1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Duy Mạnh toả sáng, CLB Hà Nội thắng nhẹ Nam Định

(Dân trí) - Duy Mạnh chính là cầu thủ đã mở tỷ số cho Hà Nội trong chuyến làm khách trước Nam Định ở vòng 8 V-League, mở ra chiến thắng 2-0 của đại diện thủ đô trên sân Thiên Trường.

Nam Định sau khi có chiến thắng đầu tiên ở Nuti Cafe V-League 2018 vòng trước đã rất hưng phấn, tự tin tiếp đội đầu bảng Hà Nội chiều nay. Dù bị đánh giá yếu hơn nhiều so với đối thủ nhưng thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ quyết gây bất ngờ.


Duy Mạnh đã có một trận đấu chói sáng - Ảnh: Gia Hưng

Duy Mạnh đã có một trận đấu chói sáng - Ảnh: Gia Hưng

Trở lại trận đấu, rất đông CĐV Nam Định đã tới sân cổ vũ cho đội nhà, và đó là sự động viên, khích lệ, giúp các cầu thủ dưới sân nhập cuộc tốt. Thế nhưng, sự chênh lệch về trình độ nhanh chóng được thể hiện dưới sân, dù Hà Nội trận này không có lực lượng mạnh nhất do HLV Chu Đình Nghiêm bị đình chỉ thi đấu, còn Thành Lương và Đại Đồng vẫn chưa được ra sân vì án treo giò của Ban kỷ luật VFF.

Hà Nội sớm làm chủ thế trận, tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành thủ môn Nam Định. Phút thứ 8, một tình huống bóng cắt ngang khung thành Nam Định, Oseni dứt điểm hụt trước khi Văn Đại lao vào thực hiện thêm một cú sút không trúng đích.


Nam Định không thể hiện được nhiều trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

Nam Định không thể hiện được nhiều trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

Sau 2-3 tình huống bỏ lỡ, Hà Nội đã có bàn mở tỷ số ở phút 20. Sao U23 Việt Nam Duy Mạnh có cú sút tung nóc lưới đối phương ở cự ly gần. Trong tình huống này, Oseni đã có 2 pha dứt điểm liên tiếp khiến bóng bật ra, và anh cũng có công lớn trong bàn thắng của đội khách.

Trong khi Hà Nội có bàn mở tỷ số thì Nam Định chơi vô cùng bế tắc trước hàng thủ được tổ chức tốt của đối phương. Tình huống đáng kể nhất của đội chủ sân Thiên Trường là pha Henry Shackiel băng vào đánh đầu hụt bóng ngay sát khung thành Hà Nội FC.

Bước sang hiệp 2, Nam Định bất ngờ tràn lên tấn công, gây ra nhiều áp lực với hàng thủ Hà Nội. Tuy nhiên, những gì mà đội chủ nhà làm được chưa đủ để có thể tạo nên sự khác biệt.

Không những vậy, mải mê tấn công tìm bàn gỡ, Nam Định đã nhận trái đắng. Phút 57, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Văn Đại chạm đầu đưa bóng đến đúng chỗ Oseni đang đứng sát khung thành, một cú chạm đầu đơn giản của ngoại binh này giúp Hà Nội FC nâng tỷ số lên 2-0.


CLB Hà Nội dễ dàng giành 3 điểm trên sân khách - Ảnh: Gia Hưng

CLB Hà Nội dễ dàng giành 3 điểm trên sân khách - Ảnh: Gia Hưng

Ở thế bị dẫn trước 2-0, Nam Định càng chơi bế tắc. HLV Nguyễn Văn Sỹ liên tiếp có những sự thay đổi nhân sự nhằm cải thiện được tình hình, nhưng không thể tạo nên một thế trận khởi sắc hơn.

Công bằng mà nói, đội chủ nhà cũng đã có cơ hội nhưng lại dứt điểm quá tệ. Phút 72, Henry Shackiel nhận bóng khá thoáng trong vòng cấm, nhưng cầu thủ này xử lý rườm rà và dứt điểm không chính xác khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Những phút cuối trận, Hà Nội rút Văn Quyết, chủ động giảm nhịp độ trận đấu, bảo toàn được kết quả thắng 2-0.

Đội hình xuất phát:

Nam Định: Quốc Thiện Esele, Sỹ Minh, Văn Trường, Hạ Long, Hữu Định, Benjamin, Văn Hiệp, Ngọc Nam, Henry Shackiel, Hữu Quý, Viết Tú.

Hà Nội FC: Văn Công, Hùng Dũng, Oseni, Văn Đại, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Kiên, Văn Quyết, Moses, Văn Hậu, Quang Hải.

Duy Mạnh toả sáng, CLB Hà Nội thắng nhẹ Nam Định - 4

Hà Nguyên