1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

ĐT Hà Lan- Vẫn trông chờ Nistelrooy!

(Dân trí)- Dù đang bị thất sủng tại Manchester United, nhưng tại đội tuyển Hà Lan, Ruud Van Nistelrooy vẫn được Marco Van Basten đặt trọn niềm tin và coi anh là niềm hy vọng số một của Cơn lốc màu da cam trên con đường chinh phục Cúp Vàng tại Đức mùa hè tới.

Sự nghiệp thi đấu tại MU của Nistelrooy đang bị đe dọa nghiêm trọng sau những xung đột gần đây giữa anh và Ngài Alex Ferguson, nhưng tất cả những sự cố đó không thể phủ nhận được rằng anh vẫn đang là một trong những tiền đạo đẳng cấp nhất thế giới.

  

Bởi giữa một bộ khung gồm hầu hết những gương mặt còn rất mới của Van Basten, thì kinh nghiệm và đẳng cấp của Van Nistelrooy đóng vai trò vô cùng quan trọng, cả về mặt chuyên môn lẫn tinh thần.

 

Vì thế, HLV này đã bày tỏ rằng không có lý do gì có thể khiến chân sút 29 tuổi của Quỷ đỏ làm ông thất vọng tại World Cup 2006.

 

Ông nói: "Tôi không hề có vấn đề gì với Ruud, mà ngược lại còn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cậu ấy. Ruud luôn là một cầu thủ rất chăm chỉ trong tập luyện và luôn khao khát chiến thắng khi thi đấu, cậu ấy là một phần không thể thiếu của đội bóng".

 

ĐT Hà Lan- Vẫn trông chờ Nistelrooy! - 1

Nistelrooy được trọng dụng dưới thời HLV Van Basten

 

Trước đó, cây ghi bàn huyền thoại của đội tuyển Hà Lan và AC Milan này đã quyết định gạt sang một bên hàng loạt những công thần như Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Jaap Stam, ... để đặt niềm tin vào những cầu thủ mà danh tiếng có khi còn chưa vượt ra khỏi biên giới Hà Lan.

 

Tuy nhiên nếu ai đó nhìn sâu hơn, có thể thấy rằng đây là một quyết định rất quyết đoán và tỉnh táo của Van Basten. Bởi một sự thật rõ ràng là Hà Lan không thiếu những tài năng và cá nhân xuất chúng, nhưng vấn đề cố hữu của họ cho đến tận bây giờ vẫn là kỷ luật và sự đoàn kết trong đội bóng.

 

Chính vì thế, vị HLV trẻ tuổi này thà dũng cảm hy sinh những công thần, còn hơn giữ họ lại để rồi đấy cũng chính là những mầm mống gây bất hòa trong thời gian tham dự World Cup.

 

Ông phát biểu: "Tất cả chúng thôi đều phải làm việc và cùng nhìn về một hướng. Đó chính là điều mà tôi luôn nhấn mạnh với các cầu thủ và kết quả là tôi luôn cảm nhận được một kỷ luật rất chặt chẽ được duy trì trong đội bóng".

 

Tại giải đấu lần này, ĐT Hà Lan nằm cùng bảng C với Argentina, Serbia& Montenegro và Bờ Biển Ngà- bảng đấu được coi là "bảng tử thần" tại VCK.

 

Hiện tại, Van Basten cùng các học trò đang ráo riết chuẩn bị cho ngày hội bóng đá thế giới sẽ diễn ra vào chưa đầy 3 tuần nữa và họ vẫn còn 3 trận giao hữu với các đối thủ lần lượt là Cameroon, Mexico và Australia để "làm nóng" trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp Serbia& Montenegro.

 

T.A