1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giấc mơ Champions League bỗng sống lại với Chelsea

(Dân trí) - Dù muốn hay không bạn cũng phải thừa nhận rằng Chelsea đã thay đổi rõ rệt dưới triều đại của HLV Guus Hiddink. Giờ đây, giấc mơ tham dự Champions League đã bắt đầu sống lại với đội chủ sân Stamford Bridge.

Ngọn lửa chiến đấu bất diệt của Guus Hiddink

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Guus Hiddink từng bộc bạch: “Chelsea cần thể hiện nhiều chất… bóng bầu dục hơn”. Đó không đơn thuần là câu nói đùa của HLV người Hà Lan (khi được hỏi về sự cải thiện ở Chelsea so với thời Mourinho) bởi rõ ràng, nó bao hàm cả triết lý của ông thày này.

Guus Hiddink mang tới ngọn lửa chiến đấu cho Chelsea
Guus Hiddink mang tới ngọn lửa chiến đấu cho Chelsea

Ở môn bóng bầu dục, sức mạnh, sự máu lửa và tinh thần đồng đội luôn được đề cao. Để ý thấy rằng, những đội bóng của Guus Hiddink dẫn dắt trong quá khứ (tiêu biểu là Hàn Quốc, Australia, Chelsea…) đều sở hữu những phẩm chất ấy.

Nói về tinh thần đồng đội trong lối chơi của Guus Hiddink, nhà báo Elko Born của tờ ESPN từng nhấn mạnh: “Ông ấy quan trọng những cái khoác vai, những lời khen ngợi hơn là việc phân tích video và giảng về những phương pháp sở hữu bóng”.

Trong khi đó, bản thân HLV Guus Hiddink từng đề cập tới “sự chiến đấu” qua phát biểu sau khi chứng kiến Diego Costa suýt choảng nhau trên sân tập: “Tôi không thích sự ẩu đả nhưng đôi khi những cầu thủ cũng cần sự máu lửa như vậy để bước vào trận đấu”.

Thực tế, những yếu tố này đã mang tới khác biệt lớn so với Chelsea thời Mourinho (bởi lẽ, ông tiếp quản nguyên đội quân thất bại của “Người đặc biệt). Ở đó, người ta thấy Diego Costa không còn là “kẻ phản bội”. Thay vào đó, người ta thấy cầu thủ này bùng cháy trong những bàn thắng. Ivanovic không còn là tử huyệt mà đã trở thành đỉnh cao với những pha lên công về thủ ấn tượng. Oscar, Fabregas, Willian đều để lại ấn tượng với sự máu lửa trong phòng ngự.

Giờ đây, Chelsea đã biến thành đội bóng bất khả chiến bại. Dưới thời Guus Hiddink, họ đã trải qua 11 trận bất bại liên tiếp ở Premier League (thắng 5, hòa 6). Trong đó, có những thời điểm, người ta tưởng chừng như The Blues đã hứng chịu thất bại nhưng rồi, họ vẫn thay đổi cục diện nhờ tinh thần chiến đấu bất diệt.

Những người hâm mộ Premier League hẳn sẽ bị ám ảnh bởi ánh mắt rực cháy của John Terry sau khi xé lưới Everton ở phút 90+8 (ở trận đấu đó, Chelsea bị Everton ghi bàn dẫn trước 3-2 ở phút 90). Hay đó là khi Diego Costa vỡ òa trong niềm hạnh phúc với bàn thắng ở phút 90+1 vào lưới M.U. Tất nhiên, người ta cũng nhớ về màn lội ngược dòng của Chelsea trước Southampton với bàn thắng quyết định của Ivanovic ở phút 89.

Người ta gọi Guus Hiddink là thày phù thủy nhưng thực tế, ông không phải là HLV quá giỏi chiến thuật (như Van Gaal). Thay vào đó, những phép màu của ông đã ăn sâu vào trái tim từng cầu thủ và khơi gợi tinh thần chiến đấu trong họ.

Mơ về Champions League, tại sao không?

Khi Guus Hiddink tới Stamford Bridge, Chelsea đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15 với 2 điểm nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ. Giờ đây, sau 3 tháng, CLB đã lần đầu tiên vượt lên nửa trên BXH (xếp thứ 8).

Chelsea đang mơ về tấm vé dự cúp châu Âu
Chelsea đang mơ về tấm vé dự cúp châu Âu

Sau vòng 28, khoảng cách giữa Chelsea với nhóm dự Champions League là 8 điểm. Đó hoàn toàn là khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp trong bối cảnh Premier League còn 10 vòng đấu.

Phát biểu trước báo giới, HLV Guus Hiddink tuyên bố: “Chúng ta đang sở hữu chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp. Nhiệm vụ của toàn đội là duy trì chuỗi trận đó. Giờ đây, tham vọng của chúng tôi là giành quyền dự cúp châu Âu”.

Đừng nghĩ rằng Chelsea không còn cơ hội giành vé dự Champions League. Đặt giả sử, The Blues giành chiến thắng trong 10 trận còn lại, họ sẽ có tối đa 69 điểm, tương đương với điểm số trung bình của CLB xếp thứ 4 ở Premier League (70 điểm).

Trong quá khứ, người ta cũng chứng kiến nhiều trường hợp giành vị trí thứ 4 sở hữu ít hơn số điểm đó. Năm 2004, Liverpool về đích ở vị trí thứ 4 với chỉ 60 điểm. Nên nhớ, ở mùa giải đó, The Kop cũng ở đúng vào hoàn cảnh của Chelsea mùa này (xếp thứ 6 với 39 điểm sau vòng 28). Hay mùa 2010/11, Arsenal lọt vào nhóm dự Champions League với chỉ 68 điểm.

Trong bối cảnh những CLB mạnh ở nhóm trên như MU, Man City, Arsenal đều thi đấu vô cùng bất ổn ở mùa này, không biết chừng, Chelsea có thể vượt lên nếu như họ duy trì được thành tích khả quan trong thời gian qua.

Vẫn biết, việc giành vé dự Champions League là vô cùng khó khăn với Chelsea (gần như chỉ nằm trên lý thuyết) nhưng đôi khi, người ta cần hy vọng để tiếp tục bùng cháy.

H.Long