1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đội tuyển futsal nam Việt Nam thua đậm Thái Lan 0-6 ở bán kết

(Dân trí) - Thất bại với tỷ số đậm 0-6 trước chủ nhà Thái Lan, đội tuyển futsal Việt Nam đành phải nói lời chia tay giấc mơ lật đổ ngôi đầu futsal Đông Nam Á. Chúng ta sẽ đá trận tranh hạng ba với Malaysia vào ngày 16/10 tới đây.

Thực tế trên sân cho thấy tỷ số thua đậm 0-6 chưa chắc phản ánh đúng thế trận. Đội tuyển futsal Việt Nam đã chơi hay cho đến khoảng phút 30 của trận đấu, như nhận định của HLV Bruno Formoso bên phía đội tuyển của chúng ta.

 

Thái Lan (xanh) dễ dàng áp đảo hoàn toàn thế trận
Thái Lan (xanh) dễ dàng áp đảo hoàn toàn thế trận

 

Thế rồi, trong khoảng 10 phút cuối cùng, chúng ta vỡ trận vì bị đối phương dẫn trước và buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, chơi lối chơi khác so với đấu pháp được đặt ra trước đó.

Trong hiệp 1, đội tuyển futsal Việt Nam chủ trương bắt người rất chặt, không cho cầu thủ Thái Lan nhiều khoảng trống để hoạt động. Chính lối chơi này khiến cho đội chủ nhà gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Họ vẫn còn nhiều cơ hội hơn chúng ta, nhưng dạng cơ hội thực sự có thể chuyển thành bàn thắng thì khá hiếm.

Tình huống đáng kể nhất mà Thái Lan tạo ra trong hiệp 1 chính là cú dứt điểm của Suphawut (cầu thủ hay nhất châu Á trong môn futsal năm 2012) ở phút 19, nhưng Xuân Du bên phía đội tuyển futsal Việt Nam kịp lùi về phá bóng khi bóng đang trên đường lăn vào khung thành.

 

Đội tuyển futsal nam Việt Nam thua kém đối thủ về quá nhiều mặt
Đội tuyển futsal nam Việt Nam thua kém đối thủ về quá nhiều mặt

 

Trong khi đó, ở đầu sân bên kia, đội tuyển futsal Việt Nam cũng vài lần khiến cho đối phương phải giật mình, bằng các đợt lên bóng chớp nhoáng của mình. Cũng trong hiệp 1, nếu như Anh Tùng hoặc Văn Vũ chính xác hơn trong các pha dứt điểm cận thành thì thậm chí đội tuyển futsal Việt Nam đã dẫn trước.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn hết sức giằng co, Thái Lan hầu như không tìm được đường vào khung thành chúng ta, cho đến khi hậu vệ của đội tuyển futsal Việt Nam để mất bóng ở phút 28, để Suphawut cướp được, rồi chuyền ngang cho Jirawat đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn giúp Thái Lan dẫn trước 1-0.

Chưa hết choáng váng sau tình huống ấy, chúng ta lại thua tiếp bàn thứ 2 sau đó chỉ chừng 1 phút. Lại là sai lầm để mất bóng của hàng thủ, rồi cầu thủ Thái Lan chuyền bóng cho nhau, trước khi Nattavut lại đệm bóng vào khung thành bỏ ngỏ, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng đất Chùa Vàng.

 

Việt Nam (đỏ) sẽ đá trận tranh HCĐ với Malaysia
Việt Nam (đỏ) sẽ đá trận tranh HCĐ với Malaysia

 

Trong những phút còn lại, đội tuyển futsal Việt Nam buộc phải đá power-play (hiểu nôm na là dùng cả 5 cầu thủ tấn công, bỏ trống khung thành). Dù vậy, không những không ghi được bàn thắng, chúng ta còn thua thêm 4 bàn, từ các tình huống đối phương cướp được bóng của chúng ta rồi phản đòn.

Trong số 4 bàn thắng của Thái Lan, có 2 bàn của Suphawut ở các phút 38, 39, 1 bàn của Piyapan ở phút 32 và 1 bàn của Jetsada ở phút 39, qua đó ấn định chiến thắng 6-0.

Ở trận bán kết còn lại trong ngày, Australia thắng Malaysia 6-2, để gặp Thái Lan trong trận chung kết. Riêng đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đá trận tranh hạng ba với Malaysia vào lúc 16h, ngày 16/10.

Trọng Vũ (từ Bangkok)