1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

ĐT Anh đối diện “ác mộng” di chuyển tại Euro 2012

(Dân trí) - Chọn Krakow, Ba Lan làm đại bản doanh nhưng kết quả bốc thăm lại đưa vào cùng bảng đấu với Ukraine, thầy trò Capello đang đứng trước nguy cơ phải di chuyển hàng nghìn cây số trước mỗi trận đấu tại Euro 2012.

Kết quả lễ bốc thăm chia bảng Euro 2012 vừa diễn ra tại Ukraine đã giúp ĐT Anh tránh được “bảng đấu tử thần” và chỉ phải giáp chiến các đối thủ không quá khó là Ukraine, Pháp và Thụy Điển. Tuy nhiên một thử thách khó khăn không kém đang chờ đợi họ đó là “ác mộng” phải di chuyển hàng nghìn cây số trước mỗi trận đấu.
 
 
ĐT Anh đối diện “ác mộng” di chuyển tại Euro 2012 - 1

Capello và học trò sẽ có hành trình rất dài tại Euro 2012

Do đã chọn Krakow, Ba Lan làm đại bản doanh, việc thuê khách sạn và sân tập cũng đã hoàn tất nên thầy trò Capello không còn cách nào khác là bay từ Ba Lan sang Ukraine thi đấu sau đó bay trở về nơi nghỉ ngơi. Theo tính toán của tờ Sun riêng tại vòng bảng “tam sư” sẽ phải “nuốt” trọn gần 8.000 km.

2 trận đấu đầu tiên với Pháp và chủ nhà Ukraine diễn ra tại Donetsk còn trận cuối cùng gặp Thụy Điển được tổ chức tại Kiev. Nếu có thể lọt vào tới Chung kết, Rooney và các đồng đội có thể phải chơi toàn bộ các trận tại Ukraine và khi đó quãng đường họ phải di chuyển sẽ lên tới 16.000km. Một cơn ác mộng thực sự!

Bất chấp trở ngại này HLV Capello khẳng định sẽ không thay đổi địa điểm đóng quân. “Tôi hài lòng với điều kiện tại Krakow và chúng tôi chắc chắn không thay đổi đại bản doanh. Trong những lần gặp Ukraine trước đây, tôi thường đến đó vào ngày hôm rước và đó là hành trình rất dài từ London. Khi chúng tôi đá với Montenegro toàn đội cũng làm vậy. Tôi thích ở tại Krakow bởi cơ sở vật chất tại đó rất tốt. Các cầu thủ sẽ hài lòng với khách sạn và sân tập ở đó”.

Hoàng Tùng