1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Trước trận Việt Nam – Indonesia

“Giàn thiêu lửa” cho ai?

(Dân trí) - Quân của Peter Withe khó khăn vượt qua Lào. Quân của Riedl vắt kiệt mình sau trận khai mạc với Sing. Đêm nay, hai đoàn quân ấy chạm mặt nhau, và rất có thể là sau đó một ông thầy sẽ lên “giàn thiêu”, một ông thầy cười mãn nguyện…

> "Phải thắng Indonesia và 'dội bom' vào lưới Lào"

> Thái Lan thắng lớn, Myanmar níu chân Malaysia

1. Lần chạm mặt gần đây nhất giữa Việt Nam và Indonesia là tại BV Cup 2006, nơi mà Việt đã ăn một bàn từ cú đánh đầu của Đức Dương, nơi mà Riedl đã “trả hận” Peter Withe sau khi để đối phương “vay lãi” quá nhiều…

 

Lần này, trước khi hai đội tái ngộ, rất nhiều cầu thủ Việt Nam đã nhắc lại trận đấu ấy. Nói như Tấn Tài thì “Indo chẳng khác là bao so với BV Cup, nên chúng tôi sẽ thắng họ”, còn nói như Công Vinh thì “Việt Nam không những thắng, mà sẽ thắng 2-0”….Ông thầy Afred Riedl phụ họa cùng các học trò: “Chúng tôi chẳng có gì phải sợ họ”.

 

Vâng, đúng là chẳng có gì phải sợ. Nhưng từ chỗ “không sợ” liệu chúng ta có rơi vào chỗ “tự tin thái quá”?

 

Sẽ là sai lầm nếu căn cứ vào BV Cup để “bắt mạch” Indo. Bởi vì một giải đấu chỉ có tính giao hữu sẽ khác và khác rất xa so với một giải đấu chính thức.

 

Bằng chứng rõ nhất là từ King’s Cup đến AFF Cup Singapore đã thể hiện hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Và chính sự trái ngược ấy đã làm không ít cầu thủ Việt Nam thấy…choáng.

“Giàn thiêu lửa” cho ai? - 1

Singapore đã "lột xác" sau 2 tuần, Indonesia cũng thế?

2. Những gì Indonesia thể hiện trong trận gặp Lào thật ra cũng không mấy thuyết phục. Về cơ bản, đội quân của Peter Withe vẫn sử dụng những pha bóng ngắn, xây dựng lối chơi trên một nền tảng kĩ thuật tốt, chứ không thiên về thể lực như Singapore.

 

Song lại phải một lần nữa “nhắc” rằng đừng lấy trận Indo gặp Lào để luận về sức mạnh thật sự của Indo. Bởi vì gặp một đối thủ dưới cơ và một đối thủ ngang tầm chắc chắn các cầu thủ xứ Vạn đảo sẽ nhập cuộc và sẽ triển khai lối chơi với hai bộ mặt khác nhau.

 

Cho nên, bên cạnh sự tự tin các cầu thủ của chúng ta cũng cần phải tỉnh táo để sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống có thể đến.

 

3. Nếu trận đấu này có kết quả thắng - thua thì một trong hai ông (A.Riedl và Peter Withe) sẽ phải lên “giàn thiêu”, bởi thua đồng nghĩa với việc có hơn 80% bị loại. Nếu hòa, Việt Nam sẽ có lợi hơn Indo, vì ở trận cuối Việt Nam chỉ phải gặp Lào trong khi Indo phải căng mình chiến cùng Singapore.

 

Peter Withe sẽ dồn mọi sức lực vào trận đánh này?

 

Afred Riedl sẽ nhập cuộc với tư thế của người “hai cửa” (thắng thì tốt, hòa cũng đạt yêu cầu)?

 

Vậy thì hãy đợi xem sau 90 phút của trận đấu này giàn thiêu (nếu có) sẽ dành cho ai?

 

Dự đoán: Việt Nam - Indonesia: 1-1.

Lệ Đài Trang