1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Fabregas tiếc rẻ khi không lập hat-trick, Wenger ngất ngây

(Dân trí) - Trong chiến thắng tưng bừng 6-0 của Arsenal đêm qua thủ quân Cesc Fabregas đã có một màn trình diễn chói sáng khi đóng góp 1 cú đúp cùng 3 pha kiến tạo. Dù vậy anh vẫn thấy tiếc rẻ vì chưa có hat-trick đầu tay…

 

Trình diễn một lối chơi cuốn hút với sức mạnh hủy diệt, Arsenal một lần nữa khiến các đối thủ phải kiêng nể sức tấn công của mình khi nã 6 bàn vào lưới Braga. Vela và Fabregas mỗi người đóng góp một cú đúp còn Arshavin và Chamakh cũng có tên trên bảng tỷ số. Dù vậy không có thể so sánh với phong độ chói sáng của Fabregas, người đã có đến 3 pha kiến tạo trận này.
 
 
Fabregas tiếc rẻ khi không lập hat-trick, Wenger ngất ngây - 1

Fabregas vừa có một trận đấu khó quên

Thế nhưng phát biểu sau trận đấu tiền vệ người TBN vẫn tỏ ra chưa thực sự hài lòng về bản thân khi bỏ lỡ pha đối mặt thủ môn đối phương ở cuối trận. Nếu ghi bàn trong tình huống này anh đã có hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp.

 

“Tôi nghĩ tôi đã có một cơ hội rất tốt và lẽ ra còn phải có thêm nhiều pha kiến tạo nữa. Thủ môn của họ chơi khá hay trong tình huống đối mặt với tôi. Tôi cảm thấy thất vọng bởi chưa thực hiện được việc mình muốn từ khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là lập hat-trick”.

 

Ngoài ra Fabregas cũng cảnh báo các đồng đội rằng không nên vội ngủ quên trên chiến thắng khi trận đấu mới chỉ hết hiệp 1. “Trong vòng 10 phút cuối chúng tôi đã chơi tốt. Trước đó mọi người hơi lơ là sau khi đã dẫn 3-0. Lẽ ra cần phải tăng tốc thêm nữa. Tại Champions League có những trận đấu mà bạn không bao giờ được phép chủ quan dù chỉ 1 phút”.

 

Trong khi đó về phần mình HLV Arsene Wenger không tiếc lời ca ngợi thủ quân của mình. Ông cho rằng đây chính là minh chứng rõ ràng nhất về sự tận tâm của Fabregas với “các pháo thủ”. “Cesc đã bước lên một tầm mới trong mùa giải năm nay. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của cậu ấy với Arsenal. Những người khác thì có thể nhưng riêng Cesc thì tôi hoàn toàn tin tưởng.

 

…Cậu ấy có tầm ảnh hưởng lớn lao đến tất cả những người xung quanh và điều quan trọng nhất là Cesc đang dẫn dắt toàn đội tới chiến thắng. Đây quả là cơ hội tuyệt vời cho những cầu thủ mới chỉ 18 tuổi như Jack Wilshere được đá bên cạnh cậu ấy. Nhiều người quên mất rắc thủ quân của chúng tôi mới chỉ 23 tuổi”, Wenger hồ hởi.

 

Hoàng Tùng