1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fabregas "giật chiến thắng" về cho Chelsea

(Dân trí) - Chelsea không chơi hay hơn QPR, tuy nhiên họ may mắn có được chiến thắng 1-0 với pha lập công của Fabregas ở phút 87. Dù không đẹp mắt song dẫu sao thầy trò Mourinho cũng hoàn thành mục tiêu giành trọn ba điểm ở vòng 32 này.


 
QRP là đội chơi hay hơn trong 90 phút tại Loftus Road. Trong suốt trận đấu, đoàn quân của Mourinho không có nổi một tình huống tổ chức tấn công “cho ra hồn”, tuy nhiên hị đã tận dụng sai lầm nghiêm trọng của thủ thành Green, cũng như sự hời hợt của hàng thủ đội chủ nhà để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Với những gì đã thể hiện, QPR xứng đáng có tối thiểu một điểm, thật tiếc một khoảnh khắc sai lầm đã khiến họ tay trắng.

Vòng 32 Premier League

Thứ 7, 11/4/2015

Swansea 1-1 Everton

Southampton 2-0 Hull

Sunderland 1-4 Crystal Palace

Tottenham 0-1 Aston Villa

West Brom 2-3 Leicester

West Ham 1-1 Stoke

Burnley 0-1 Arsenal

Chủ nhật, 12/4/2015

QPR 0-1 Chelsea

Man Utd 4-2 Man City

Thứ 3, 14/4/2015

Liverpool - Newcastle 2h00

Đối với Chelsea, đoàn quân của Mourinho rất may mới có ba điểm. So với nhiều trận thi đấu gần đây thì trận đấu này họ gây thất vọng mạnh nhất, trong cả công và thủ. Nếu QPR sắc nét hơn trong tấn công, có lẽ họ đã vùi dập được đội đầu bảng. Qua trận này có thể thấy bài toán tuyến giữa vẫn đang khiến Mourinho đau đầu, ông vẫn chưa cải thiện được phong độ của các cầu thủ nơi trái tim của đội, chính vì thế mà Chelsea yếu ớt.

Dù sao thì hiện tại Chelsea vẫn hơn đội nhì bảng Arsenal 7 điểm và họ còn một trận chưa đấu trong tay. Bỏ qua sự thất vọng về lối chơi, Chelsea có thể yên tâm hướng tới trận gặp MU ở vòng đấu 33 vào cuối tuần tới tại sân nhà.
Fabregas đã giúp Chelsea có được ba điểm

Fabregas đã giúp Chelsea có được ba điểm
Do trong lượt đấu đêm qua, Arsenal thắng Burnley và rút ngắn khoảng cách giữa họ với Chelsea xuống còn bốn điểm nên thầy trò Mourinho buộc phải thắng QPR để tiếp tục duy trì tiếp khoảng cách 7 điểm. Thực ra đây cũng là nhiệm vụ thiết yếu của Chelsea, bởi vòng tới họ gặp MU. Thắng thua ở trận cầu thuộc vòng 33 còn chưa biết trước và để chuẩn bị tốt cho trận đấu ấy, Chelsea cần duy trì được vị thế của mình.

Chấn thương của Costa mở ra cơ hội thi đấu cho Remy và Drogba. Tuy nhiên, trong trận đấu này Remy đã không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu, có lẽ tiền đạo người Pháp dính chấn thương trong những buổi tập vừa qua của Chelsea. Vậy nên, Mourinho chỉ còn duy nhất Drogba. Để tiền đạo người Bờ Biển Ngà đá chính, Mourinho phải điền tên tiền đạo trẻ mới 18 tuổi Brown làm dự bị

Hai đội nhập cuộc với tốc độ ở mức trung bình và thế trận khá cân bằng. Cả hai đội đều chơi không sắc nét trong tấn công và cũng chẳng có mấy lần tiếp cận khung thành của nhau trong những phút đầu. 35 phút đầu tiên của trận đấu, cả hai đều có 2 lần dứt điểm về khung thành của nhau nhưng không một lần trúng. Những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất, QPR nhỉnh hơn ở khu trung tuyến tuy nhiên khả năng tiếp cận cầu môn của đối phương thì không được cải thiên.

Nếu xét về chất lượng chuyên môn, hiệp đấu thứ nhất của trận đấu này diễn ra với chất lượng dưới mức trung bình. Các cầu thủ thi đấu “thiếu nhiệt”, vì thế mà suốt cả 45 phút mà không có nổi một lần gây nguy hiểm cho đối phương. Đặc biệt là Chelsea, các cầu thủ của Mourinho thi đấu như thể họ đã ghi bàn, rõ ràng nếu không muốn chia điểm ở trận này (thậm chí có thể phải trắng tay), chắc chắn trong hiệp hai Mourinho phải giúp các học trò “lột xác”.

Chelsea thi đấu bế tắc trước QPR

Chelsea thi đấu bế tắc trước QPR

Bước vào hiệp hai, QPR lên bóng vẫn tốt hơn đội khách. Phút 50, Fer đi bóng rất tự tin ở bên cánh phải, anh đảo bóng để gạt Azpilicueta sang bên rồi thực hiện cú tạt từ đầu góc phải vòng cấm địa sâu về phía trái cầu môn. Ở giữa vòng cấm, Austin bật cao đánh đầu nhưng không tới, trong khi Zamora lại băng vào chậm một nhịp để có thể chạm bóng.

QPR thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu này, họ có những đợt lên bóng sắc nét hơn hẳn Chelsea. Đoàn quân của Mourinho thi đấu rất bế tắc, ngòi nổ quan trọng hàng đầu của đội bóng này là Hazard bị đeo bám chặt nên mờ tịt, anh chưa có được pha bóng ấn tượng nào đáng kể suốt từ đầu trận. Không thể chứng kiến tiếp màn trình diễn nhạt nhòa của học trò, Mourinho quyết định đưa Oscar vào thay Ramires ở phút 57.

Sự có mặt của Oscar không giúp Chelsea thay da đổi thịt. Phút 61, từ pha triển khai tấn công ở bên phải của đội chủ nhà, bóng được đưa vào giữa vòng cấm cho Phillips. Tiền vệ của QPR khôn ngoan xoay người loại bỏ được hậu vệ đối phương và dứt điểm rất nhanh, bóng đi thẳng và Courtois phản xạ xuất sắc đẩy bóng ra ngoài. Một tình huống làm cổ động viên hai bên “tỉnh ngủ”.

Chelsea vẫn còn phô diễn một bộ mặt nhạt nhòa dù hơn nữa hiệp hai đã trôi qua. Với thế trận "chán ngắt" như đang diễn ra, đoàn quân của Mourinho chỉ còn biết trông chờ vào tình huống tỏa sáng bất ngờ của một ngôi sao nào đó thì mới có thể ghi bàn vào lưới QPR. May cho họ, bởi ở phút 87 điều đội bóng này mong chờ cũng xảy ra.
 
Từ tình huống phát bóng hỏng của thủ thành Green, Hazard lấy bóng rồi lao xuống bên cánh trái. Anh phối hợp với đồng đội để qua mặt hậu vệ đối phương, tuy nhiên khi xâm nhập vòng cấm tiền vệ người Bỉ đã bị kèm chặt và không thể dứt điểm. Anh chuyền ngang cho Fabregas lao lên sút bóng vào góc trái, thủ thành Green bị khuất tầm nhìn nên không thể cản phá.
 
Một bàn thắng may mắn của Chelsea và có phần đáng tiếc cho đội chủ nhà. Các hậu vệ QPR đã chơi mất tập trung ở tình huống này, có tới hai cầu thủ của đội bóng này có thể ngăn chặn Fabregas dứt điểm nhưng dường như họ sợ cản ngã tiền vệ người Tây Ban Nha rồi dẫn tới phạt đền nên đã bỏ mặc đối phương.
 
Bàn thắng của Fabregas cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đội hình ra sân

QPR: Green, Isla, Caulker, Onuoha, Hill, Phillips, Sandro (Kranjcar 81′), Barton, Henry, Zamora, Austin.

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Matic, Fabregas; Ramires (Oscar 56′), Willian (Cuadrado 80′), Hazard; Drogba.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2014/15

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

73

31

22

7

2

64-26

2

FC Arsenal

66

32

20

6

6

63-32

3

Manchester United

65

32

19

8

5

59-30

4

Manchester City

61

32

18

7

7

65-34

5

FC Southampton

56

32

17

5

10

44-22

6

FC Liverpool

54

31

16

6

9

45-36

7

Tottenham Hotspur

54

32

16

6

10

50-46

8

Swansea City

47

32

13

8

11

38-40

9

West Ham United

43

32

11

10

11

42-40

10

Stoke City

43

32

12

7

13

36-40

11

Crystal Palace

42

32

11

9

12

42-43

12

Everton

38

32

9

11

12

40-43

13

Newcastle United

35

31

9

8

14

33-49

14

West Bromwich Albion

33

32

8

9

15

30-46

15

Aston Villa

32

33

8

8

17

24-45

16

AFC Sunderland

29

32

5

14

13

25-48

17

Hull City

28

32

6

10

16

29-45

18

Queens Park Rangers

26

33

7

5

21

38-59

19

Burnley FC

26

32

5

11

16

26-50

20

Leicester City FC

25

31

6

7

18

32-51

Vĩ Giang