1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đức - Italia: “Binh đoàn tăng” phục hận

(Dân trí) - Thúc thủ trước Italia ngay trên sân nhà tại Bán kết World Cup 2006, người Đức chưa bao giờ nguôi ngoai cơn giận dữ. Và đêm nay họ sẽ có cơ hội “phục thù” khi tiếp đón đối thủ cũng chính tại sân Westfalen.

Với các CĐV trung thành của bóng đá Đức, chưa ai có thể quên trận Bán kết buồn tại World Cup 2006. Khi đó với tư cách chủ nhà cùng lối chơi tấn công rất mới mẻ, thuyết phục, Mannschaft được kỳ vọng sẽ đánh bại một Italia không được đánh giá cao để vào chơi Chung kết. Thế nhưng tất cả đã đổ vỡ ở hiệp phụ khi Fabio Grosso và Alessandro Del Piero thay nhau lập công đưa đội bóng thiên thanh vào Chung kết và sau đó là giành cúp vàng Thế giới.

Đức - Italia: “Binh đoàn tăng” phục hận - 1

Klose sẽ có cơ hội gặp lại Buffon trong trận đấu đêm nay

“Đó là một thất bại cay đắng và đáng buồn cho ĐTQG”, tiền vệ Mario Goetze nói về thất bại đầu tiên của ĐT Đức tại sân Westfalen. “Mọi chuyện diễn ra thật chóng vánh. Khi đó tôi không có mặt trên sân nhưng tôi biết trận đấu với Italia rất được trông đợi”. Ngót 5 năm đã qua kể từ ngày đó và ĐT Đức đã thay đổi rất nhiều.

Goetze khi ấy mới là chú nhóc 14 tuổi nhưng đêm nay rất có thể anh sẽ lần thứ 2 khoác áo ĐTQG. Tiền vệ của Dortmund chính là gương mặt tiêu biểu cho bóng đá Đức giai đoạn hiện nay: tràn ngập tài năng trẻ, khát khao chiến thắng cùng một lối chơi rất mới mẻ. Đây chính là thành quả của công cuộc cải tổ sâu rộng kéo dài hơn 10 năm qua.

Trong khi đó bóng đá Italia sau đỉnh vinh quang 2006 dường như đang dậm chân tại chỗ. Tại Euro 2008 lẫn World Cup 2010 Azzurra đều phải muối mặt dừng bước từ vòng ngoài. Bất chấp điều này HLV Joachim Loew vẫn tỏ ra thận trọng: “Chúng tôi không có được thành tích tốt mỗi khi gặp Italia.

Đức - Italia: “Binh đoàn tăng” phục hận - 2

ĐT Đức đang có một dàn cầu thủ trẻ trung, tài năng

ĐT Đức luôn gặp khó khăn bởi đối thủ của chúng tôi chơi phòng ngự kiên cường và ít khi để lọt lưới trước các đội mạnh. Hàng thập kỷ nay họ vẫn kiên định với lối phòng thủ và bóp nghẹt tốc độ trận đấu. Italia cũng biết cách làm đối phương lạc nhịp. Bởi vậy tôi tin trận tới sẽ rất thú vị và các cầu thủ phải nỗ lực hết mình. Đây là trận đầu tiên của chúng tôi sau thời gian nghỉ dài vậy nên điều quan trọng là phải thể hiện được phong độ trong năm qua”.

Trước khi trận đấu diễn ra đội chủ nhà chịu tổn thất không nhỏ khi tiền đạo Mario Gomez phải rút lui vì chấn thương. Điều đó có nghĩa là chắc chắn hàng công của Mannschaft sẽ lại do Klose dẫn dắt. Ở các tuyến còn lại, HLV Loew chỉ còn băn khoăn với vị trí trí trung vệ và hậu vệ trái. “Tôi vẫn còn chút băn khoăn với vị trí hậu vệ trái và ai sẽ đá trung vệ với Mertesacker. Hiện có 3 lựa chọn là Hummels, Badstuber và Friedrich”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Cesare Prandelli chính thức thông báo để tiền vệ nhập tịch Thiago Motta sẽ ra sân trong lần đầu khoác áo ĐTQG. Trên hàng công chân sút đang có phong độ cao của Inter Milan Giampaolo Pazzini sẽ sát cánh cùng Antonio Cassano. Trong khi đó Giorgio Chiellini được xếp đá vị trí hậu vệ biên sở trường như tại Juve.

Đức - Italia: “Binh đoàn tăng” phục hận - 3

Italia cũng rất nguy hiểm với Cassano và Pazzini trên hàng công

Nhận định về cuộc đụng độ này HLV người Ý cũng rất háo hức: “Italia gặp Đức luôn là một trận cầu đáng xem. Nếu có thể tôi muốn đá giao hữu với ĐT Đức mỗi năm một lần. Có quá nhiều ký ức tốt đẹp gắn với cặp đấu này.

Tại Mexico (năm 1970), khi đó tôi còn nhỏ và đã được đánh thức để theo dõi trận đấu. Năm 1982 tôi có nhiều bạn bè ra sân gặp họ còn năm 2006 đó là một trận Bán kết đầy kịch tính. Chỉ đến khi đó người ta mới tin rằng đội hình của Marcello Lippi có thể VĐ World Cup”. Và cũng chính khi đó người Đức phải ôm mối hận nhìn Italia nâng cúp vàng ngay tại Berlin. Vậy nên khó có gì ngăn cản họ quyết tâm “báo thù” đêm nay.

Đội hình dự kiến:
 
Đức: Neuer - Lahm, Mertesacker, Badstuber, Schmelzer - Khedira, Schweinsteiger - T. Müller, Özil, Podolski – Klose

Italia: Buffon; Cassani, Bonucci, Ranocchia, Chiellini; Montolivo, Thiago Motta, De Rossi; Mauri; Cassano, Pazzini.
 
Hoàng Tùng