1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đánh bại Swansea, Chelsea leo lên vị trí thứ 3

(Dân trí) - Thi đấu trên sân nhà, nhưng Chelsea đã gây chút thất vọng khi chỉ thắng được Swansea với tỉ số 1-0. Chiến thắng này giúp thầy trò Mourinho có được 37 điểm và leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau Arsenal và Man CIty

Lợi thế sân nhà giúp Chelsea hoàn toàn thoải mái để đối đầu với Swansea, vẫn biết rằng đội khách cũng không phải đối thủ dễ bắt nạt tuy nhiên đoàn quân của Mourinho vẫn hoàn toàn chủ động chơi tấn công. Cơ hội được tạo ra khá nhiều nhưng chỉ có một bàn thắng duy nhất được ghi bởi Hazard ở phút 29, đó cũng là bàn thắng mang lại cho Chelsea 3 điểm.

 
Vòng 18 Premier League
Thứ 5, 26/12/2013
Hull 2-3 Man Utd
Cardiff 0-3 Southampton
Aston Villa 0-1 Crystal Palace
Chelsea 1-0 Swansea
Everton 0-1 Sunderland
Newcastle 5-1 Stoke
Norwich 1-2 Fulham
Tottenham 1-1 West Brom
West Ham 1-3 Arsenal
Thứ 6, 27/12/2013
Man City 2-1 Liverpool

Sau trận đấu Mourinho than phiền rằng phong độ yếu kém của các tiền đạo đã “giết chết” ông. Quả thật các tiền đạo Chelsea đang có đều có phong độ vô cùng đáng thất vọng, và nếu Chelsea đẩy được cả Eto’o, Torres, Demba Ba đi ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông này thì đó sẽ là may mắn của họ. Sự than phiền của Mourinho đem đến một kì vọng rằng Chelsea sẽ có một vài thương vụ bom tấn ở kì chuyển nhượng mùa Đông sắp đến.

 

Với 3 điểm từ trận đấu này, Chelsea giờ đây đã có 3 điểm, khoảng cách giữa họ với đội xếp đầu vẫn là 2 điểm, tuy nhiên thầy trò Mourinho cũng cải thiện được vị trí chút ít khi leo lên vị trí thứ 3, đẩy Liverpool xuống vị trí thứ 4. Đây sẽ là tiền đề để giúp các cầu thủ Chelsea cảm thấy tự tin hơn trong cuộc chiến với Liverpool diễn ra vào cuối tuần này.
 
Chelsea đã có 3 điểm trên sân nhà
Chelsea đã có 3 điểm trên sân nhà
 

Swansea nhập cuộc khá thoải mái tại Stamford Bridge, lối chơi dâng cao của đối phương khiến Chelsea cũng không dám mạnh dạn đẩy cao sức ép ngay từ đầu. Phải hơn 10 phút đầu tiên khi đã bắt nhịp được với trận đấu, các cầu thủ chủ nhà mới bắt đầu có được pha bóng lên bóng có nét. Phút 15, Eto’o chọc khe cho Hazard băng xuống đối mặt với thủ thành của đối phương, rất tiếc anh lại dứt điểm đi chệch cột dọc.

 

Sức ép của Chelsea tạo được là khá tốt, đến phút 21 Terry bất ngờ tung ra cú bắt vô lê đẹp mắt sau đường chuyền của Oscar khiến thủ thành của Swansea đã phải bay người hết cỡ mới có thể cứu thua. Sau hàng loạt các cơ hội bị bỏ lỡ, Chelsea cũng đã mở được tỉ số ở phút 29, Hazard đi bóng mạnh mẽ bên hành lang cánh trái trước khi kết thúc, bóng đập chân hậu vệ đội khách đi vào lưới.

 

Không lâu sau bàn thua, Swansea có cơ hội gỡ hòa  ở phút 33, tiếc rằng Alvaro lại dứt điểm quá kém ở cự ly gần và Cech không gặp nhiều khó khăn trong việc cản phá. Đến phút 43, Eto’o đã đối mặt với thủ thành của Swansea, tuy nhiên tiền đạo người Cameroon lại dứt điểm quá lành. Rõ ràng, cơ hội được Chelsea từ đầu trận không phải ít, song các chân sút của họ lại chưa biết tận dụng để có thêm nhiều bàn thắng.

 
Khả năng dứt điểm của Chelsea rất kém 
Khả năng dứt điểm của Chelsea rất kém 
 

Ngay khi bước vào hiệp 2, Eto’o tiếp tục được trao cơ hội ngon ăn để gia tăng cách biệt sau quả chuyền của Mata từ bên cánh phải vào. Nhưng tiền đạo của Chelsea vẫn tiếp tục thể hiện sự vô duyên với một tình huống đệm bóng đúng vào người thủ thành của đối phương. 5 phút, ở một tình huống phản công của đội chủ nhà, Eto’o đã dứt điểm chệch cột dọc, thêm một cơ hội bị phung phí bởi đội khách đã dâng cao và hàng thủ chẳng còn mấy người.

 

Tạo được nhiều cơ hội, song lại không thể ghi thêm bàn, các cầu thu Chelsea không chỉ khiến người hâm mộ mà ngay cả huấn luyện viên Mourinho cũng cảm thấy lo lắng, bởi Swansea cũng thể hiện họ không cam chịu mất điểm và cố gắng vùng vẫy. Tuy nhiên, các tình huống lên bóng của Swansea cũng thiếu một chút sắc nét để có thể khiến khung thành của Cech phải đối mặt với nguy hiểm thực sự.

 

Dù mọi người chứng kiến cảm thấy có chút bất an, tuy nhiên hàng thủ của Chelsea cũng đã chơi tốt để giúp cho khung thành Cech được an toàn suốt 90 phút và đem “quà” về.
 
Đội hình thi đấu
 

Chelsea (4-2-3-1): Cech 6; Ivanovic 7, Terry 7, Luiz 6, Cole 6; Ramires 7, Mikel 6; Mata 6 (Schurrle 72, 5), Oscar 5 (Lampard 67, 6), Hazard 8 (Willian 82); Eto'o 6.

 

Swansea (4-2-3-1): Tremmel 6; Rangel 6, Amat 6, Williams 7, Taylor 6; Britton 7, Canas 5 (De Guzman 61, 5); Pozuelo 5 (Hernandez HT, 5), Shelvey 6, Routledge 5 (Bony 76); Vazquez 5.

 

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Arsenal

39

18

12

3

3

36-18

2

Manchester City

38

18

12

2

4

53-21

3

FC Chelsea

37

18

11

4

3

33-18

4

FC Liverpool

36

18

11

3

4

43-21

5

Everton

34

18

9

7

2

29-17

6

Newcastle United

33

18

10

3

5

29-23

7

Manchester United

31

18

9

4

5

31-22

8

Tottenham Hotspur

31

18

9

4

5

19-24

9

FC Southampton

27

18

7

6

5

25-18

10

Stoke City

21

18

5

6

7

18-26

11

Swansea City

20

18

5

5

8

23-24

12

Hull City

20

18

5

5

8

16-23

13

Aston Villa

19

18

5

4

9

17-24

14

Norwich City

19

18

5

4

9

16-31

15

West Bromwich Albion

17

18

3

8

7

19-24

16

Cardiff City

17

18

4

5

9

13-28

17

Crystal Palace

16

18

5

1

12

12-27

18

FC Fulham

16

18

5

1

12

19-35

19

West Ham United

14

18

3

5

10

15-25

20

AFC Sunderland

13

18

3

4

11

13-30

Vĩ Giang