1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fabregas: Phía trước là bầu trời

(Dân trí) - Barcelona phải mất 2 năm mới có thể đem Fabregas trở về mái nhà xưa nhưng Cesc chỉ cần 2 tuần để xua tan mọi hoài nghi về khả năng hòa nhập của anh tại Nou Camp, kể cả khi ở đây đã đầy rẫy những tiền vệ tấn công thượng thặng.

Kể từ khi khoác lên mình chiếc áo số 4 của gã khổng lồ xứ Catalan tới nay Fabregas đã ghi được 5 bàn thắng chỉ sau 5 trận đấu. Anh để lại đằng sau một Arsenal vừa vỡ vụn ở Old Trafford để trở thành một phần của đội bóng xuất sắc nhất thế giới dưới sự dẫn dắt của thần tượng Pep Guardiola. Fabregas luôn được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất thế giới nhưng có lẽ sự nghiệp của anh bây giờ mới thực sự cất cánh.

Fabregas: Phía trước là bầu trời - 1
Fabregas đang trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp

Giấc mơ của chàng trai sinh ra tại Arenys bắt đầu từ ngày 23 tháng 10 năm 2003, ngày đầu tiên anh khoác lên mình chiếc áo của Arsenal trong trận đấu với Rotherham United trong khuôn khổ FA Cup. Fabregas đã phải rời khỏi quê hương của mình khi chỉ mới 16 tuổi để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp cho sự nghiệp của mình lại thành London. Tuy nhiên trái tim của tiền vệ 24 tuổi này luôn hướng về Catalan như đã từng phát biểu: “Tôi luôn muốn được chơi bóng cho Barca”.

Sau một mùa hè với những cuộc đàm phán đầy căng thẳng và kịch tính, cuối cùng F4 đã thỏa ước nguyện được khoác đội bóng mà anh từng khoác áo thời niên thiếu. Không phải là thương vụ đắt giá nhất được thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng vụ chuyển nhượng Fabregas được ví như một vở “soap opera” đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực nhất.

Gã khổng lồ xứ Catalan phải mất 2 năm mới có thể đem đứa con lưu lạc của mình trở về nhà nhưng chỉ cần 2 tuần được hít thở bầu không khí của thánh địa Nou Camp. Tiền vệ 24 tuổi này đang trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp của mình, sau 6 năm trắng tay liên tiếp ở Arsenal, Fabregas chỉ mất … 7 phút tại Barca để có danh hiệu đầu tiên. Thậm chí giờ đây anh còn là chủ nhân của cả 2 danh hiệu siêu cúp TBN lẫn châu Âu.

Cũng chưa bao giờ F4 lại đạt được một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp đến như vậy, tính cả cú đúp giúp Tây Ban Nha lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Chile trong trận giao hữu vừa qua, Fabregas đã ghi được đến 5 bàn thắng chỉ trong 5 trận đấu. Thực ra trong 5 trận đấu vừa qua, chàng cầu thủ gốc Arenys chỉ thi đấu đúng 173 phút, điều đó có nghĩa là cứ 34.6 phút Fabregas lại có một bàn thắng.

Fabregas: Phía trước là bầu trời - 2
Chưa bao giờ F4 đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp như thời điểm hiện tại

Hiệu suất ghi bàn của Fabregas càng đáng để phải nể phục hơn nữa nếu như so sánh với người đồng đội Lionel Messi. Siêu sao người Argentina đã có được 9 bàn thắng sau 473 phút, tức là cũng “mới chỉ” đạt hiệu suất 52.5 phút/ bàn. Cứ hơn 30 phút có một bàn thắng, sở hữu 2 siêu cúp chỉ sau 2 tuần gia nhập đội bóng mới, có lẽ đó là một khởi đầu chỉ có trong mơ đối với một “tân binh”.

Tất nhiên Fabregas chỉ là “tân binh một nửa” bởi vì Catalan chính là quê hương của anh, Barcelona chính là đội bóng anh khoác áo thời niên thiếu và hầu hết các trụ cột của Los Blaugrana đều là những người bạn thân từ thuở niên thiếu còn tập làm quen với trái bóng tròn ở La Masia. Dù đã xa cách quê hương suốt 8 năm qua nhưng dường như nhắm mắt F4 cũng biết được các đồng đội “mới mà cũ” của mình đứng ở đâu trên sân.

Nhìn cái cách mà Messi và Fabregas phối hợp đạt đến mức “thần giao cách cảm” trên sân thì không ai có thể nghĩ rằng bộ đôi này chưa bao giờ thi đấu với nhau một phút trong các trận đấu chính thức. Tình huống F4 băng xuống nhận đường bấm bóng tinh tế của siêu sao người Argentina trước khi sút tung lưới Porto chính là hình ảnh tiêu biểu cho sự ăn ý giữa hai người.

Về lý thuyết, sự hòa nhập nhanh chóng của Fabregas ở sân Nou Camp là hoàn toàn có thể đoán trước được nhưng với những gì mà tiền vệ 24 tuổi này đã thể hiện là khó có thể ngờ tới. Công lao không nhỏ trong thành công đó thuộc về HLV Pep Guardiola, người đã mạnh dạn sử dụng Cesc Fabregas ở vị trị của một “số 9 ảo” trong đội hình của Barcelona.

Fabregas: Phía trước là bầu trời - 3
Messi-Fabregas chơi bóng như thể chưa bao giờ xa cách

Tại Arsenal, tất cả đều là những vệ tinh di chuyển xung quanh Fabregas để đón nhận những đường chuyền xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương và hiếm khi có điều ngược lại xảy ra. Còn ở Barca thì tất cả đều phải di chuyển và đường chuyền xuyên thủng hàng thủ đối phương có thể đến từ bất cứ nơi đâu, từ Xavi, Iniesta, Fabregas, Messi và thậm chí có thể là Alves.

Sự khác biệt này đến từ việc Barca sở hữu dàn cầu thủ xuất sắc và ăn ý với nhau hơn vì vậy có thể F4 của Emirates vẫn là F4 của Nou Camp nhưng những áp lực phải kiến tạo ở Barca nhẹ nhàng hơn rất nhiều ở Arsenal do đó mới có một Fabregas bay cao đến như vậy.

Ngọc Trung