1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại thắng trước Chelsea, Liverpool “trả thù” thành công

(Dân trí) - Thất bại cay đắng trước Chelsea cách đây 4 ngày tại cúp FA khiến các cổ động viên Liverpool giận dữ. Nhưng giờ đây niềm đau của đội bóng này đã vơi đi rất nhiều khi trận muộn ở vòng 37 Premier League đêm qua, Liverpool vùi dập Chelsea tới 4-1...

Liverpool đang rất hả hê với chiến thắng 4-1 trước đối thủ đã khiến họ không thể đăng quang tại FA Cup cách đây vài ngày. Dù sao các CĐV của Liverpool cũng có thể tự hào về chiến thắng đậm này, bởi cũng rất lâu rồi đội chủ nhà mới chơi một trận đấu hay như thế ngay trên thánh địa Anfield.
 
 
Đại thắng trước Chelsea, Liverpool “trả thù” thành công
Chiến thắng đậm sẽ giúp Liverpool nguôi ngoai nỗi buồn tại FA Cup
 
Chiến thắng này giúp Liverpool có thêm được 3 điểm để nâng tổng số điểm của họ lên 52, ngang bằng Fulham, nhưng xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn và vẫn xếp sau Everton do kém 1 điểm. Như vậy thành tích tốt nhất của Liverpool sau mùa giải năm nay tối đa cũng chỉ là vị trí thứ 7, trong trường hợp họ thắng trận đấu cuối cùng và Everton sảy chân.

Vòng 37 Premier League

Thứ bảy, 5/5

Arsenal 3-3 Norwich

Chủ nhật, 6/5

Newcastle 0-2 Man City

A. Villa 1-1 Tottenham

Bolton 2-2 West Brom

Fulham 2-1 Sunderland

QPR 1-0 Stoke City

Wolves 0-0 Everton

MU 2-0 Swansea

Thứ ba, 8/5

Blackburn 0-1 Wigan

Thứ tư, 9/5

Liverpool 4-1 Chelsea

 

Về phần Chelsea trận thua này khiến các cầu thủ Chelsea chính thức chia tay với hy vọng lọt vào tốp 4. Có được 61 điểm, hơn đội xếp sau 8 điểm, kém đội xếp trên 5 điểm, như vậy chắc chắn mùa giải năm nay Chelsea sẽ kết thúc với vị trí thứ 6, bất chấp kết quả thi đấu ở vòng đấu cuối cùng với Blackburn. Như vậy trận đấu này chỉ còn mang tính chất thủ tục, vì Blackburn cũng chính thức bị xuống hạng rồi.

 

Việc thua tan nát tới 1-4 trên sân của đối phương không khiến Chelsea buồn rầu. Thực tế đội bóng này chỉ tung những cầu thủ trụ cột bị treo giò không được tham dự chung kết Champions League sắp diễn ra vào sân, còn lại là gồm rất nhiều các cầu thủ dự bị. Với đội hình như vậy nên Chelsea thất bại với tỷ số đậm cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
 
 
Đại thắng trước Chelsea, Liverpool “trả thù” thành công
Chelsea đã chủ động buông trận đấu tại Anfield 
 

Bước vào trận đấu trên sân nhà các cầu thủ Liverpool đã rất quyết tâm dâng cao đội hình dồn ép đối phương. Trong khi đó, với một đội hình có tới 8 sự thay đổi so với trận chung kết FA Cup, Chelsea trở nên nhỏ bé trước sự giận dữ của đội nhà. Ngay phút thứ 7 khung thành của Chelsea đã gặp sóng gió bởi cú sút của Suarez, đáng tiếc bóng đi ra ngoài.

 

Duy trì sức ép lên bên phần sân của đối phương, và rồi bàn thắng cũng đến với đội chủ nhà. Phút 19, Essien đã rất lóng ngóng phá bóng phản lưới nhà từ cú căng ngang của Suarez giúp Liverpool dẫn trước 1-0. Essien là tội đồ, nhưng ở hình huống này hàng thủ Chelsea chơi như mơ ngủ, khi họ để Suarez thoải mái đi bóng từ bên cánh phải xâm nhập vòng cấm địa.

 

6 phút sau khi có được bàn mở tỷ số, Liverpool tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0. Từ một đường tấn công khá đơn giản của đội chủ nhà, nhưng Terry lại tái hiện cú vấp ngã kinh điển của anh giúp cho Henderson băng xuống đối mặt với thủ thành Turnbull. Tất nhiên với một cơ hội ngon ăn như thế, tiền vệ của đội chủ nhà đã tận dụng rất triệt để.

 

Lại một lần nữa trong trận đấu này Terry mắc sai lầm, cả hai tình huống dẫn đến bàn thua đều có lỗi của Terry. Nhưng sự sa sút của đội trưởng đội khách còn chưa dừng lại ở đó, bởi đến phút 29, anh lại tiếp tục mắc sai lầm khi bỏ quên không theo kèm Agger và để cầu thủ này đánh đầu tung lưới Chelsea ghi bàn thắng thứ 3.
 
 
Đại thắng trước Chelsea, Liverpool “trả thù” thành công
Quá nhiều sai lầm của hàng thủ Chelsea ở trận đấu này

 

Chelsea đã đánh mất hoàn toàn hình ảnh của một đội bóng bản lĩnh tại Wembley cách đây 4 ngày. Đoàn quân của Di Matteo đang cho thấy quyết tâm chiến đấu không cao chính vì thế họ liên tục thủng lưới, may mắn cho Chelsea sau hiệp 1 chỉ bị thủng lưới 3 trước hàng tá cơ hội mà đội chủ nhà tạo được trước khung thành của Turnbull.

 

Bước vào hiệp đấu thứ 2, Chelsea nhen nhóm được chút ít tia hy vọng, khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số vào lưới đội chủ nhà. Phút 50, từ pha đá phạt bên cánh phải của Chelsea bóng được treo vào trong vòng cấm địa và đập trúng người Ramires đi thắng vào lưới. Một bàn thắng khá may mắn cho Chelsea.

 

Tuy nhiên, Chelsea hiểu rằng đó chỉ là bàn thắng danh dự cho họ. Đến phút 59, đến lượt thủ thành Turnbull mắc sai lầm. Nhận đường chuyền về của đồng đội thủ thành số 2 của The Blues tung ra cú phá bóng như đường chuyền cho Shelvey. Từ khoảng cách 30m, cầu thủ của Liverpool nhanh chóng tung ra cú sút đưa bóng vào lưới trống ấn định chiến thắng 4-1 cho The Kop.

 
Đội hình thi đấu

 

Liverpool: Reina, Johnson, Carragher, Skrtel, Agger, Downing (Sterling 84), Henderson, Shelvey, Maxi (Kuyt 84), Suarez, Carroll.

Dự bị không sử dụng: Doni, Coates, Spearing, Kelly, Bellamy.

Ghi bàn: Essien (og) 19, Henderson 25, Agger 28, Shelvey 61.

Thẻ vàng: Agger, Henderson.

 

Chelsea: Turnbull, Ferreira, Ivanovic, Terry, Bertrand, Essien, Romeu, Ramires, Sturridge (Lukaku 68), Malouda, Torres.

Dự bị không sử dụng: Hilario, Cole, Lampard, Mata, Kalou, Hutchinson.

Ghi bàn: Ramires 50.

Thẻ vàng:: Ferreira, Terry, Essien.

 

Trọng tài: Kevin Friend (Leicestershire)

Khán giả: 40,721
  

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

86

37

27

5

5

90-27

2

Manchester United

86

37

27

5

5

88-33

3

FC Arsenal

67

37

20

7

10

71-47

4

Tottenham Hotspur

66

37

19

9

9

64-41

5

Newcastle United

65

37

19

8

10

55-48

6

FC Chelsea

61

37

17

10

10

63-45

7

FC Everton

53

37

14

11

12

47-39

8

FC Liverpool

52

37

14

10

13

47-39

9

FC Fulham

52

37

14

10

13

48-49

10

West Brom

47

37

13

8

16

43-49

11

AFC Sunderland

45

37

11

12

14

45-45

12

Swansea City

44

37

11

11

15

43-51

13

Norwich City

44

37

11

11

15

50-66

14

Stoke City

44

37

11

11

15

34-51

15

Wigan Athletic

40

37

10

10

17

39-60

16

Aston Villa

38

37

7

17

13

37-51

17

Queens Park Rangers

37

37

10

7

20

41-63

18

Bolton Wanderers

35

37

10

5

22

44-75

19

Blackburn Rovers

31

37

8

7

22

47-76

20

Wolves

25

37

5

10

22

38-79

 
Phù Sa