1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đè bẹp Celtic trên đất khách, Juventus rộng cửa đi tiếp

(Dân trí) - Cửa đi tiếp đã mở rộng trước mắt Juventus khi họ đã xuất sắc đè bẹp Celtic ngay tại đất Scotland với tỷ số 3-0. Matri, Marchisio, Vucinic là những người đã lập công mang về chiến thắng cho Lão bà.

Hành quân tới đất Scotland với khí thế hừng hực sau khi đã vượt qua giai đoạn gian khó ở Serie A, Juventus đã xuất sắc đè bẹp đội chủ nhà Celtic với tỷ số 3-0 và gần như chắc chắn, họ đã đặt chân vào vòng Tứ kết.


Juventus dễ dàng khuất phục Celtic với tỷ số 3-0
Juventus dễ dàng khuất phục Celtic với tỷ số 3-0
 
Đây tiếp tục là trận đấu, Juventus cho thấy sự lạnh lùng, bản lĩnh cộng thêm sự khôn ngoan của kẻ từng xưng hùng xưng bá ở đấu trường châu Âu. Mặc dù phải làm khách tại Celtic Park, nơi từng khiến Barcelona phải ôm hận nhưng chẳng có chút e dè nào từ phía nhà vô địch Serie A.
 
Lượt đi vòng 1/8
Champions League
Ngày 13/2, 2h45
Celtic 0-3 Juventus
Valencia 1-2 PSG
Ngày 14/2, 2h45
Shakhtar - Dortmund
Real Madrid - MU
Ngày 20/2, 2h45
Porto - Malaga
Arsenal - Bayern Munich
Ngày 21/2,2h45
Galatasaray - Schalke
AC Milan - Barcelona

Họ sớm đánh phủ đầu đối phương ngay từ phút 3 sau bàn thắng của Matri và sau đó, thế trận hợp lý đã giúp đoàn quân của HLV Conte liên tiếp sút tung lưới đối phương thêm 2 bàn thắng nữa do công của Marchisio và Vucinic.

Chiến thắng giòn giã ngay trên đất khách này tiếp tục là lời tuyên bố đanh thép rằng Juventus đáng sợ ngày nào đã trở lại sau 2 mùa giải vắng bóng. Có lẽ, sau khi chứng kiến trận đấu này, những đối thủ sẽ phải nhìn Bianconeri với ánh mắt khác.

Bước vào trận đấu với Celtic, HLV Conte không thể đưa ra sân hai trụ cột hàng thủ là Giorgio Chiellini, Paolo De Ceglie. Dù vậy, với lực lượng hùng hậu, đó không phải là vấn đề lớn đối với Lão bà. Caceres và Peluso được sử dụng để trám vào vị trí đó. Matri, Vucinic đá cặp trên hàng công, trong khi đó, bộ ba tiền vệ quen thuộc Vidal, Pirlo, Marchisio vẫn trấn giữ khu vực giữa sân.

Ngay từ phút đầu tiên, Victor Wanyama đã tung ra cú dứt điểm từ xa tương đối nguy hiểm về phía khung thành Juventus. Tuy vậy, có vẻ như Celtic không đánh giá đúng sức mạnh Juventus. Thay vì tập trung phòng ngự như trước Barcelona, họ lại mắc phải sai lầm chết người và bị trả giá.


Sự lạnh lùng tiếp tục được Juventus thể hiện ở Champions League
Sự lạnh lùng tiếp tục được Juventus thể hiện ở Champions League
 

Phút thứ 3, từ đường chuyền vượt tuyến của Juventus, hậu vệ Celtic lóng ngóng trong pha tranh chấp với Matri, để cầu thủ này thoát xuống, đánh bại thủ thành Forster, mở tỷ số trận đấu.

Tới phút thứ 8, một lần nữa, sự thiếu tập trung suýt nữa lại trừng phạt Celtic, cũng từ tình huống phất bóng lên, một mình Matri đã đoạt được bóng từ chân “rừng” hậu vệ đội chủ nhà. Sau đó, bóng được chuyền cho Federico Peluso thực hiện pha tạt cánh, dẫu vậy, pha lao vào của Marchisio đã đưa bóng đi lên trời trong sự đáng tiếc.

Không chấp nhận thực tế này, Celtic dồn lên mạnh mẽ, chỉ trong vòng phút thứ 9 đến 12, Charlie MulgrewKris Commons đã tung ra 3 cú dứt điểm về phía khung thành của Buffon. Dù vậy, sự chắc chắn, kín kẽ của hàng thủ đội khách đã khiến những cơ hội của Celtic giảm đi khá nhiều sự nguy hiểm.

Hầu hết những cơ hội của Celtic trong những phút còn lại hiệp 1 chỉ đến từ những cú dứt điểm từ xa nhưng điều đó không thể uy hiếp được thủ thành xuất sắc, dày dạn kinh nghiệm như Buffon.


Tuy nhiên, cũng phải kể đến sự kém cỏi của hàng thủ đội chủ nhà
Tuy nhiên, cũng phải kể đến sự kém cỏi của hàng thủ đội chủ nhà
 

Sang hiệp 2, Celtic lại chủ động tấn công với nhịp độ khẩn trương. Phút 63, họ đứng trước cơ hội lớn để cân bằng tỷ số khi quả tạt của Charlie Mulgrew đặt Efe Ambrose vào tư thế đánh đầu thoải mái, dẫu vậy, cú đánh đầu cuối cùng của hậu vệ này lại quá nhẹ.

Sự lạnh lùng, bản lĩnh của Juventus đã có “tiếng nói” trong thời khắc quyết định, phút 77, sau hàng loạt pha phối hợp an ý, bóng được chuyền tới chân Marchisio, sau một nhịp quặt bóng, tiền vệ này đã dứt điểm tung lưới của Forster, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

Phút 83, cũng chính Marchisio tận dụng sự bất cẩn của hậu vệ Celtic đã cướp bóng và chuyền cho Vucinic đối mặt với Forster, tất nhiên, tiền đạo người Montenegro không từ chối cơ hội ngàn vàng này, ấn định tỷ số 3-0.
 

Đội hình thi đấu:

Celtic: Forster; Lustig (Matthews 59), Wilson, Ambrose, Izaguirre; Forrest, Brown (Kayal 81), Wanyama, Mulgrew; Commons (Watt 73), Hooper

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Peluso (Padoin 69); Matri (Pogba 81), Vucinic (Anelka 86)
 
H.Long