1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đội hình Man City: Hàng rẻ, chất lượng cao

(Dân trí) - Túi tiền không đáy của các tỉ phú Ả rập biến Manchester City thành một con ngáo ộp trên thị trường chuyển nhượng. Nếu CLB nào đó muốn có cầu thủ là mục tiêu của Man Xanh, thì họ nên quên cầu thủ đó đi! Anh ta gần như chắc chắn sẽ về Man City.

Nhưng vẫn còn một cách để đội bóng sở hữu cầu thủ kia: chờ anh ta bị tống lên ghế dự bị ở Etihad, vùng vằng đòi ra đi, và cuối cùng Man City sẽ buộc phải bán với giá thấp hơn rất nhiều so với khi mua về.

Mùa hè này sẽ có một cuộc thanh lọc khủng khiếp ở sân Etihad. Ít nhất 11 cầu thủ sẽ phải ra đường, không ít trong số đó là những tên tuổi hàng đầu mà rất nhiều đội bóng lớn châu Âu sẵn sằng trải thảm đỏ mời về: Bayern Munich tỏ ra rất quan tâm đến Edin Dzeko, cầu thủ từng là một chân sút thượng thặng tại Bundesliga, nhưng giờ đang mài đít trên ghế dự bị tại Man City. Samir Nasri, từng được xem là tương lai của Man Xanh, cũng có nguy cơ bị đẩy đi để nhường chỗ cho các tân binh.
 
Dzeko đang được rất nhiều CLB châu Âu chào đón

Dzeko đang được rất nhiều CLB châu Âu chào đón

Maicon, nhà vô địch Champions League chắc chắn sẽ ra đi, tương tự là Scott Sinclair, tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Anh. Thậm chí cả Gareth Barry, công thần về Etihad trong những ngày đầu. Carlos Tevez thì sớm muộn gì cũng rời Man Xanh khi cả HLV Mancini lẫn các CĐV chán ngấy cách hành xử trẻ con của tiền đạo này. Danh sách phải tìm đội bóng mới còn có Javi Garcia, Jack Rodwell, Kolo Toure, Joleon Lescott, Gael Clichy...

Nguyên nhân của cuộc thanh lọc này là để đối phó với luật Công bằng tài chính sắp được UEFA áp dụng. Theo đó, những cầu thủ hưởng lương cao mà đóng góp ít sẽ phải ra đi, để Etihad rộng chỗ đón một dàn sao mới. Gần như chắc chắn sẽ không có chuyện Man City im ắng trên thị trường chuyển nhượng Hè 2013. Đó không phải là thói quen của các tỉ phú Ả rập.

Ngược lại, giám đốc điều hành Ferran Soriano, giám đốc kỹ thuật Txiki Beguiristain và HLV Roberto Mancini đang soạn thảo một kế hoạch náo loạn thị trường chuyển nhượng Hè bằng những bản hợp đồng bom tấn. Vẫn là cách thức cũ: cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Chỉ có điểm khác: để cân bằng thu - chi, ai hết giá trị sử dụng sẽ bị đẩy ra đường không thương tiếc !

Để đẩy nhanh cuộc thanh lọc, Man City sẵn sàng đại hạ giá, bán như cho. Những cầu thủ mà họ từng tốn hàng chục triệu bảng mua về sẽ chỉ có giá bằng một nửa, thậm chí 1/3 giá lúc mua. Adebayor là một ví dụ! Mua về với giá 25 triệu bảng, nhưng khi rời Etihad để sang Tottenham, anh chỉ có giá 8 triệu. Santa Cruz, được mua về dưới thời cựu HLV Mark Hughes, sau vài mùa ngồi dự bị tại Man City giờ được đẩy sang Tây Ban Nha với giá như cho: 8 triệu.

Đó là cơ hội cho những đội bóng từng thất thế trong nỗ lực cạnh tranh cầu thủ đó với Man City có cơ hội giành được hàng chất lượng cao với giá rẻ. Như đã nói, rất nhiều CLB hàng đầu châu Âu cực kỳ quan tâm tới những cầu thủ Man City sẽ phải ra đi Hè này. Everton từng ngỏ ý mua lại Lescott và Rodwell, Man United theo sát Nasri.

Tuy nhiên, không hẳn những món hàng Man City muốn tống ra đường đã hết hạn sử dụng. Adebayor vừa ghi bàn cho Tottenham vào lưới Inter Milan, Nasri - ở tuổi 26 vẫn là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất nước Pháp, Barry đang là lựa chọn đáng tin cậy ở đội tuyển Anh, tương tự là Lescott, Sinclair... những cầu thủ đủ tài để đá chính ở bất kỳ CLB nào.

Vậy thì, còn chờ gì nữa! Hãy "book" chỗ ở Etihad! Hàng chất lượng cao giá rẻ đang chờ!

Huyền Châu