1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội hình tiêu biểu World Cup 2010

(Dân trí) - Trở thành tân vương của bóng đá thế giới rất thuyết phục, không ngạc nhiên khi đội hình tiêu biểu World Cup 2010 có đến 5 đại diện đến từ xứ sở bò tót. Đức, Hà Lan và Uruguay đóng góp cho phần còn lại trong số 11 cầu thủ xuất sắc nhất.

Thủ môn:

 

Iker Casillas (Tây Ban Nha): Có khá nhiều thủ môn đã chơi xuất sắc tại World Cup 2010, gồm Muslera của Uruguay và Neure của Đức. Tuy nhiên, Casillas mới được xem là thủ môn xuất sắc nhất. Thánh “Iker” đã thể hiện phong độ hết sức ấn tượng khi cản phá được tổng cộng 17 bàn thua trông thấy, trong đó có pha cứu thua penalty trong trận đấu với Paraguay cùng 2 tình huống đánh bại Robben ở tư thế đối mặt trong trận chung kết gặp Hà Lan.

 

Đội hình tiêu biểu World Cup 2010 - 1

Casillas thêm một lần khẳng định tài năng

Hậu vệ:

 

Sergio Ramos (Tây Ban Nha): Không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng thủ mà Ramos còn tích cực lên tham gia tấn công hiệu quả. Những pha đột phá táo bạo của anh đã giúp Tây Ban Nha có thêm một tiền vệ cánh đích thực. Trong trận chung kết gặp Hà Lan, Ramos đã tạo ra những cơ hội để ghi bàn, tiếc rằng vận may đã không mỉm cười với hậu vệ xuất sắc này. Màn trình diễn thuyết phục của Ramos vừa qua giải thích vì sao Real Madrid đã từ bỏ thương vụ Maicon.

 

Carles Puyol (Tây Ban Nha): Trung vệ kỳ cựu của Barcelona thi đấu đầy trách nhiệm và hoạt động không biết mệt mỏi, góp phần tạo nên bước tường thành kiên cố trước khung thành thủ môn Cassilas. Ngoài ra, Puyol còn là tác giả bàn thắng khi đánh đầu dũng mãnh tung lưới tuyển Đức ở bán kết.

 

Đội hình tiêu biểu World Cup 2010 - 2

Puyol luôn chơi cần mẫn và trách nhiệm

 

Giovani Van Bronkhost (Hà Lan): Đây có thể là World Cup cuối cùng của Van Bronkhost, nhưng anh đã để lại dấu ấn đậm nét tại Nam Phi. Đội trưởng 35 tuổi này đã chơi cả 7 trận của Hà Lan. Với khả năng công thủ toàn diện, Bronkhost khiến những tiền đạo của Brazil chùn chân, đồng thời đóng góp 1 bàn tuyệt đẹp trong trận bán kết gặp Uruguay.

 

Tiền vệ:

 

Bastian Schweinsteiger (Đức): Tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như trong màu áo Bayern Munich mùa giải qua, Schweinsteiger đúng là một thủ lĩnh đích thực ở khu trung tuyến. Khả năng thu hồi bóng, đi bóng, điều tiết và kiến tạo đều đã được anh thực hiện một cách hoàn hảo.

 

Andres Iniesta (Tây Ban Nha): Không có được thể lực tốt nhất khi đến với Nam Phi, nhưng Iniesta vẫn cho thấy được tầm quan trọng của anh trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Bên cánh trái, tiền vệ này đã thể hiện những pha đi bóng kỹ thuật bậc thầy. Bàn thắng quí hơn vàng trong trận chung kết gặp Hà Lan thêm một lần tôn vinh tài năng của Iniesta.

 

Đội hình tiêu biểu World Cup 2010 - 3

Iniesta ghi bàn thắng quí hơn vàng trong trận chung kết

 

Xavi (Tây Ban Nha): Với những gì đã thể hiện, Xavi được giới chuyên môn đánh giá là “vua trung tuyến”, là người áp đặt thế trận lên đối phương, là trái tim của tuyển Tây Ban Nha.

 

Wesley Sneijder (Hà Lan): 2010 là năm của Sneijder. Sau một mùa giải thành công rực rỡ cùng Inter, tiền vệ người Hà Lan tiếp tục thi đấu chói sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong 7 trận đấu tại Nam Phi, anh đóng góp tới 5 bàn thắng và một đường kiến tạo thành bàn.

 

Tiền đạo:

 

Thomas Mueller (Đức): Tuyển Đức sẽ không thể thành công đến thế nếu không có những đóng góp của Mueller. Tiền đạo 20 tuổi này đã ghi được 5 bàn thắng và đóng góp một loạt đường chuyền thành bàn tại Nam Phi. Phần thưởng dành cho anh là cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

 

Đội hình tiêu biểu World Cup 2010 - 4

Forlan xứng đáng đoạt “Quả bóng vàng” World Cup 2010
 

 

Diego Forlan (Uruguay): Khả năng dẫn dắt lối chơi cộng 5 bàn thắng của Forlan đã giúp đại diện của Nam Mỹ lần đầu tiên góp mặt ở bán kết một kỳ World Cup sau 40 năm chờ đợi. Chính vì vậy, anh đã đoạt danh hiệu “Quả bóng vàng” tại World Cup 2010.

 

David Villa (Tây Ban Nha): Trong khi Torres “tịt ngòi”, Villa đã trở thành “cứu tinh” cho Tây Ban Nha với 5 bàn thắng. Kém duyên trong trận chung kết gặp Hà Lan, nhưng tân tiền đạo của Barcelona vẫn sẽ mãi được người Tây Ban Nha yêu mến.

 

Hoàng Hiệp