của bóng đá Anh.

 

Theo Vietnamnet