1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Đánh bại AS Roma, AC Milan vượt xa Juventus 7 điểm

(Dân trí) - Tiếp đón đối thủ rất khó chịu AS Roma nhưng AC Milan vẫn thể hiện được sức mạnh của mình bằng chiến thắng 2-1 trước đội bóng thủ đô, qua đó, xây chắc ngôi đầu với 7 điểm nhiều hơn Juventus...

Sau chuỗi trận thảnh thơi, AC Milan đối diện với thử thách rất khó khăn ở vòng đấu này mang tên AS Roma. Xét trên tình hình thực tế trong những mùa giải qua, có thể khẳng định, “bày sói” là đối thủ mà Rossoneri kiêng dè nhất mảnh đất hình chiếc ủng.


Đánh bại AS Roma, AC Milan vượt xa Juventus 7 điểm

AC Milan trải qua trận đấu tương đối khó khăn trước AS Roma

Theo thống kê, nhà ĐKVĐ Serie A đã thúc thủ trước đội bóng thủ đô tới 4/5 trận đấu gần nhất trên sân nhà San Siro. Thực tế ngày hôm qua cũng cho thấy, AC Milan đã trải qua một trận đấu rất khó khăn, thậm chí, họ đã bị đối phương vượt lên dẫn trước khi hiệp 1 kết thúc.

Vòng 29 Serie A

Chủ Nhật, 25/3

AC Milan 2-1 AS Roma

Palermo - Udinese

Atalanta - Bologna (17h30)

Cesena- Parma (20h)

Chievo - Siena

Novara - Lecce

Napoli - Catania

Genoa - Fiorentina

Lazio - Cagliari

Thứ Hai, 26/3

Juventus - Inter (1h45)

Nhưng với bản lĩnh của mình, cộng thêm sự xuất sắc của tiền đạo chủ lực Ibra, AC Milan đã lội ngược dòng thần kỳ để đánh bại AS Roma với tỷ số 2-1, qua đó, xây chắc ngôi đầu bảng Serie A với 7 điểm nhiều hơn Juventus.

Trở lại với diễn biến chính trận đấu, cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng, ngay từ phút thứ 10, AC Milan đã chịu tổn thất lớn khi trung vệ T.Silva buộc phải rời sân vì chấn thương, thay thế cho anh là “lão tướng” Zambrotta.

Dù vậy, chỉ sau đó đúng 1 phút, AC Milan đã tìm được cơ hội nguy hiểm đầu tiên, từ quả đá phạt chừng 25m, Ibra tung cú sút rất căng, thủ thành Stekelenburg đã cố gắng hết sức cứu cho AS Roma một bàn thua.

AC Milan dần khẳng định sức mạnh của mình trong những phút sau đó, phút 15, tài năng trẻ El Shaarawy đứng trước cơ hội rất lớn để mở tỷ số nhưng đáng tiếc, cú volley trống trải của anh lại đi chệch khung thành trong gang tấc.


Đánh bại AS Roma, AC Milan vượt xa Juventus 7 điểm

Thậm chí, Rossoneri đã bị đối phương vượt lên dẫn trước

Trước một AC Milan thi đấu chủ động, AS Roma gần như không thể triển khai được bóng, bên ngoài sân HLV Luis Enrique liên tục hò hét các học trò thi đấu cố gắng hơn nhưng “bộ mặt” của họ vẫn không được cải thiện nhiều.

Thậm chí, thày trò Luis Enrique đã phải nhận bàn thua trong hiệp 1 nếu cú sút kỹ thuật từ bên ngoài vòng cấm của Nocerino ở phút 40 không tìm tới trúng cột dọc. Dù vậy, trong thế trận lép vế hoàn toàn, “bày sói” thành Roma bất ngờ tìm được bàn thắng.

Phút 43, xuất phát từ tình huống phá bóng lỗi của Mexes, De Rossi đã tung ra cú sút chìm từ ngoài vòng cấm, bóng cắt ngang khung thành và rất nhanh, Osvaldo đã chọc chân đón cú sút của đồng đội khiến bóng đổi hướng nằm gọn trong khung thành AC Milan, 1-0, AS Roma gây sốc ngay tại San Siro.

Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 2, AC Milan đã dồn lên hòng tìm kiếm bàn gỡ. Phút 47, chân sút Ibra tận dụng rất tốt sai lầm của hàng thủ AS Roma để tung ra cú dứt điểm rất căng từ bên ngoài vòng cấm nhưng một lần nữa, anh không thể chiến thắng được Stekelenburg trong trận đấu này.


Đánh bại AS Roma, AC Milan vượt xa Juventus 7 điểm

Nhưng sự xuất sắc của Ibra đã giúp AC Milan lội ngược dòng đánh bại AS Roma với tỷ số 2-1

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng, Rossoneri đã có được điều mình cần, phút 51, cú sút của đội trưởng Ambrosini đã chạm vào tay một hậu vệ AS Roma, rất nhanh, trọng tài Mazzoleni đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11m, Ibra không mắc một chút sai lầm nào, 1-1, AC Milan đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sau bàn thua “vỗ mặt”, HLV Luis Enrique của AS Roma đã “thay máu” hàng công khi tung Pjanic và Bojan vào sân thay thế Totti và Borini. Trong khi đó, “tướng” Allegri cũng quyết định mạo hiểm tung Boateng vừa phục hồi chấn thương vào sân thay Emanuelson nhằm tăng cường sức mạnh tuyến giữa.

Phút 70, pha truy cản của hậu vệ AS Roma bất ngờ trở thành cơ hội cực kỳ thuận lợi để Ibra băng xuống đối mặt với thủ thành Stekelenburg nhưng tiền đạo người Thụy Điển đã không thành công.

2 phút sau, “người nhện” người Hà Lan tiếp tục vươn người hết cỡ từ chối cú volley căng như kẻ chỉ của Muntari, thêm 1 cơ hội nữa trôi qua trong sự tiếc nuối của những CĐV đội chủ nhà AC Milan.
 

Cuối cùng, AS Roma đã gục ngã trước sức mạnh của Rossoneri, phút 85, đường chuyền sắc như dao cạo của Muntari đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội khách để Ibra băng xuống đối mặt với Stekelenburg. Sau 1 nhịp tâng bóng qua đầu thủ thành này, chân sút người Thụy Điển đã dễ dàng đánh đầu với lưới trống, 2-1, AC Milan khẳng định sức mạnh.

Trong những phút còn lại, dù AS Roma đã rất cố gắng dồn lên tìm bàn thắng gỡ hòa nhưng tất cả đều vô vọng, “bày sói” đánh ngậm ngùi nhìn chuỗi 4 trận thắng liên tiếp ở San Siro bị cắt đứt. Nhưng không thể phủ nhận thực tế rằng, AC Milan quá mạnh so với đối thủ Serie A ở thời điểm này.

Đội hình thi đấu

Milan: Abbiati; Bonera, Mexes, Thiago Silva (Zambrotta 10), Mesbah; Nocerino, Ambrosini, Muntari; Emanuelson (Boateng 55); Ibrahimovic, El Shaarawy (Aquilani 86)

Roma: Stekelenburg; Rosi, Kjaer, Heinze, Taddei; Gago (Lamela 79), De Rossi, Marquinho; Borini (Bojan 57), Totti (Pjanic 57), Osvaldo

H.Long