1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ghi nhanh từ cuộc thẩm vấn Văn Quyến

3 tuần tác nghiệp tại SEA Games 23 quả là không thấm tháp vào đâu so với hai ngày săn tin các "người hùng" sân cỏ bị triệu tập. Ngày hôm qua, trước cửa trụ sở Trực ban hình sự - CQ CSĐT Bộ Công an, các phóng viên đã phải chờ đợi trong sự hồi hộp và căng thẳng từng giờ một.

Trong số 4 cầu thủ đã nhận được giấy triệu tập của cơ quan công an, mới chỉ có sự hiện diện của hậu vệ Hải Lâm và tiền đạo Văn Quyến. Đối với giới phóng viên thể thao, đây có lẽ là cuộc săn lùng "lịch sử", còn đối với người trong cuộc, "ngôi sao" Văn Quyến không thể ngờ được rằng cuộc đời của mình có những giây phút căng thẳng đến thế!

 

7h30. Biết thông tin có thể cầu thủ bị thẩm tra ngay buổi sáng nên phóng viên Thanh Niên và một số đồng nghiệp khác đã đến phố Hồ Giám từ khá sớm. 20 phút sau, hậu vệ Hải Lâm và Quốc Anh (cầu thủ được mời đến làm nhân chứng một ngày trước đó) cùng được chở đến bằng xe máy. Hai tiếng sau, Hải Lâm trở ra với dáng vẻ rất bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Các phóng viên nhìn nhau: "Quyến đang ở đâu?".

 

9h. Tại một địa điểm khác - trụ sở LĐBĐ VN 18 Lý Văn Phúc, Văn Quyến trong bộ đồ thể thao màu trắng còn khá mới bước ra từ xe ô tô của Sở TDTT Nghệ An biển số 37A - 0899. Đích thân Phó Giám đốc Sở TDTT Nghệ An Hồ Sỹ Cầm đưa Quyến từ Nghệ An ra Hà Nội.

 

Khoảng 20 phút sau, Quyến đi từ tầng 2 xuống, đi sát bên là nguyên Trưởng ban Thi đua khen thưởng kỷ luật LĐ Vũ Hạng. Ông Hạng và Quyến lên xe của LĐBĐ đi tới 55 Hoàng Hoa Thám - địa chỉ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. "Hiệp 1" của cuộc thẩm vấn kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ.

 

13h30. Các phóng viên vẫn túc trực tại... quán nước chè ngay cạnh tòa soạn Báo Thể thao TPHCM số 9 Hồ Giám (đối diện cơ quan điều tra). Bỗng có tin: Quyến vẫn đang ở 55 Hoàng Hoa Thám và đang chuẩn bị vào "hiệp 2". Anh em nháo nhào nhảy lên xe máy nhưng đi chưa được đầy cây số lại nhận được tin: Cơ quan điều tra sẽ thay đổi địa điểm thẩm vấn Quyến là ở ngay tại Hồ Giám. Lại nháo nhào quay về.

 

Vừa kịp nhìn thấy một điều tra viên chở Quyến trên chiếc xe Future xanh đỗ xịch ở trụ sở Trực ban hình sự! Nhưng chỉ  thấy bóng Quyến chứ không rõ mặt vì Quyến cố tình che giấu "dung nhan" bằng mũ áo khoác đen sùm sụp.

 

14h5, Quyến lỉnh vào trong rất nhanh.

 

15h rồi 16h. Phóng viên thể thao và cả phóng viên nội chính đã lên tới gần 50 người. Tất cả cũng có vẻ hơi căng thẳng vì không biết "trận đấu" bao giờ kết thúc. Một số phóng viên ảnh trèo lên tầng 2 nhà đối diện đưa ống kính sang nhưng cũng chịu chết vì cửa sổ đóng kín mít.

 

Nhóm phóng viên của chương trình truyền hình an ninh may mắn hơn một chút là được vào trong trụ sở nhưng cũng chỉ ngồi ở tầng 1 chứ không được tiếp cận sâu hơn. Mọi người lại đoán già đón non: Chắc chỉ một giờ nữa là xong!

 

17h. Chưa xong. Quyến đã bị thẩm vấn gần 3 tiếng đồng hồ mà chưa thấy bất kỳ động tĩnh gì. Thỉnh thoảng lại có cán bộ điều tra đi ra, phóng viên ảnh nhào tới nhưng... mừng hụt. Đoạn phố Hồ Giám dài 200m lúc này gần như kín đặc người. Dân tình xúm đông xúm đỏ.

 

Lực lượng phóng viên cũng trở nên hùng hậu chưa từng thấy - báo viết, báo điện tử, Đài truyền hình VTV, VTC đủ cả, có lẽ còn nhiều hơn cả một cuộc họp báo chính thức. Nhưng cả máy ảnh, camera cũng chỉ được dùng tác nghiệp ở vòng ngoài khu "cấm địa". Cánh cửa sắt của cơ quan điều tra bỗng nhiên được kéo sập lại.

 

Điều gì xảy ra vậy? Quyến vẫn ở trong đó hay đi cửa sau? Nhưng 14 Hồ Giám không có cửa sau. Một phóng viên của truyền hình an ninh bước ra. "Quyến vẫn đang bị thẩm vấn. Từng người hỏi một. Quyến không lo sợ mà khá bình thản", thông tin ít ỏi nhưng quý giá được phát ra.

 

17h30. Một chiếc taxi 4 chỗ dừng lại sát cổng cơ quan công an. Hai người đàn ông bước ra định gọi cửa nhưng đứng khựng lại khi hàng chục phóng viên ảnh ập tới bấm lia lịa. Một vài phóng viên nội chính thì thầm: "Cảnh sát điều tra đấy". Hai người đàn ông quay trở ra xe ô tô đi mất.

 

15 phút sau, chiếc xe Ford Laser của Sở TDTT Nghệ An cũng đến (chắc nghĩ đã đến giờ có thể đón Quyến), gần trăm phóng viên ào tới. Chiếc xe vội vàng "lui gót" và phóng thẳng một mạch. Đám trẻ con bâu lấy cánh cửa sắt, vài đứa còn đu lên, vài đứa hét to: "Quyến ơi cho em xin chữ ký! Quyến ơi ra đi!". 

 

18h. "Chưa bao giờ Hồ Giám lại nhộn nhịp như hôm nay", đồng nghiệp của Báo Thể thao TPHCM nhận xét. Tất cả các phóng viên đứng dàn hàng trước cánh cửa sắt vẫn đóng im ỉm. Ai đó lấy máy chụp hoặc quay qua khe cửa.

 

Hồi hộp và căng thẳng. Sự kiên nhẫn đang bị thử thách. Thời gian như ngừng trôi. Một vài phóng viên nhận được điện thoại từ tòa soạn rồi vội vã trả lời: "Chưa có tin gì mới. Xin mọi người chờ!".

 

Chờ thêm khoảng 20 phút, cánh cửa sắt kéo toang ra. Trung tá Doãn Công Huân - cán bộ điều tra đã từng đi theo đội suốt thời gian thi đấu tại SEA Games 23 bước ra thẳng chiếc taxi màu xanh đen đang chờ sẵn. Khỏi phải nói các phóng viên mừng thế nào. Tất cả "đột nhập" khu "cấm địa" ngay lập tức. Máy ảnh loang loáng.

 

Vài chục đứa trẻ hiếu kỳ cũng lao vào rất nhanh, leo tót lên cầu thang hò hét inh ỏi. Trung tá Doãn Công Huân vừa cười vừa nói rất lịch sự: "Tất cả các phóng viên nên ra ngoài hết. Đây là trụ sở công an hình sự. Ai không nhiệm vụ đi ra ngoài cửa". Nhưng lời đề nghị không "đắt".

 

Phóng viên tìm mọi cách để tác nghiệp. Cầu thang, ghế rồi cả... bàn hay yên xe máy trở thành điểm cao lý tưởng với hy vọng "chộp" được hình ảnh "quý giá" của Quyến.

 

Cửa chính mở ra vài ba lần nhưng khi phóng viên lao vào đã bị dội ngay ra ngoài và cánh cửa đóng sập trước mặt. Tất cả lại vòng ra cửa sổ nhưng Quyến bị che khuất bởi một chiếc ti vi. Căn phòng rộng khoảng 20m2 khá tuềnh toàng với một chiếc giường và bộ bàn ghế. Quyến ngồi cúi mặt, lấy mũ áo che kín đầu.

 

18h50. Chiếc xe taxi lùi hẳn gần sát căn phòng đang "đựng" Quyến và một vài cán bộ điều tra. Trung tá Doãn Công Huân đi trước, Quyến lấy tay che mặt bước theo sau. Không khí càng trở nên nóng hầm hập với tiếng la hét của... trẻ con, tiếng công an dẹp đường và đèn flash loang loáng.

 

Khuôn mặt Quyến lạnh lùng. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc, Quyến chui thật nhanh vào chiếc ô tô và  ngồi giữa hai cán bộ điều tra. Phố Hồ Giám lại ồn lên bởi tiếng xe máy tăng tốc đuổi theo xe ô tô cũng đang lao nhanh về phố Tôn Đức Thắng.

 

20h. Quyến đã "yên vị" trong cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tận khu nhà nằm sâu trong ngõ 55 Hoàng Hoa Thám. 5 phút sau, Quyến bước đi giữa hai cán bộ điều tra mặc thường phục vào quán cơm cách trụ sở cơ quan công an chừng 50m.

 

Vẻ mặt Quyến không tỏ ra sợ hãi hay ủ rũ. Khi phóng viên dừng xe bước vào quán gọi cơm (vì thực ra chúng tôi cũng rất đói và mệt mỏi sau hơn 10 tiếng chờ đợi tại cơ quan cảnh sát điều tra nằm trên phố Hồ Giám) thì đột nhiên một người đàn ông mặc thường phục đề nghị chúng tôi ra ngoài.

 

20h45. Bữa ăn "đặc biệt" kết thúc, Quyến được một người đàn ông ôm cổ che phía trước khi phóng viên chụp ảnh và trở về cơ quan công an. 

 

20h58. Một chiếc taxi vào sâu trong ngõ  55 Hoàng Hoa Thám rồi phi ra với tốc độ rất nhanh, chúng tôi thoáng thấy bóng Quyến ngồi giữa. Chiếc xe mất hút giữa dòng người đông nghẹt.

 

Văn Quyến được bảo vệ cẩn mật và có thể bị áp dụng biện pháp tố tụng hình sự

 

Theo nguồn tin riêng, sau khi Văn Quyến bị lấy lời khai trong ngày 15/12, lãnh đạo cơ quan điều tra sẽ dựa vào nội dung lời khai này để xem xét việc có áp dụng biện pháp tố tụng hình sự đối với Văn Quyến hay không?

 

Cũng nguồn tin này cho biết, hiện Văn Quyến đang được bảo vệ một cách chặt chẽ vì cơ quan điều tra lo ngại anh sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vài ngày trước đây, chính đồng đội của Quyến là tiền đạo Công Vinh cũng đã bị đe dọa bởi giới xã hội đen mà rất có thể chính là đường dây cá độ bóng đá trong nước.

 

Cho đến 23h đêm qua, chúng tôi đã liên lạc với khách sạn Kim Liên nơi mà theo nhiều nguồn tin cho biết Quyến có thể sẽ ngủ ở đây thì được biết cầu thủ này vẫn chưa về. Rất có khả năng Quyến đang ở một nơi bí mật khác trước sự giám sát của CQĐT hoặc không loại trừ anh đã qua đêm tại CQĐT.

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc về Văn Quyến. Ngoài ra hôm nay, 2 cầu thủ còn lại trong diện nghi vấn là Văn Trương và Bật Hiếu sẽ đến cơ quan điều tra để cung cấp lời khai. Đội trưởng U23 Phan Văn Tài Em cũng được mời ra làm nhân chứng cũng sẽ có mặt trong ngày hôm nay.

  

Theo Lan Phương - Káp Thành Long

Thanh niên