1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Gerrard bị đuổi, Anh may mắn thủ hòa Ukraine

(Dân trí) - Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng tuyển Anh đã bị Ukraine vươn lên dẫn trước ngay ở cuối hiệp 1, phải đến tận phút 86, tuyển Anh mới gỡ hòa nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Lampard và 2 phút sau thì Gerrard bị đuổi...

 
Tuyển Anh đã có chiến thắng tưng bừng trước Moldova  trong trận đấu cách đây vài ngày, nhưng việc thiếu vắng hàng loạt các trụ cột ở hàng thủ đã khiến tuyển Anh đối diện với nhiều lo lắng trước trận tiếp đón Ukraina. Tuy nhiên nếu đổ lỗi hết cho hàng thủ về trận hòa đáng thất vọng trên sân nhà này thì có lẽ là hơi quá, “Tam sư” đã chơi một trận hết sức vô duyên ở khu vực tuyến trên chứ không phải tuyến dưới.
 
Anh đã có trận đấu đáng thất vọng trên sân nhà
Anh đã có trận đấu đáng thất vọng trên sân nhà

 

Trận hòa này sẽ khiến cho tuyển Anh đối diện với nhiều lo lắng, bởi sân nhà luôn là điểm tựa đối với các ứng viên muốn giành vé thẳng tới Brazil 2014, đặc biệt là những trận đấu trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Dẫu sao thì kết quả hòa cũng đã xảy ra và Hodgson cũng sẽ cần nhiều thời gian nghiền ngẫm hơn về đấu pháp dành cho đội bóng của ông cho 8 trận đấu còn lại tại vòng đấu bảng.

 

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng tuyển Anh nhập cuộc không vội vàng, so với đội hình ra quân với Moldova cách đây vài ngày, đội chủ nhà chỉ có 2 sự thay đổi ở tuyến phòng ngự. Jagielka thay thế vị trí của Terry, Baines trấn giữ hành lang cánh trái mà Cole bỏ lại. Ở tuyến trên, Defoe vẫn là mũi nhọn duy nhất và phía sau anh là tài năng trẻ đã chơi rất hay ở trận trước, Tom Cleverley.

 

Phải đến phút 13, Anh mới có được tình huống nguy hiểm đầu tiên và Defoe đã đưa được bóng vào lưới, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do trọng tài thổi phạt tiền đạo của tuyển Anh bởi anh phạm lỗi với Yarrolenko trước khi tung ra cú dứt điểm. Sau những phút đầu chậm chạp, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao hơn.

 

Khi Ukraina cũng sẵn sàng với một lối chơi đôi công với đối thủ thì trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, với một lối gắn kết, đội chủ nhà liên tục tạo ra các tình huống sóng gió trước cầu môn của đối phương. Phút 26, Milner nhanh chân dứt diểm nhưng thủ thành Pyatov vẫn kịp thời cản phá, 1 phút sau đến lượt Jagielka đánh đầu từ pha đá phạt góc của Gerrard, bóng đi khá tốt nhưng một cầu thủ đội khách đã kịp hỗ trợ phá bóng ngay trên vạch vôi.
 
Tuyển Anh đã thể hiện một lối chơi kém hiệu quả trong trận đấu này
Tuyển Anh đã thể hiện một lối chơi kém hiệu quả trong trận đấu này

 

Tiếp tục là một lối chơi được tổ chức tốt hơn của “Tam sư”, phút 34, Defoe có cơ hội ngon ăn sau đường kiến tạo của Milner, nhưng rồi anh không thể dứt điểm thành công, một tình huống phung phí của tiền đạo đang khoác áo Tottenham. Bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn, tuyển Anh phải trả giá đắt, bởi phút 39, Ukraina đã mở được tỷ số của trận đấu.

 

Konoplyanka đi bóng đầy khôn ngoan, Gerrard đã ập vào quá muộn trước khi cầu thủ này tung ra cú dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm địa. Bóng đi nhắm thẳng vào góc cao khung thành của Hart. Với những cú dứt điểm vẫn thường được gọi là đi vào “góc chết” như vậy thì cơ hội để Hart cản phá chỉ là rất nhỏ và thủ thành của “Tam sư” dù rất nỗ lực song cũng đành chấp nhận vào lưới nhặt bóng.

 

Bàn thắng của Ukraina chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội vào tuyển Anh, họ tấn công tốt hơn nhưng lại không thể ghi bàn, trong khi đội khách không có nhiều cơ hội thực sự lại mở được tỷ số. Sau bàn thua, đội chủ nhà dồn lên tấn công vào gây sức ép liên tiếp trong những phút cuối hiệp 1, tuy nhiên tuyển Anh lại càng thêm tiếc nuối khi đến phút 45, Cleverley dứt điểm nhưng bóng trúng cột dọc bật ra.

 

Bước vào hiệp đấu thứ 2, tuyển Anh cố gắng đẩy cao tốc độ tấn công nhằm kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa. Dẫu vậy các đường bóng của học trò Roy Hodgson chỉ có thể “lởn vởn” bên ngoài khung thành của Pyatov chứ chưa thật sự khiến thủ thành này phải vất vả. Trong khi đó, các đợt lên bóng của Ukraina cũng khiến tuyển Anh phải vất vả.
 
Anh hoàn toàn bế tắc trong suốt hiệp thi đấu thứ 2
Anh hoàn toàn bế tắc trong suốt hiệp thi đấu thứ 2

 

Việc chơi với một hàng thủ chắp vá khiến anh dồn nhiều sức lực hơn cho phòng thủ và vì thế không dám bung cả đội hình lên tấn công, dù họ đang bị dẫn trước. Khi thời gian hiệp đấu thứ 2 dần trôi qua được một nửa, Roy Hodgson mới thực sự mạnh dạn tăng thêm sức mạnh cho hàng công tuy nhiên lối chơi của tuyển Anh cũng chẳng thêm khởi sắc.

 

Khi thời gian dần trôi đến những phút cuối, rất nhiều người đã nghĩ về một kết quả thua cuộc dành cho đội chủ nhà, nhưng may mắn lại mỉm cười với họ. Phút 86, bóng chạm tay một cầu thủ đội khách và trọng tài thổi phạt đền. Lampard thực hiện tốt công việc trên chấm 11m và giúp tuyển Anh cân bằng tỷ số 1-1.

 

Thời gian còn lại là không đủ để Anh lội ngược dòng, họ cũng chẳng có nhiều cơ hội để làm việc đó. Một trận hòa khá hơn một trận thua, nhưng vẫn là thất vọng với đội chủ nhà, sự thất vọng ấy kéo dài thêm khi Gerrard nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 88 khiến tuyển Anh kết thúc trận đấu chỉ với 10 người.
 
Đội hình thi đấu
 
Anh: Hart, Johnson, Jagielka, Lescott, Baines (Bertrand 73), Lampard, Gerrard, Milner, Cleverley (Welbeck 62), Oxlade-Chamberlain (Sturridge 69), Defoe. Subs not used: Ruddy, Walker, Cahill, Carrick, Livermore, Lallana, Sterling, Butland.
Thẻ đỏ: Gerrard.
Bàn thắng: Lampard (pen) 86.

Ukraine: Pyatov, Gusev, Khacheridi, Rakitskiy, Selin (Shevchuk 75), Tymoschuk, Rotan (Nazarenko 90), Yarmolenko, Garmash, Konoplianka, Zozulya (Devic 89). Subs not used: Koval, Bezus, Mandzyuk, Stepanenko, Butko, Dykan.
Bàn thắng: Konoplianka 39.

Trọng tài: Cuneyt Cakir (Turkey).
Khán giả: 68,102.
 


Kết quả vòng loại World Cup 2014 - Khu vực châu Âu

Bảng A

Serbia 6-1Wales

Bỉ 1-1 Croatia

Scotland 1-1 CH Macedonia

 

Bảng B

Bulgaria 1-0 Armenia

Italia 2-0 Malta

 

Bảng C

Thụy Điển 2-0 Kazakhstan

Áo 1-2 Đức

 

Bảng D

Romania 4-0 Andorra

Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 Estonia

Hungary 1-4 Hà Lan

 

Bảng E

Cyprus1-0 Iceland

Na Uy 2-1 Slovenia

Thụy Sĩ 2-0 Albania

 

Bảng F

Israel 0-4 Nga

Bắc Ireland 1-1 Luxembourg

BĐN 3-0 Azerbaijan

 

Bảng G

Bosnia-Herzegovina 4-1 Latvia

Slovakia 2-0 Liechtenstein

Hy Lạp 2-0 Lithuania

 

Bảng H

San Marino 0-6 Montenegro

Ba Lan 2-0 Moldova

Anh 1-1 Ukraina

 

Bảng I

Georgia 0-1 TBN

Pháp 3–1 Belarus

 
Phù Sa